Người đàn ông ở Nghệ An tử vong khi cố bắt sống rắn hổ mang chúa dài gần 3 mét

(Baonghean.vn) - Ngày 22/9, ông Lang Anh Tý - Chủ tịch UBND xã Châu Hội (Quỳ Châu - Nghệ An) xác nhận trên địa bàn có người đàn ông tử vong khi cố gắng bắt sống con rắn hổ mang dài 3 mét.

Người đàn ông xấu số là Lê Xuân Hòa (60 tuổi, trú tại xóm 3, làng Lâm Hội, xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu).

Theo người nhà nạn nhân, khoảng 21h 30 phút ngày 21/9, ông Hòa định lên giường đi ngủ thì nghe tiếng gà kêu phía sau bếp. Khi vào bếp kiểm tra, ông Hòa hốt hoảng thấy con rắn hổ mang chúa đen dài.

Sau đó, ông Hòa rượt bắt sống con rắn thì bị nó quấn vào người và cắn. Vợ ông Hòa liền hô hoán hàng xóm ứng cứu.

Hình ảnh con rắn hổ mang chúa cắn chết ông Hòa được người dân bắt giữ. Ảnh Thành Lê
Hình ảnh con rắn hổ mang chúa cắn chết ông Hòa được người dân bắt giữ. Ảnh: Thành Lê
Ông Hòa được nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương nặng, con rắn hổ mang chúa to, phun độc mạnh nên ông nhanh chóng bị suy hô hấp, suy hệ tuần hoàn. Bệnh viện tuyến huyện và khu vực tiên lượng xấu và cho bệnh nhân chuyển tuyến đi Hà Nội chữa trị.

Tuy nhiên, trên đường gần đến bệnh viện tuyến trên, ông Hòa đã tử vong. Sáng ngày 22/9, người nhà đưa ông Hòa về nhà lo các thủ tục ma chay theo phong tục địa phương.

Ông Lang Anh Tý - Chủ tịch UBND xã Châu Hội cho biết: "Con rắn dài khoảng 3 mét, nặng gần 2 kg. Nạn nhân là hộ nghèo lâu năm trong bản, hoàn cảnh rất khó khăn".

Tin mới