Nguyễn Thành Công chia tay Đà Nẵng: Về nhà mình thôi anh!

(Baonghean.vn) - HLV Nguyễn Thành Công đã chia tay U17 SHB Đà Nẵng sau 3 trận đấu tại vòng loại U17 Quốc gia, do những bất đồng không thể tháo gỡ với BLĐ trung tâm đào tạo bóng đá SHB Đà Nẵng.

Vậy là, sau hơn 2 tháng đầu quân cho lò đào tạo bóng đá SHB Đà Nẵng, HLV Nguyễn Thành Công đã chấm dứt chuyến phiêu lưu tại thành phố nằm bên bờ sông Hàn. Thêm một lần nữa, người đàn ông vừa bước sang tuổi lục tuần đành phải ngậm ngùi chia tay những học trò thân thương; những kế hoạch chỉn chu và khoa học về chuyên môn đành gác lại trong nuối tiếc. Nhưng với người hâm mộ xứ Nghệ lại xem đây là tin vui, bởi chưa bao giờ họ mong muốn thần tượng của mình rời xa mảnh đất quê hương.

Xuất thân là cầu thủ lại có bố ruột là HLV nổi tiếng Nguyễn Thành Vinh, tuy nhiên, Nguyễn Thành Công không thực sự nổi bật trong quãng thời gian xỏ giày thi đấu. Ngày đó, nhiều cổ động viên xứ Nghệ thường hay bảo Nguyễn Thành Công là Jordi Cruyff phiên bản Việt. Như đã biết, Jordi là con trai của huyền thoại Johan Cruyff nhưng không sở hữu tài năng giống như bố mình cho nên Jordi chỉ là một cầu thủ có trình độ chỉ ở mức trung bình. Vì lẽ đó, mà Nguyễn Thành Công thường bị so sánh với Jordi Cruyff  tận bên trời Âu trong những ngày còn chơi bóng.

Là người chuyên làm trẻ nên HLV Thành Công rất hiểu tâm lý của các cầu, anh luôn là chỗ dựa tinh thần cho các em. Ảnh : Internet.
Là người chuyên làm trẻ nên HLV Thành Công rất hiểu tâm lý của các cầu, anh luôn là chỗ dựa tinh thần cho các em. Ảnh : Internet.

Thấm thoát thời gian trôi qua, Nguyễn Thành Công đã gây ra tiếng vang lớn với chức vô địch của U17 SLNA tại VCK U17 QG năm 2008 trong vai trò HLV trưởng. Quan sát lối chơi của U17 SLNA tại giải đấu đó, người ta đều nhận ra hình bóng HLV Nguyễn Thành Vinh trong phong cách chỉ đạo của người con trai Nguyễn Thành Công.

Bấy giờ không ít người lại lấy sự nghiệp của HLV Mourinho ra làm ví dụ về việc, một HLV giỏi không nhất thiết là phải xuất thân từ một cầu thủ giỏi. Người hâm mộ xứ Nghệ cảm thấy vô cùng phấn khởi khi HLV Nguyễn Thành Vinh đã có truyền nhân, và không ai khác là chính người con trai của ông.

Dù đã chứng tỏ được trình độ chuyên môn và tâm huyết của một người thầy, nhưng Nguyễn Thành Công đành phải ngậm ngùi chia tay lò đào tạo SLNA vì những lý do tế nhị. Đích đến tiếp theo là Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ T&T – VSH tại thị xã Cửa Lò. Quãng thời gian làm việc ở đây, Nguyễn Thành Công không thoát khỏi ánh mắt theo dõi của những người đứng đầu Trung tâm đào tạo bóng đá Viettel, đặc biệt là Phó giám đốc Nguyễn Thanh Hải. Trước những lời mời nhiệt tình từ những đồng nghiệp thủ đô, năm 2015, Nguyễn Thành Công quyết định dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mới.

