Người nước ngoài kể chuyện đón Tết ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những người nước ngoài đang làm việc, sinh sống hay du lịch tại Việt Nam thì khoảng thời gian Tết Nguyên đán là những trải nghiệm khó quên.
Ảnh: NVCC
Tình nguyện viên người Pháp Sibylle Cavn mặc áo dài trong dịp đón Tết ở Vinh. Ảnh: NVCC
Sinh sống và làm tình nguyện tại TP Vinh được hơn 6 tháng, Sibylle Cavn rất thích thú khi được chứng kiến người dân ở đây tất bật mua sắm, dọn dẹp chuẩn bị đón Tết. Từng có thời gian học tập, sinh sống ở Hàn Quốc, đất nước dùng lịch âm, nữ tình nguyện viên người Pháp này cho biết, ngày đón năm mới ở Hàn Quốc không tổ chức lớn như ở Việt Nam.
“Tại Việt Nam, ngày Tết thực sự là một bữa tiệc cực kỳ sống động. Không khí đón Tết rất thú vị”, Sibylle chia sẻ.
Từ những ngày trước Tết, Sibylle nói rằng, cô đã rất háo hức khi thấy đường phố được trang hoàng với rất nhiều đèn, hoa, người đi lại nhộn nhịp hơn so với ngày thường.
Du khách nước ngoài thăm đền Quang Trung ngày Tết. Ảnh: Vương Bằng
Du khách nước ngoài diện áo dài thăm đền Quang Trung ngày Tết. Ảnh: Vương Bằng
Sibylle nói rằng, cô thích thú khi chứng kiến trên vỉa hè, hàng loạt cây đào, mai, cây có quả màu da cam - loại cây mà sau này cô được các bạn Việt Nam giới thiệu là cây quất, được bày bán rất nhiều. "Đi dạo một vòng thành phố, tôi thấy rất nhiều sắc đỏ của đèn lồng, băng rôn hay nghe những bài hát về Tết sôi động được phát ra từ các cửa hàng", cô nói.
Sibylle và các bạn của mình còn có cơ hội được mặc áo dài, đến chụp ảnh trước những cây đào, cây mai. Còn trong những ngày nghỉ Tết của người Việt, Sibylle đã đi du lịch Đài Loan để khám phá thêm những nét văn hóa phương Đông khác. 

Trong khi đó, Tết năm nay, Marco Mariette - tình nguyện viên người Pháp và Samuel Desjardins - giáo viên dạy tiếng Anh người Canada đã cùng nhau thực hiện một chuyến đi du lịch các tỉnh miền Trung. Macro cho biết, đây là lần đầu tiên anh đón Tết tại Việt Nam.

Trước khi đến Việt Nam, anh từng biết về Tết trên sách báo nhưng tự mình trải nghiệm Tết khiến anh có những ấn tượng riêng. Để cảm nhận về Tết nhiều hơn, Samuel và Marco đã lên kế hoạch đi du lịch đến các thành phố như Huế, Đà Nẵng, Hội An trong dịp Tết. Trong dịp này, các anh có cơ hội cảm nhận thêm lòng mến khách của  người Việt Nam.

Trong dịp này, các anh có cơ hội cảm nhận thêm lòng mến khách của con người Việt Nam.

Ảnh: NVCC
Dustin Gerding đón Tết Kỷ Hợi bên những người bạn Việt Nam. Ảnh: NVCC
Còn với Dustin Gerding, du khách người Mỹ ghé thăm thành phố Vinh những ngày Tết thì cho hay, anh cố tình đến thăm vào dịp này bởi anh từng có ba năm dạy học tiếng Anh, sinh sống ở quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
"Tôi có tình cảm rất đặc biệt với mảnh đất, con người xứ Nghệ", Dustin nói và cho hay, anh từng ghé thăm 20 quốc gia, trải nghiệm nhiều ngày lễ lớn nhỏ nhưng anh vẫn không thể quên cảm giác đón Tết cùng những người bạn Việt Nam.
Du khách Tây thích thú chụp ảnh ở chợ mai ngày Tết tại TP Vinh. Ảnh: Vương Bằng
Du khách Tây thích thú chụp ảnh ở chợ mai ngày Tết tại TP Vinh. Ảnh: Vương Bằng
Trong những năm sinh sống, làm việc ở thành phố Vinh, Dustin kể rằng, anh nhiều lần được bạn bè mời về nhà đón Tết, đến các gia đình chúc Tết. Giống như nhiều người Việt, với chàng trai người Mỹ Dustin, Tết cũng là dịp anh mong chờ hằng năm khi sinh sống trên đất nước được anh xem là quê hương thứ hai của mình. Cũng chính vì lý do này, Dustin quyết định quay trở lại Việt Nam, trở về thành phố Vinh để thăm lại những người bạn cũ, những người anh xem là “gia đình” của mình vào ngày Tết.
“Khi tôi đến đây vào dịp Tết, tôi cảm thấy như mình đã trở về nhà với những vòng tay ấm áp, cảm giác thoải mái. Tôi mong có thể được ăn Tết ở Vinh cho đến hết đời. Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ kết hôn với một người Việt Nam và cùng vợ ăn mừng ngày Tết ở đây”, Dustin chia sẻ.

Tin mới