Người mẹ ở Anh giả chết để lĩnh 180.000 USD tiền bảo hiểm

Muốn giúp các thành viên trong gia đình, một phụ nữ đã xúi con trai tuyên bố bà đã chết để đòi khoản tiền bảo hiểm nhân thọ 180.000 USD.

Ngày 12/7, Daily Mail đưa tin Arafa Nassib do không đủ khả năng chi trả tiền nội thất đắt tiền nên đã lên kế hoạch xúi giục con trai Adil Kasim tuyên bố bà đã chết trong một tai nạn giao thông ở Zanzibar, để đòi khoản tiền bảo hiểm nhân thọ 180.000 USD.
Bà Arafa Nassib, 48 tuổi bị kết án 2,5 năm tù. Ảnh: PA. 
Bà Arafa Nassib, 48 tuổi bị kết án 2,5 năm tù. Ảnh: PA. 

Xong xuôi mọi việc, bà Nassib trốn đến Ottowa, Canada. Khi âm mưu bị lộ, công ty bảo hiểm đã báo cảnh sát. Cuộc điều tra cho thấy Nassib vẫn còn sống.

Tòa án cho biết ngoài mong muốn trả khoản nợ 102.000 USD, Nassib muốn có tiền để giúp các thành viên trong gia đình ở Tanzania nhập cư bất hợp pháp vào Anh.
Nassib cũng như con trai khẳng định bà đã gặp tai nạn trên một hòn đảo ở châu Phi vào tháng 4/2016. Một người bạn của họ ở đó đã cung cấp tài liệu giả mạo liên quan đến cái chết của bà, gửi cho hãng bảo hiểm.
Adil Kasim bị bắt vào tháng 12/2016. Thanh niên này thừa nhận rằng anh ta và mẹ đã lên kế hoạch lừa đảo. Do phạm tội khi mới 17 tuổi nên Kasim chỉ phải thực hiện 12 tháng phục vụ cộng đồng.
Nassib bị bắt giữ khi trở lại Anh vào tháng 2/2017. Tòa án Birmingham Crown tuyên Arafa Nassib (48 tuổi) 2,5 năm tù sau khi giả chết, lừa công ty bảo hiểm nhân thọ 180.000 USD.

Theo Kienthuc.net.vn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới