Người dân thành phố Vinh co ro đốt lửa chống rét

(Baonghean.vn) - Đợt rét đậm kỷ lục hơn 40 năm trở lại đây đã làm băng tuyết xuất hiện tại một số xã vùng cao Nghệ An như Na Ngoi, Tây Sơn, Mường Lống (Kỳ Sơn) và nhiều nơi khác. Tại thành phố Vinh, người dâng đang co ro chống rét.

A
Từ buổi chiều, những cửa hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân dọc đường Lê Nin đã phải nổi lửa chống rét cho người, và cả chợ hoa Tết.
a
Trên đường Nguyễn Văn Cừ (TP Vinh), rất nhiều người dân góp củi để sưởi ấm bên nhà. "Trong đời tôi, chưa bao giờ thấy đợt rét như thế này", ông Đặng Văn Cư, nhà số 254 - Nguyễn Văn Cừ cho biết.
a
Tại đường Phan Đình Phùng, không chỉ các cụ, các bác mà có cả nam thanh nữ tú cũng dừng cuộc vui để ghé vào xin sưởi ấm, với những bếp lửa bên đường.
b
Góc đường Lê Mao - Trần Phú, cánh xe ôm và người dân cũng có một bếp lửa.
Những công nhân môi trường, vốn dĩ được coi như
Những công nhân môi trường, vốn dĩ được coi như "chị lao công như sắt, như đồng", cũng phải tạm tìm bếp lửa trước khi lên đường.
đ
Trước bến xe Vinh, lúc 23h đêm, những người đi xe ôm chờ khách chuyến cuối cùng và bà Phan Thị Hều (73 tuổi) cùng ấm áp bên đống lửa để chống chọi cơn rét.
Trước cổng bệnh viện TP Vinh, các bà, các chị chủ quán phục vụ người nhà bệnh nhân cũng đã tự
Trước cổng bệnh viện TP Vinh, các bà, các chị chủ quán phục vụ người nhà bệnh nhân cũng phải sưởi ấm để thức đêm bán hàng.  Bà Lê Thị Tình nói "Rét đậm như ri, chỉ thương bệnh nhân và người nhà. Rứa nên, chị em bán quán thống nhất hàng bán hạ giá xuống, chỉ lấy đúng giá nhập. Mình khổ một, họ khổ mười".
c
Qua 22h đêm, nhân viên của Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường đô thị Nghệ An vẫn cần mẫn chăm lo công việc để TP đẹp hơn trong ngày mới, dù nhiệt độ xuống dưới 7 độ.
Thật ấm lòng, khi anh em chiến sỹ của Đội xe (QK4) ra giúp các nhân viên Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường thu dọn rác thải
Thật ấm lòng, khi anh em chiến sỹ của Đội xe (QK4) ra giúp các nhân viên Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường thu dọn rác thải.
Đôi

Vợ chồng anh chị Hoàng Đình Quang cùng con gái chờ xe đi Hà Nội trước bến xe Vinh lúc 23h15.

Trong một gia đình, bếp lửa cũng đã được nổi lên sưởi ấm từ mấy hôm nay. Ông bà cùng cháu nội bện nhau.
Trong một gia đình, bếp lửa cũng đã được nổi lên sưởi ấm từ mấy hôm nay. Ông bà cùng cháu nội bên nhau.

 Trần Hải

TIN LIÊN QUAN

Tin mới