Người dân xứ Nghệ 'nhắm lạc quê, phê Euro'

(Baonghean.vn) - Dường như quên luôn cả oi bức của những ngày hè, đêm đêm khắp mọi nơi trên “xứ nhút” (Thanh Chương - Nghệ An) lại rộn rã không khí thưởng thức Euro. Thật vui tươi, sảng khoái khi đi đến các làng quê, ở đâu cũng bắt gặp những bữa “tiệc” bóng đá.

1.	Mọi người cẩn thận xem lịch thi đấu Euro, để thu xếp công việc riêng tư.
Nhiều người cẩn thận xem lịch thi đấu Euro để thu xếp công việc phù hợp.
2.	Những người hâm mộ bóng đá ở xã Thanh An thường tập trung về một số gia đình hay quán cóc nào đó để cùng xem đá bóng.
Những người hâm mộ bóng đá ở xã Thanh An thường tập trung về một số gia đình hay quán cóc trong xóm để cùng xem bóng đá.
3.	Vô tư, thoải mái với đủ tư thế thưởng thức bóng đá.
Vô tư, thoải mái với đủ tư thế thưởng thức bóng đá.
5.	Sau mỗi hiệp đấu, mọi người xôn xao bình phẩm và đâu đó lại diễn ra những trận cờ  chờ hiệp thi đấu mới.
Sau mỗi hiệp đấu, mọi người xôn xao bình phẩm và tham gia những trận cờ nhanh chờ hiệp thi đấu mới.
6.	Người dân xã Thanh Khê vừa sảng khoái với bia, vừa tận hưởng những cảm giác mạnh từ bóng đá
Người dân xã Thanh Khê vừa sảng khoái với lạc đồng quê và bia, vừa hòa chung những cung bậc cảm xúc với những trận bóng. 
7.	Lạc luộc là món khoái khẩu thường gắn liền với mùa Euro của người dân nơi đây
Lạc luộc là món khoái khẩu thường gắn liền với mùa Euro của người dân nơi đây
Khi đã quá nửa đêm, những người yêu bóng đá ở xã Võ Liệt “khép kín” hơn trong không gian gia đình.
Khi đã quá nửa đêm, những người yêu bóng đá ở xã Võ Liệt “khép kín” hơn trong không gian gia đình...
Cùng nồi cháo vịt quê hấp dẫn
... cùng nồi cháo vịt quê hấp dẫn

Huy Thư

TIN LIÊN QUAN

Tin mới