Người Mông rẻo cao miền Tây Nghệ An nô nức xuống núi bầu cử

(Baonghean.vn) - Hôm nay 23/5, cùng với cử tri cả nước, bà con người Mông ở huyện Kỳ Sơn lại nô nức xuống núi để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với họ, đây thực sự là ngày hội lớn.
1. Hôm nay, hơn 800 cử tri của bản Trường Sơn (xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn) bước vào ngày hội bầu cử. Ngay từ sáng sớm, nhiều chị em phụ nữ người Mông đã vượt núi để đến điểm bầu cử. Ảnh: Đào Thọ
 Hôm nay, hơn 800 cử tri của bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn bước vào ngày hội bầu cử. Ngay từ sáng sớm, nhiều chị em người Mông đã vượt núi để đến điểm bầu cử. Ảnh: Đào Thọ
2. Trước khi vào bầu cử, các cử tri được đo thân nhiệt, phát khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và viết vào bản cam kết phòng chống covid-19 một cách nghiêm túc. Ảnh: Đào Thọ
Trước khi vào bầu cử, các cử tri được đo thân nhiệt, phát khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và viết vào bản cam kết phòng, chống Covid-19 một cách nghiêm túc. Ảnh: Đào Thọ
Chị em phụ nữ người Mông xem lại danh cử tri. Ảnh: Đào Thọ
Phụ nữ người Mông xem lại danh sách cử tri. Ảnh: Đào Thọ
Đôi vợ chồng trẻ cùng nhau bàn luận để chọn đại biểu ưu tú nhất. Ảnh: Đào Thọ
Đôi vợ chồng trẻ cùng nhau bàn luận để chọn đại biểu ưu tú nhất. Ảnh: Đào Thọ
Giữa các bàn gạch phiếu cũng được che chắn bởi các vách ngăn để đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid-19. Ảnh: Đào Thọ
Các bàn cử tri được che chắn bởi các vách ngăn để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Đào Thọ
6. Chị Cự Y Va ở bản Trường Sơn cho hay: Tôi thực sự rất hồi hộp vì biết rằng một lá phiếu của chúng tôi cũng góp phần quan trọng để lựa chọn những người có đức, có tài xây dựng làng bản, đất nước. Ảnh: Đào Thọ

Đôi vợ chồng người Mông cùng nhau bỏ phiếu. Ảnh: Đào Thọ

Đây thực sự là một ngày hội đối với cộng đồng dân tộc Mông trên rẻo cao biên giới. Ảnh: Đào Thọ
Đây thực sự là một ngày hội đối với cộng đồng dân tộc Mông trên rẻo cao biên giới. Ảnh: Đào Thọ

Tin mới