Người Nghệ ở nước ngoài cuồng nhiệt cùng đội tuyển U23 Việt Nam

(Baonghean.vn) - Sau bao trông chờ, đón đợi trận đấu bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar vào ngày 23/1, người Nghệ An ở nước ngoài đã vỡ òa trong niềm vui chiến thắng của cả dân tộc.
Những chuyến xe chở đồng hương người Nghệ An nói riêng, người Việt Nam nói chung về TP. Thường Châu (Giang Tô, Trung Quốc). Ảnh: NVCC
Những chuyến xe chở đồng hương người Nghệ An nói riêng, người Việt Nam nói chung về TP. Thường Châu (Giang Tô, Trung Quốc). Ảnh: Đình Thành
Tại Trung Quốc, nơi diễn ra giải U23 châu Á, đồng hương Nghệ An đã đồng hành cùng cộng đồng người Việt  từ những ngày đầu trong các hoạt động cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam.
Mỗi khi trận đấu diễn ra, người Nghệ An nói riêng và người Việt Nam nói chung ở khắp các tỉnh, thành của Trung Quốc như Thượng Hải, Nam Kinh, Quảng Châu, Tây An, Hàng Châu… đã xin nghỉ việc, nghỉ học, háo hức đổ về các sân vận động ở Giang Tô để thể hiện tinh thần Việt và cổ vũ cho đội bóng quê nhà.

Riêng ở Thượng Hải, hội cổ động viên Việt Nam chủ yếu là thanh niên, du học sinh. Trong trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam, hội chỉ có vài chục người, đến trận bán kết ngày 23/1 đã lên đến hàng trăm người, trong đó có khá nhiều người Nghệ An. Đây là hội cổ động viên chủ lực theo sát U23 Việt Nam trên các sân vận động. Ngoài cổ vũ cho các trận đấu, họ còn tham gia đón, hướng dẫn người Việt Nam từ trong nước sang sân bay Phố Đông.

Niềm tự hào Việt Nam trên sân vận động Thường Châu (Trung Quốc). Ảnh: Huy Thư
Niềm tự hào Việt Nam trên sân vận động Thường Châu (Trung Quốc). Ảnh: Đình Thành 
Bạn Nguyễn Đình Thành quê ở huyện Thanh Chương - sinh viên trường Đại học Quân y Thượng Hải cho biết: “Cách Thường Châu khoảng 175 km, bọn em đã thuê xe, mua áo, mua cờ để đi "tiếp lửa" cho đội tuyển nước mình. Vé vào cổng ở khán đài A tương đương 350 nghìn đồng tiền Việt Nam. Mặc dù thời tiết khá lạnh, khoảng 2 độ, nhưng sinh viên bọn em vẫn chỉ mặc mỗi áo phông cờ đỏ sao vàng và hò hét vang dội làm "nóng" cả sân vận động”.

Chia sẻ niềm vui trước chiến thắng của U23 Việt Nam, bạn Thành cho biết thêm: “Bọn em luôn tin tưởng vào sức mạnh và bản lĩnh của đội tuyển nước ta. Khi trận đấu khép lại, ai cũng cảm thấy sung sướng, cảm xúc dâng trào trong niềm vui khó tả. Mọi người cùng hát vang bài “Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng” và cầm cờ Tổ quốc chạy trên sân”.

Với những đồng hương Nghệ An ở Ma Cao, họ chủ yếu là những lao động làm việc trong các nhà hàng và phục vụ gia đình. Trong trận đấu chiều qua, không ít người  đã xin nghỉ việc ở nhà, hay tập trung tại các phòng trọ để xem và cổ vũ cho U23 Việt Nam. Chị Trần Thị Quế - cựu Hội trưởng Hội đồng hương Nghệ An ở Ma Cao chia sẻ: “Mặc dù không được xem trận đấu liên tục, nhưng phút chót, khi Việt Nam chiến thắng, tôi cảm thấy hạnh phúc đến tột cùng và bỗng nhiên òa khóc trong sung sướng, tự hào”.

Đồng hương Nghệ An đã đồng hành cùng cộng đồng người Việt  từ những ngày đầu trong các hoạt động cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam.
Đồng hương Nghệ An đã đồng hành cùng cộng đồng người Việt từ những ngày đầu trong các hoạt động cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Đình Thành
Tại Đài Loan và Nhật Bản, thời điểm diễn ra trận đấu bán kết giữa Việt Nam và Qatar, hầu hết lao động Nghệ An đang trong giờ làm việc, tuy vậy nhiều người vẫn theo dõi được trận đấu qua máy tính hoặc điện thoại di động ở nơi làm. Một số đồng hương đã  “mạnh dạn” nghỉ làm để ở nhà xem bóng đá. Hầu hết anh chị em tập trung tại các phòng trọ cùng xem bóng đá và  vui liên hoan.

Sau chiến thắng của Việt Nam, không có điều kiện “biểu dương lực lượng” với đầy đủ cờ, hoa, trống, kèn như ở trong nước, nhiều nhóm bạn trẻ đã bắt xe đến các nhà hàng để đồng ca những bài hát truyền thống.

Bạn Nguyễn Văn Trung (quê Đô Lương) đang làm việc tại tỉnh Chiba (Nhật Bản) cho biết: “Em cùng xã với Công Phượng, trong trận đấu hôm qua, rất muốn bạn ấy ghi bàn, nhưng Phượng đã phải ra từ hiệp 1. Cũng không sao, vì U23 Việt Nam đã có một trận đấu tuyệt vời không có gì vui hơn thế. Vui sướng quá, bọn em đã ôm nhau, nhảy múa trong phòng”.

Ở thành phố Kiev - Ucraina, đồng hương Nghệ Tĩnh chủ yếu kinh doanh giữa các chợ. Lúc trận bán kết diễn ra, tùy vào điều kiện làm việc của từng gia đình mà mọi người theo dõi trận đấu qua những kênh khác nhau. Anh Hồ Sỹ Trúc, quê ở huyện Quỳnh Lưu chia sẻ: “Không thể nói gì hơn với cảm xúc thăng hoa đến tột đỉnh, ngoài niềm hạnh phúc và tự hào trước chiến thắng lịch sử vô tiền khoáng hậu của bóng đá Việt Nam. Đội tuyển của chúng ta đã lớn lên qua từng trận đấu, với chiến thắng trước Qatar, U23 Việt Nam đã hiên ngang đi vào chung kết trong niềm khâm phục của bạn bè quốc tế. Hy vọng Việt Nam sẽ vô địch".

Có thể nói, người Nghệ An ở khắp nơi trên thế giới đã và đang hòa chung trong niềm vui chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại giải U23 châu Á. Dù tình cảm đó được biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, phụ thuộc vào điều kiện cụ thể ở các quốc gia sở tại, nhưng đều phản ánh một cách chân thực tinh thần đoàn kết,  tình yêu bóng đá và niềm tự hào dân tộc của người Nghệ xa quê.

Tin mới