Người dân vùng cao Nghệ An liều mạng sống trong những căn nhà 'tử thần'

(Baonghean.vn) - Chưa có nơi ở mới, với số tiền hỗ trợ ít ỏi, nhiều hộ dân bị thiệt hại trong cơn lũ vừa qua đành phải liều mình trở về căn nhà đã bị đổ sập để sinh sống với muôn vàn khó khăn và hiểm nguy rình rập..
Cơn lũ cuối tháng 8, đầu tháng 9/2018 đã khiến hàng chục hộ dân ở huyện Tương Dương bị thiệt hại nặng nề về nhà cửa. Tuy nhiên, sau khi di dời để tránh lũ, nhiều hộ ở bản Xiêng Hương (xã Xá Lượng) vẫn chưa có đất dựng nhà. Họ đành phải trở về sống tạm trong căn nhà đã bị đổ sập trước đó. Ảnh: Đào Thọ
Cơn lũ cuối tháng 8, đầu tháng 9/2018 đã khiến hàng chục hộ dân ở huyện Tương Dương bị thiệt hại nặng nề về nhà cửa. Tuy nhiên, sau khi di dời để tránh lũ, nhiều hộ ở bản Xiêng Hương (xã Xá Lượng) vẫn chưa có đất dựng nhà. Họ đành phải trở về sống tạm trong căn nhà đã bị đổ sập trước đó. Ảnh: Đào Thọ
Ông Lương Văn Phan - Chủ tịch UBND xã Xá Lượng cho hay, đợt mưa lũ vừa qua, toàn xã có 10 hộ bị ảnh hưởng, trong đó bản Xiêng Hương có 5 hộ bị thiệt hại nặng nhất. Trong quá trình chờ xã giải phóng mặt bằng, các hộ này vẫn phải sinh sống tạm trong căn nhà trước đó. Ảnh: Đào Thọ
Ông Lương Văn Phan - Chủ tịch UBND xã Xá Lượng cho hay, đợt mưa lũ vừa qua, toàn xã có 10 hộ bị ảnh hưởng, trong đó bản Xiêng Hương có 5 hộ bị thiệt hại nặng nhất. Trong quá trình chờ xã giải phóng mặt bằng, các hộ này vẫn phải sinh sống tạm trong căn nhà trước đó. Ảnh: Đào Thọ
Ngôi nhà của anh Vi Xuân Hải bị lũ đánh sập hoàn toàn phía trước, nền bị sụt xuống. Ảnh: Đào Thọ
Ngôi nhà của anh Vi Xuân Hải bị lũ đánh sập hoàn toàn phía trước, nền bị sụt xuống. Ảnh: Đào Thọ
Hầu hết các ngôi nhà này đều nằm bên dòng chảy của thủy điện Nậm Nơn nên bị xói sở mạnh, nhiều ngôi nhà chỉ còn trơ lại phần móng. Ảnh: Đào Thọ
Hầu hết các ngôi nhà này đều nằm bên dòng chảy của thủy điện Nậm Nơn nên bị xói sở mạnh, nhiều ngôi nhà chỉ còn trơ lại phần móng. Ảnh: Đào Thọ
Tường bị nứt toác, rất nguy hiểm. Ảnh: Đào Thọ
Tường bị nứt toác, rất nguy hiểm. Ảnh: Đào Thọ
Để sinh sống, anh Vi Văn May phải lấy đá kê tạm chân cột nhưng theo anh, chỉ cần gặp một trận lũ nữa ,ngôi nhà này sẽ đổ sập hoàn toàn. Ảnh: Đào Thọ
Để sinh sống, anh Vi Văn May phải lấy đá kê tạm chân cột nhưng theo anh, chỉ cần gặp một trận lũ nữa ,ngôi nhà này sẽ đổ sập hoàn toàn. Ảnh: Đào Thọ
Phần gian nhà chính đã bị hư hỏng hoàn toàn, anh Vi Xuân Hải đành sử dụng nửa còn lại che chắn làm nơi sinh sống tạm bợ. Ảnh:Đào Thọ
Phần gian nhà chính đã bị hư hỏng hoàn toàn, anh Vi Xuân Hải đành sử dụng nửa còn lại che chắn làm nơi sinh sống tạm bợ. Ảnh:Đào Thọ
"Chúng tôi di dời được một thời gian ngắn nhưng không có nơi ở đành phải quay về. Số tiền được hỗ trợ trước đó chỉ có thể sửa sang lại chút ít những phần còn sót lại của ngôi nhà chứ không thể dựng nhà mới", anh Vi Xuân Hải cho biết.
"Chúng tôi di dời được một thời gian ngắn nhưng không có nơi ở đành phải quay về. Số tiền được hỗ trợ trước đó chỉ có thể sửa sang lại chút ít những phần còn sót lại của ngôi nhà chứ không thể dựng nhà mới", anh Vi Xuân Hải cho biết.
Sợ lũ cuốn hết, gia đình anh Vi Văn Huệ phải tháo dỡ ngôi nhà sàn. Tuy nhiên, do phải chạy lũ khẩn cấp nên số gỗ được tháo ra bị hư hỏng nặng. Để sinh sống, anh buộc phải dựng thêm chiếc chòi dùng làm nơi ngủ, còn căn nhà bếp ngày trước giờ trở thành nơi ở chính. Ảnh: Đào Thọ
Sợ lũ cuốn hết, gia đình anh Vi Văn Huệ phải tháo dỡ ngôi nhà sàn. Tuy nhiên, do phải chạy lũ khẩn cấp nên số gỗ được tháo ra bị hư hỏng nặng. Để sinh sống, anh buộc phải dựng thêm chiếc chòi dùng làm nơi ngủ, còn căn nhà bếp ngày trước giờ trở thành nơi ở chính. Ảnh: Đào Thọ
Căn nhà chừng 20 m2 là nơi sinh hoạt của 8 thành viên trong gia đình anh Vi Văn Huệ. Ông Nguyễn Văn Thắng - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tương Dương cho biết: "Hiện tại huyện đã hỗ trợ 20 triệu đồng, phía thủy điện Bản Vẽ cũng đã hỗ trợ mỗi hộ bị thiệt hại 50 triệu đồng. Còn việc đền bù thì chưa nghe họ đề cập đến. Trước mắt, chúng tôi cũng chỉ đạo quyết liệt việc hoàn thành mặt bằng để di dời các hộ dân này đến nơi an toàn". Ảnh: Đào Thọ
Căn nhà chừng 20 mlà nơi sinh hoạt của 8 thành viên trong gia đình anh Vi Văn Huệ. Ông Nguyễn Văn Thắng - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tương Dương cho biết: "Hiện tại huyện đã hỗ trợ 20 triệu đồng, phía thủy điện Bản Vẽ cũng đã hỗ trợ mỗi hộ bị thiệt hại 50 triệu đồng. Còn việc đền bù thì chưa nghe họ đề cập đến. Trước mắt, chúng tôi cũng chỉ đạo quyết liệt việc hoàn thành mặt bằng để di dời các hộ dân này đến nơi an toàn". Ảnh: Đào Thọ

Clip: Sống tạm trong ngôi nhà từng đổ sập do lũ.

Tin mới