Người dân rẻo cao Nghệ An đội sương mù, giá rét xem chọi bò

(Baonghean.vn) - Những ngày giá rét, sương phủ kín núi rừng và bản làng nhưng đồng bào Mông ở Mường Lống (Kỳ Sơn) vẫn tổ chức hội chọi bò. Đây được xem là nét văn hóa đặc sắc của những cư dân sống trên những đỉnh núi cao bốn mùa sương phủ.
Ảnh: Duy Sơn
Theo thông lệ, vào đầu năm Dương lịch hàng năm, bà con người Mông ở xã Mường Lống tổ chức hội chọi bò. Đây là nét văn hóa đặc sắc, thể hiện tinh thần thượng võ và sự gắn bó với vật nuôi trong gia đình. Năm nay nhiệt độ xuống thấp và lạnh giá, sương mù dày đặc nhưng hội chọi bò vẫn thu hút hơn 40 "đấu sĩ" tham gia. Ảnh: Duy Sơn
Ảnh: Duy Sơn
Hơn 40 chú bò đến từ khắp các bản trên địa bàn xã Mường Lống, thậm chí có những con từ các xã khác, cách xa hàng chục cây số như Nậm Cắn, Na Ngoi, Huồi Tụ được chủ nhân dùng xe tải nhỏ chở đến. Ảnh: Duy Sơn
...
Từ sáng sớm, ông Và Chồng Lỳ ở bản Trung Tâm, xã Mường Lống đã dắt bò ra sân trong cảnh sương mù dày đặc để làm quen với điều kiện sân bãi và thời tiết, chuẩn bị tốt tinh thần trước những cuộc đấu gay cấn sắp diễn ra. Ảnh: Hồ Chiến
 
Ảnh: Nguyễn Đạo
Bò của Và Chồng Lỳ được sắp xếp đấu với bò của Xồng Nhìa Bì. Cả hai đều hăm hở đưa bò của mình vào cuộc đấu với hy vọng sẽ giành chiến thắng, mang lại niềm vui cho gia đình và dòng họ. Phía bên ngoài, hàng trăm khán giả đang hồi hộp theo dõi. Ảnh: Nguyễn Đạo
Ảnh: Nguyễn Đạo
Hai chú bò vào cuộc quyết liệt ngay từ đầu, cùng ăn miếng trả miếng, dốc hết quyết tâm để đánh bại đối phương. Ảnh: Nguyễn Đạo
Ảnh: Nguyễn Đạo
Bò của Và Chồng Lỳ đã chiến thắng trước bò của Xồng Nhìa Bì. Nhưng khi thi đấu với bò của Mùa Bá Dênh, bò của Và Chồng Lỳ phải chấp nhận thua cuộc và bỏ chạy. Ảnh: Nguyễn Đạo
Ảnh: Nguyễn Đạo
Trời giá rét, sương mù phủ kín, đường trơn trượt và lầy lội nhưng hội chọi bò ở Mường Lống vẫn thu hút rất đông khán giả đến xem, trong đó có nhiều em nhỏ. Ảnh: Nguyễn Đạo
Ảnh: Nguyễn Đạo
Tại hội chọi bò, Ban Tổ chức luôn bố trí những thanh niên trẻ, khỏe và nhanh nhẹn cầm sào, thòng lọng để hạn chế tốc độ và điều khiển hướng di chuyển khi những chú bò rượt đuổi nhau, đảm bảo an toàn cho khán giả bên ngoài. Ảnh: Nguyễn Đạo
Ảnh: Nguyễn Đạo
Với đồng bào Mông, hội chọi bò là một ngày vui của bản làng. Ai có bò thắng cuộc không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của gia đình mà còn của cả dòng họ và cả bản. Vì thế, khi kết thúc cuộc đấu, thường có rất đông người đến chúc mừng chủ nhân của chú bò thắng cuộc. Còn bò thua cuộc sẽ được chủ nhân đưa về tiếp tục chăm sóc và huấn luyện, hẹn tái đấu vào các dịp tiếp theo. Ảnh: Nguyễn Đạo

Tin mới