Người phụ nữ gặp trai đẹp là ngất

Mắc một chứng bệnh về não hiếm gặp, người phụ nữ 32 tuổi bắt buộc phải tránh nhìn đàn ông bởi cứ thấy ai hấp dẫn là cô sẽ mất kiểm soát và bất tỉnh.


Kristy Brown và hai con cùng em họ đi dạo trong công viên ở Northwich. Ảnh: Mercury.
Kristy Brown và hai con cùng em họ đi dạo trong công viên ở Northwich. Ảnh: Mercury.

Kristy Brown ở Northwich, hạt Cheshire, mắc chứng cataplexy - một tình trạng khiến bất kỳ cảm xúc mạnh nào cũng có khả năng làm cô mất kiểm soát cơ thể. Vì vậy, nếu Kristy nhìn thấy ai đó khiến cho cô cảm thấy bị thu hút thì cô sẽ ngay lập tức đờ người và khuỵu gối ngất xỉu.

Không chỉ những người đàn ông bảnh bao mới có thể ảnh hưởng đến Kristy mà ngay cả tiếng ồn lớn, cảm giác tức giận, sợ hãi hay buồn cười cũng gây ra phản ứng tương tự. Do đó, bà mẹ hai con luôn phải nhìn xuống đất khi đi bộ ở nơi công cộng để tránh làm bản thân bị thương nếu chẳng may ngã ra.

Kristy nói: "Thật là xấu hổ. Một lần, khi tôi đang đi mua sắm và tôi thấy một người đàn ông đẹp trai, chân tôi liền mềm nhũn ra và phải bám vào người em họ của mình mới có thể trụ vững. Tôi phải cố gắng hết sức để không đặt mình vào những tình huống khiến bản thân bị ngất hoặc phải giữ cho mình tỉnh táo vì sự an toàn của bản thân".

Kristy Brown ngất xỉu mỗi khi xáo trộn cảm xúc. Ảnh: Mercury.
Kristy Brown ngất xỉu mỗi khi xáo trộn cảm xúc. Ảnh: Mercury.

Trung bình, Kristy bị 5 cơn cataplexy mỗi ngày. Nhưng vào những ngày tồi tệ, cô có thể bị đến 50 cơn - tức là không thể rời khỏi nhà. Tình trạng này thường liên quan đến chứng rối loạn giấc ngủ và do một gen bị lỗi gây ra.

Kristy nói thêm: "Nó giống chứng rối loạn giấc ngủ. Khi tôi không ngủ đủ giấc hoặc không ngủ sâu, tôi sẽ bị mệt mỏi và bị nhiều cơn hơn bình thường. Giống như kiểu máu lên não đột ngột bị gián đoạn và tôi mất kiểm soát với đôi chân của mình. Thậm chí, tôi có thể lên cơn ở cầu thang nếu cầu thang quá dốc vì tôi sợ độ cao".

Tình trạng của Kristy bị bộc phát từ sớm sau một chấn thương đầu khi lên 9 tuổi. Bà mẹ hai con cho biết: "Tôi và một số người bạn chọi đá lên cây để lấy hạt dẻ ngựa nhưng một viên đá đã rơi trúng vào đầu tôi. Dù sao thì cuối cùng tôi cũng vẫn phải chịu đựng chứng cataplexy vì nó là lỗi gen mà".

Tin mới