Người dân xóm chạy thận ở thành Vinh vật vã trong nắng nóng

(Baonghean.vn) - Dưới cái nắng như thiêu như đốt 39, 40ºC, những căn phòng trọ chưa đến 10m² trên đường Lê Ninh (TP Vinh) không khác gì lò hầm hơi dành cho hơn chục bệnh nhân chạy thận đang tá túc nơi đây. Bệnh tật dày vò với cái nóng hầm hập cả ngày lẫn đêm kéo dài suốt đợt nóng vừa qua càng bào mòn đi chút sức khỏe còn lại của mỗi người bệnh.
Ảnh: Chu Thanh
Chiều muộn, căn nhà cũ của Công ty cổ phần kim loại màu Nghệ Tĩnh nằm trên đường Lê Ninh, TP Vinh lâu nay được gọi là “xóm chạy thận” vẫn nóng hầm hập. Nhiều thành viên xóm chạy thận đi ra khỏi phòng cho mát, bớt ngột ngạt. Ảnh: Chu Thanh
 
Ảnh: Thành Cường

Ông Đặng Đình Diêm (Thanh Chương), 71 tuổi, là một trong 11 thành viên của xóm chạy thận lộ rõ sự mệt mỏi vì nhiều ngày qua không ngủ được. Ông Diêm cho biết, mỗi phòng trọ có chưa đến 10 m², có phòng 2 - 3 người ở, lại nằm hướng Đông - Tây nên “sáng mặt trời hun đằng trước, chiều lại mặt trời hun đằng sau, cứ rứa hun cả ngày cả đêm không khác chi cái lò thiêu, có khi còn nóng hơn cả ngoài trời”. Ảnh: Thành Cường

 
“Mà khổ cấy là khát. Không uống thì không được mà uống thì bụng tức anh ách. Thành ra bụng ai nấy đều trương như người có bầu mấy tháng”, ông Diêm kể Ảnh: Chu Thanh
“Mà khổ cấy là khát. Không uống thì không được mà uống thì bụng tức anh ách. Thành ra bụng ai nấy đều trương như người có bầu mấy tháng”, ông Diêm kể. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Thành Cường
Căn phòng trọ chưa đến 10 m² là nơi ở của 2,3 người trong xóm chạy thận. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Chu Thanh
Trong cái nóng hầm hập, các thành viên xóm chạy thận kể, đúng ra trước đây xóm có 12 người nhưng cách đây 3 ngày, một thành viên của xóm không trụ được với bệnh tật, với cái nóng nên đã mất. Người trong xóm chạy thận cho biết, vì chạy thận mệt rồi lại thêm nắng nóng nên ông Dương (người đã mất) mấy ngày chỉ ăn được vài thìa cơm, thìa cháo rồi tụt huyết áp. Mấy anh em trong xóm đưa sang bệnh viện cấp cứu nhưng ông không qua khỏi. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh

Chạy thận được 2 năm gần như chỉ về thăm nhà 1 năm/1 lần, anh Kha Văn Da (Tương Dương) mấy hôm nay vui hơn khi có con trai xuống ở cùng. Anh Da cho biết: “Có con xuống chơi vui nhưng thương con. Nắng nóng đến 1,2 giờ đêm cháu mới ngủ được”. Trời nắng, 2 bố con chen chúc nhau nằm trên chiếc giường đơn, cái quạt nhỏ xíu không tài nào xua bớt cái nóng ngột ngạt của đợt nóng lần này dù trời có về đêm. Ảnh: Chu Thanh

Nắng nóng 39, 40ºC nhưng anh Da, anh Nguyễn Văn Lập (Quỳnh Lưu) (áo xanh) vẫn phải tranh thủ kiếm từng cuốc xe ôm. “Không chạy thận thì chạy xe. Chơ tiền thuốc được miễn nhưng còn tiền nhà, điện, nước, ăn uống thì vẫn phải trả nên nắng ri chơ nắng nựa mà thấy khỏe khỏe thì vẫn đi mần. Đứng chờ khách trước cửa bệnh viện nên cũng chỉ kiếm được đôi ba đồng. Có bữa gặp người cùng cảnh ngộ thì thôi, mình giúp được từng mô hay từng nớ”, anh Lập cười. Ảnh: Thành Cường

Nắng nóng 39, 40ºC nhưng anh Da, anh Nguyễn Văn Lập (Quỳnh Lưu) (áo xanh) vẫn phải tranh thủ kiếm từng cuốc xe ôm. “Không chạy thận thì chạy xe. Chơ tiền thuốc được miễn nhưng còn tiền nhà, điện, nước, ăn uống thì vẫn phải trả nên nắng ri chơ nắng nựa mà thấy khỏe khỏe thì vẫn đi mần. Đứng chờ khách trước cửa bệnh viện nên cũng chỉ kiếm được đôi ba đồng. Có bữa gặp người cùng cảnh ngộ thì thôi, mình giúp được từng mô hay từng nớ”, anh Lập cười. Ảnh: Thành Cường

Ảnh: Thành Cường
Chỉ có một cái quạt bé nên mấy ngày trời nóng, giải pháp giảm nhiệt tạm thời của “xóm chạy thận” là xin những tấm ván ép về cưa, thay cho những tấm liếp giường nằm cho đỡ nóng. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Những tấm ván ép hỏng mà người ta không dùng nữa trở thành vật "cứu cánh" cho bệnh nhân xóm chạy thận trên đường Lê Ninh, TP Vinh. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Tuy cũng không đỡ nóng được là bao nhưng ít nhất như trong trường hợp của bà Nguyễn Thị Liễu, một thành viên xóm chạy thận đi chăm chồng vừa bị tai biến, vừa phải chạy thận, tấm ván ép đã giúp bà thoát được cái cảnh phải trải ni lông nằm dưới đất để nhường ông nằm trên chiếc giường chật hẹp những ngày oi bức này. Ảnh: Thành Cường

Tin mới