Nhận tin mẹ mất, người đàn ông Nghệ An lập bàn thờ vọng trong khu cách ly

(Baonghean.vn) - Biết tin mẹ mất nhưng không thể về chịu tang, anh Nguyễn Hữu Giáp nén đau thương xin được lập bàn thờ mẹ tại khu cách ly ở Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn.

Ngày 2/4, anh Nguyễn Hữu Giáp đang thực hiện nghĩa vụ cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn thì nghe tin mẹ mình qua đời tại quê nhà Thanh Chương. Dù đau buồn nhưng anh vẫn chấp hành nghiêm quy định cách ly tập trung.

Anh Giáp nén đau buồn lập bàn thờ mẹ tại khu cách ly. Ảnh: Đức Anh
Anh Giáp nén đau buồn lập bàn thờ mẹ tại khu cách ly. Ảnh: Đức Anh

Nhận được thông tin, Ban chỉ đạo khu cách ly huyện Nghĩa Đàn đã  động viên, giải thích về công tác an toàn phòng chống dịch hiện nay, đồng thời mua giúp anh bát hương, hoa quả để anh Giáp lập bàn thờ trong khu cách ly tưởng nhớ người mẹ đã mất và thông báo bà con đang cách ly trong khu vực biết để động viên, chia sẻ.

Được biết, anh Giáp sang Lào vừa về nước nên phải vào khu cách ly tập trung 14 ngày theo quy định để phòng Covid - 19.

Tin mới