Người thân khóc ngất đón thi thể thuyền viên gặp nạn ở biển Quảng Bình về quê nhà

(Baonghean.vn) - Sau hơn 10 ngày mất tích, cuối cùng thi thể thuyền viên Trần Văn Thiện (56 tuổi) mới được tìm thấy dưới con tàu bị chìm. Đêm qua (15/9), thân nhân gia đình và anh em họ hàng cả đêm thức trắng để chờ đón thi thể nạn nhân về quê nhà.
Lúc 3 giờ sáng nay (16/9), chiếc xe tang chở thi thể thuyền viên Trần Văn Thiện từ Quảng Bình đã về tới quê nhà (thôn 10, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu). Chiếc xe vừa dừng lại, bà Trần Thị Hán (vợ của nạn nhân) cùng các con không kìm nén niềm đau thương, ôm tì chiếc quan tài, khóc ngất gọi tên chồng và bố.
Bà Trần Thị Hán (vợ thuyền viên Trần Văn Thiện) khóc ngất khi đón linh cữu chồng.
Bà Trần Thị Hán (vợ thuyền viên Trần Văn Thiện) khóc ngất khi đón linh cữu chồng.

Đến 7 giờ sáng cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục, Ban công tác Mặt trận thôn cùng gia đình đã tổ chức lễ an táng cho thuyền viên xấu số. 

Được biết, thuyền viên Trần Văn Thiện có 4 người con (3 nữ, 1 nam), trong đó có 2 con gái đã lập gia đình; còn 2 cháu đang độ tuổi ăn học. Sự ra đi đột ngột của ông Thiện - người trụ cột chính trong nhà, đã để lại nỗi đau thương lớn cho gia đình.
Các cơ quan, đoàn thể huyện Quỳnh Lưu thắp hương, chia buồn với gia đình nạn nhân.
Các cơ quan, đoàn thể huyện Quỳnh Lưu thắp hương, chia buồn với gia đình nạn nhân.

Tới thời điểm này, chỉ còn ngư dân Đậu Ngọc Cầm (61 tuổi) xác định tử vong vẫn chưa được tìm thấy thi thể. Ở nơi xảy ra vụ chìm tàu (Quảng Bình), bà con ngư dân vẫn đang tích cực tìm kiếm.

Trước đó, sáng 5/9 tàu cá mang số hiệu NA 93010 TS do anh Nguyễn Văn Thắng (26 tuổi, ngụ xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng đang trên đường trở về từ cảng Sông Giang (Quảng Bình) thì bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm. Thời điểm gặp nạn, trên tàu cá có 7 ngư dân, trong đó có 5 ngư dân đã được cứu sống, 2 ngư dân đã xác định tử vong.

Tin mới