Anh Hồ Sỹ Trúc (quê huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), là Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ Tĩnh ở Kiev - thủ đô Ukraina. Anh Trúc kể rằng, tại thành phố này, trước Tết vài tuần, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh đã tích cực chuẩn bị mọi thứ cho việc đón Tết cổ truyền. Tuy chỉ là một hội đồng hương nhỏ với hơn 60 gia đình, nhưng năm nào cũng thế, việc vui Tết đón Xuân được mọi người tổ chức khá chu đáo.
Ban chấp hành Hội đã lên kế hoạch cho buổi gặp mặt tất niên khá sớm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các anh em. Đội văn nghệ “dã chiến” được triệu tập, để dàn dựng những tiết mục cây nhà lá vườn, mang đậm bản sắc quê hương, như múa lân sư rồng, múa nón, hát dân ca ví dặm...
"Gần Tết, mọi người sẽ hội tụ về một gia đình có không gian rộng rãi để gói bánh chưng, bánh tét, cùng thức đêm nấu bánh Tết như ở quê hương", anh Trúc cho hay.
Anh em đồng hương xứ Nghệ ở thành phố Kiev (Ucraina) gói bánh đón Tết cổ truyền. Ảnh: Hà Lê |
Không gian Tết Việt trong một gia đình người Nghệ An ở thành phố Kiev. Ảnh: Hà Lê |
Anh Trúc nói rằng, 31 năm sống ở xứ người, nhưng mỗi lần đón Tết cổ truyền, trong anh lại rộn lên bao cảm xúc, nhớ quê hương, nhớ Tết xưa da diết. "Xa quê đã mấy chục năm, nhưng trong tôi, Tết quê vẫn cứ thiêng liêng. Thật may, giữa trời Tây trong cuộc mưu sinh, anh em Nghệ Tĩnh vẫn kề vai sát cánh, Tết vẫn ấm nóng tình đồng hương, nhờ đó mà vơi đi nỗi nhớ nhà”, anh Trúc nói.
Vui đón năm mới của Hội đồng hương Nghệ Tĩnh ở thành phố Kiev. Ảnh: Hà Lê |
Đồng hương xứ Nghệ ở Okayama (Nhật Bản) gói bánh chuẩn bị đón Tết. Ảnh: Lê Hiếu |
Do múi giờ ở Hàn Quốc chênh Việt Nam 2 tiếng, đồng hương xứ Nghệ ở đây cũng như những người Việt khác, mỗi dịp Tết Nguyên đán thường có thói quen đón giao thừa hai lần. Cả của nước sở tại và của Việt Nam.
Ấm tình đồng hương bên bàn thờ Tổ quốc lúc Xuân về. Ảnh: Võ Tú |
Đoàn Quân, quê huyện Yên Thành, sinh sống ở vùng Kanto – nơi có nhiều người Nghệ nhất ở Nhật Bản cho hay, ngày Tết anh em đồng hương thường hội tụ về một tỉnh trung tâm có vị trí thuận lợi, để tổ chức gặp mặt, giao lưu. Ở tỉnh Okayama, năm nào cũng thế, mỗi dịp cuối năm, hàng trăm lao động người Nghệ An – Hà Tĩnh sẽ tập trung gói, nấu bánh chưng, bánh tét, làm mâm ngũ quả, chế biến những món ăn truyền thống như thịt nấu đông, giò lụa, nem rán, “thiết kế” cành đào, trang trí bàn thờ Tổ quốc … tạo nên không khí đón Tết vô cùng ấm cúng.
Trong khi đó, Hồ Văn Thủy quê ở xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu - đang làm việc tại tỉnh Saitama chia sẻ: “Tết đang về, bọn em nhớ nhà đến bâng khuâng, nhớ cảnh thức đêm nấu bánh với gia đình, đi chúc Tết người thân giữa mưa Xuân lất phất, cùng mùi hương trầm ngào ngạt… Em đã có 2 năm ăn Tết ở Nhật, mỗi lần đón Tết, anh em bạn bè lại quây quần đông vui. Giữa đất Nhật, khi Xuân về thiếu vắng người thân, tình đồng hương là một thứ gì đó rất đặc biệt mà em cảm nhận được trong những cái Tết xa quê này”.
Niềm vui trong ngày đầu năm mới của đồng hương Nghệ Tĩnh ở Nhật Bản. Ảnh: Đoàn Quân |
Gặp gỡ vui Xuân đón Tết của đồng hương Nghệ Tĩnh ở Matxcơva (Liên bang Nga). Ảnh: Sỹ Bằng |