Nhi đồng Kỳ Sơn: Hy vọng cống hiến những trận cầu đẹp mắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Tự nhìn nhận năng lực và các đối thủ của mình ở giải Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần này, đội bóng phố núi huyện Kỳ Sơn không đặt mục tiêu quá xa vời mà chỉ khiêm tốn là được giao lưu, học hỏi và cống hiến một trận cầu mãn nhãn cho người xem.

Qua những mùa giải trước ở giải Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, đội bóng Kỳ Sơn hầu hết đều phải khăn gói trở về sớm khi gặp phải những đối thủ mạnh. Tỉ số cách biệt khi chạm trán với các đội bóng miền xuôi khiến thầy trò Kỳ Sơn nhận ra được nhiều bài học quý báu từ nền tảng thể lực, kỹ thuật của các cầu thủ.

Tranh thủ những giờ nắng ráo, các cầu thủ nhi đồng Kỳ Sơn ra sân tích cực luyện tập. Ảnh: Duy Khánh

Tranh thủ những giờ nắng ráo, các cầu thủ nhi đồng Kỳ Sơn ra sân tích cực luyện tập. Ảnh: Duy Khánh

Ra quân với một tâm thế mới, giải đấu năm nay, các cầu thủ nhi đồng Kỳ Sơn tăng cường tập luyện bất kể thời tiết khắc nghiệt ở vùng biên giới. Ở giai đoạn nước rút, trên sân vận động của thị trấn Mường Xén, 2 huấn luyện viên Trần Văn Hồng và Nguyễn Công Minh đang bổ sung các bài tập về thể lực và chiến thuật cho các cầu thủ để sẵn sàng bước vào mùa giải mới.

“Đội hình năm nay chúng tôi đã lựa chọn từ rất sớm, song ở huyện chỉ chọn được những em nằm trong khu vực thị trấn Mường Xén. Những em ở các xã khác có thể cũng rất đam mê bóng đá nhưng nhà ở xa, lại không có sân chơi bãi tập thường xuyên nên việc để đưa các em ra ăn ở tại chỗ để tập luyện cũng rất khó khăn và không thể thực hiện được. Hiện tại 19 cầu thủ của đội đã rất sẵn sàng” – huấn luyện viên Trần Văn Hồng chia sẻ.

Nền tảng thể lực hiện vẫn là bài toán đang tìm cách khắc phục đối với đội bóng Kỳ Sơn. Ảnh: Duy Khánh
Nền tảng thể lực hiện vẫn là bài toán đang tìm cách khắc phục đối với đội bóng Kỳ Sơn. Ảnh: Duy Khánh
Chú trọng cải thiện khâu tranh cướp bóng. Ảnh: Duy Khánh
Chú trọng cải thiện khâu tranh cướp bóng. Ảnh: Duy Khánh

Cũng theo ông Hồng, do nguồn nhân lực ít nên buộc huyện phải mời thêm huấn luyện viên là giáo viên từ trường học trên địa bàn về tập luyện cho các cầu thủ. Đó cũng là một việc làm thiết thực và ý nghĩa, bởi thầy giáo là người gần gũi, hiểu rõ tâm lý các em nên sẽ dễ dàng chỉ bảo và động viên các em hơn.

“Các cầu thủ này đều là học sinh của tôi ở Trường Tiểu học Thị trấn Mường Xén nên tôi hiểu rất rõ các em. Một số em là người dân tộc thiểu số, ít khi đi ra ngoài, tiếp xúc xã hội còn ít nên rất dễ bị ảnh hưởng tâm lý khi thi đấu. Chúng tôi ngoài việc huấn luyện các em còn phải thường xuyên tâm sự và động viên để các em cố gắng hơn” - thầy giáo, huấn luyện viên Nguyễn Công Minh tiếp lời.

Đang háo hức tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải mới, cầu thủ Nguyễn Võ Viết Kiên chia sẻ rằng: Em mê đá bóng từ năm 4 tuổi, mùa giải nào của Cúp Thiếu niên - Nhi đồng Báo Nghệ An cháu đều cũng xem không bỏ sót trận nào. Các cầu thủ ở miền xuôi đá rất hay và có kỹ thuật cao. Hi vọng rằng đội chúng cháu sẽ đá một trận thật hay trước các đối thủ mạnh để cống hiến cho khán giả.

Tập luyện cho thủ môn. Ảnh: Duy Khánh
Tập luyện cho thủ môn. