Người hâm mộ quê nhà nồng nhiệt chào đón các nhà vô địch U15 SLNA

(Baonghean.vn) - Chiều nay (27/8), đội U15 Sông Lam Nghệ An đã có mặt tại đại bản doanh đội bóng sau khi giành chức Vô địch Giải bóng đá U15 Quốc gia 2018. Thầy trò HLV Lê Kỳ Phương trở thành đội bóng thứ 3 của đội bóng xứ Nghệ trong năm nay được chào đón nồng nhiệt tại quê nhà.
Đúng 15h00, đông đảo người hâm mộ, các bậc phụ huynh và cầu thủ trẻ SLNA nô nức di chuyển về cầu Bến Thủy để đón U15 SLNA trở về.
Đúng 15h00, đông đảo người hâm mộ, các bậc phụ huynh và cầu thủ trẻ SLNA nô nức di chuyển về cầu Bến Thủy để đón U15 SLNA trở về. Đây là lần thứ 3 CĐV xứ Nghệ đón đội vô địch trở về, trước đó là đội U11 SLNA và U13 SLNA. Ảnh: Hoài Hoan
Thầy trò HLV Lê Kỳ Phương đã di chuyển từ TP Hồ Chí Minh về TP Vinh bằng ô tô. Trước đó, U15 SLNA đã xuất sắc đánh bại U15 Viettel trong trận chung kết trên chấm penalty vào ngày 22/8.
Thầy trò HLV Lê Kỳ Phương đã di chuyển từ TP Hồ Chí Minh về TP Vinh bằng ô tô. Trước đó, U15 SLNA đã xuất sắc đánh bại U15 Viettel trong trận chung kết trên chấm penalty vào ngày 22/8. Ảnh: Hoài Hoan
 
Toàn đội và người hâm mộ chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Hoài Hoan
Toàn đội và thành phần dẫn đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Hoài Hoan
Đội trưởng Nguyễn Văn Bách cùng các đồng đội và chiếc cúp vô địch trên tay sau thành tích bất bại, tiến đến chức vô địch vừa qua. Ảnh: Chu Thanh
Đội trưởng Nguyễn Văn Bách cùng các đồng đội và chiếc cúp vô địch trở về sau thành tích bất bại vừa qua. Trước đó, Văn Bách và Xuân Tiến đã giành ngôi Á quân cùng đội U17 SLNA. Ảnh: Chu Thanh
 
Pháo sáng được các CĐV xứ Nghệ thắp lên chào mừng thầy trò HLV Lê Kỳ Phương. Sau 15 năm, đội bóng xứ Nghệ mới lại bước lên đỉnh vinh quang, khẳng định vị thế lò đào tạo SLNA. Ảnh: Hoài Hoan
Pháo sáng được các CĐV xứ Nghệ thắp lên chào mừng thầy trò HLV Lê Kỳ Phương. Sau 15 năm, đội bóng xứ Nghệ mới lại bước lên đỉnh vinh quang, khẳng định vị thế lò đào tạo SLNA. Ảnh: Chu Thanh
 
Cả HLV Nguyễn Đức Thắng - HLV trưởng đội 1 SLNA cũng có mặt để chúc mừng chiến tích của đội trẻ thứ 3 đoạt chức vô địch trong năm nay. Ảnh: Chu Thanh
Cả HLV Nguyễn Đức Thắng - HLV trưởng đội 1 SLNA cũng có mặt để chúc mừng chiến tích của đội trẻ thứ 3 đoạt chức vô địch trong năm nay. Ảnh: Chu Thanh
 
Đến dự lễ đón và biểu dương đội U15 SLNA còn có... Ảnh: Chu Thanh
Đến dự lễ đón và biểu dương đội U15 SLNA còn có ông Nguyễn Hồng Thanh - Tổng Giám đốc Cty CP SLNA, bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở VH-TT, đại diện Tỉnh đoàn, đại diện nhà tài trợ Ngân hàng Bắc Á và Công ty CP Golden City... Ảnh: Chu Thanh
Trong niềm vui và niềm tự hào của người dân xứ Nghệ, Cty CP Golden City đã thưởng 100 triệu đồng cho thành tích vô địch của đội U15 SLNA. Ngoài ra với một tấm huy chương vàng, toàn đội U11 SLNA sẽ còn được UBND tỉnh thưởng 300 triệu đồng.
Trong niềm vui và niềm tự hào của người dân xứ Nghệ, Cty CP Golden City đã thưởng 100 triệu đồng cho thành tích vô địch của đội U15 SLNA. Ngoài ra với một tấm huy chương vàng, toàn đội U11, U13 và U15 SLNA sẽ còn được UBND tỉnh thưởng mỗi đội 300 triệu đồng. Ảnh: Hoài Hoan
Đội U15 SLNA trở về trong niềm vui sướng của CĐV xứ Nghệ. Video: Chu Thanh
Video: Loạt penalty bản lĩnh đưa U15 SLNA lên ngôi vô địch

Video: Loạt penalty bản lĩnh đưa U15 SLNA lên ngôi vô địch

(Baonghean.vn) - Kết thúc 2 hiệp đấu chính thức, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. SLNA và Viettel bước vào loạt sút luân lưu đầy cân não để quyết định đội vô địch. Đội bóng xứ Nghệ đã bản lĩnh hơn với chiến thắng 5-4 trên chấm 11m, trở thành nhà vô địch Giải U15 Quốc gia 2018.

Tin mới