HLV Nguyễn Thành Công chia sẻ: “làm ở đâu cũng không quá quan trọng miễn sao có thể giúp được cho các cầu thủ trẻ phát triển tốt nhất. Ở đâu, mình cũng phải xứng là một người thầy đúng nghĩa”. Vừa chân ướt chân ráo tới Viettel, ngay lập tức Nguyễn Thành Công được BLĐ giao trọng trách dẫn dắt đội U17 Viettel tham dự VCK U17 QG năm 2015. Giành ngôi vị á quân sau thất bại trong trận chung kết với PVF ở những loạt sút luân lưu, chính là ký ức đáng nhớ nhất của Nguyễn Thành Công ở Trung tâm đào tạo bóng đá Viettel.

Việc không tìm được tiếng nói chung với một số vị lãnh đạo đã khiến Nguyễn Thành Công đi đến quyết định chia tay mảnh đất thủ đô để về quê nhà tìm kiếm cơ hội mới. Thời gian “thất nghiệp” đó, Nguyễn Thành Công lại tiếp tục học tập để nâng cao trình độ nghiệp vụ. Cùng với Ngô Quang Trường, Nguyễn Đức Thắng (SLNA), chiến lược gia sinh năm 1977 đã sang Hàn Quốc tham gia khóa đào tạo Pro dành cho các HLV chuyên nghiệp. Mặc dù là một HLV trẻ nhưng Nguyễn Thành Công nằm trong số ít HLV ở Việt Nam có gần như đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ của AFC cấp.

HLV Nguyễn Thành Công - của U13 Viettel sang chúc mừng chiến thắng của SLNA. Ảnh: Internet.
HLV Nguyễn Thành Công - của U13 Viettel sang chúc mừng chiến thắng của SLNA. Ảnh: Internet.

Biết tin HLV Nguyễn Thành Công chia tay Trung tâm bóng đá Viettel, có khá nhiều Trung tâm đào tạo bóng đá trong nước gửi lời mời nhưng Nguyễn Thành Công đều do dự. Anh tâm sự: “sau nhiều năm xa gia đình, mọi công việc chỉ mình vợ gánh vác cả, được ở gần nhà thì tuyệt”.

Cứ tưởng, lò đào tạo SLNA sẽ là chốn dừng chân của Nguyễn Thành Công thì những bất đồng trong quá trình đàm phán (không phải chuyện lương bổng) đã khiến mọi chuyện đi vào ngõ cụt. Mối lương duyên giữa Nguyễn Thành Công và SLNA đành thêm một lần phải dang dở.

Cuối cùng, Nguyễn Thành Công quyết định nhận lời về làm việc cho Trung tâm đào tạo bóng đá SHB Đà Nẵng. Với kinh nghiệm, tâm huyết và trình độ chuyên môn đã được khẳng định, Nguyễn Thành Công đã giúp U17 SHB Đà Nẵng “lột xác” chỉ sau 2 tháng có mặt. Thành tích đang dẫn đầu bảng B vòng loại U17 QG được tổ chức trên sân Vinh của đội bóng trẻ sông Hàn, là minh chứng rõ nét cho công lao và tài năng của HLV Nguyễn Thành Công. Khi mọi chuyện đang diễn ra khá thuận lợi với U17 SHB Đà Nẵng, thật bất ngờ, HLV trưởng Nguyễn Thành Công lại phải “ra đường’ sau những bất đồng với BLĐ SHB Đà Nẵng.

Tạm thời, người đàn ông sinh năm 1977 sẽ có được quãng thời gian quý giá bên gia đình và chờ đợi những thử thách mới. Chứng kiến màn lội ngược dòng của U17 SHB Đà Nẵng trước U17 SLNA (2 – 1) ở trận đấu vừa qua, người hâm mộ xứ Nghệ lại cảm thấy rất nhớ HLV Nguyễn Thành Công.

Về nhà mình thôi anh! Những người yêu mến SLNA luôn dang rộng vòng tay đón anh vào lòng!

                                                      Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới