Nhân viên giặt đồ trả lại 9 triệu đồng cho bệnh nhân để quên

(Baonghean.vn) - Trong lúc lựa đồ mang đi giặt là, chị Phạm Thị Đông phát hiện trong túi quần của bệnh nhân có 9 triệu đồng.

Sáng 16/4, chị Phạm Thị Đông là nhân viên giặt là quần áo của một bệnh viện ở Nghệ An đang phân loại quần, áo của bệnh nhân mang đi giặt thì phát hiện trong túi quần của bệnh nhân có 9 triệu đồng.

Ngay sau đó chị Đông đã kiểm đếm và mang số tiền trên lên trình báo với Ban Giám đốc bệnh viện để thông báo trên loa phóng thanh nhằm tìm người trả lại.

Chị Phạm Thị Đông (ngoài vào bên trái) trả lại cho người nhà bệnh nhân để quên.
Chị Phạm Thị Đông (ngoài vào bên trái) trả lại tiền cho người nhà bệnh nhân. Ảnh: Quang Huy
Sau thông báo, đã tìm được chủ nhân của số tiền trên là bà Trần Thị Khoa, ở bản Bình Quang, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, là bệnh nhân đang điều trị nội trú tại viện.
Sau khi kiểm tra, xác nhận thông tin, chị Đông đã trả lại 9 triệu đồng cho chị Phạm Thị Thúy, là con gái của bệnh nhân Trần Thị Khoa.
Chia sẻ sau khi nhận lại số tiền, chị Thúy, con gái của bệnh nhân cảm kích trước việc làm đáng trân trọng của chị Đông. Bởi đây là toàn bộ số tiền mẹ con chị mang đi để trang trải tiền thuốc men, viện phí.
Số tiền bệnh nhân để quên trong túi quần mang đi giặt
Số tiền bệnh nhân để quên trong túi quần mang đi giặt. Ảnh: Quang Huy
Được biết, chị Phạm Thị Đông là nhân viên hợp đồng được gần 1 năm, lương hơn 3 triệu đồng/tháng, thuộc bộ phận giặt là khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn. Chồng đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Chị Đông có một con gái nhỏ. Hai mẹ con chị đang sống cùng ông bà ngoại tại phường Long Sơn, Thị xã Thái Hòa. Ông bà ngoại tuổi cao sức yếu, ông bị ốm nằm một chỗ nhiều năm, bà mắt bị mờ. Hai ông bà đều không có lương hưu. Hoàn cảnh gia đình chị rất khó khăn.

Tin mới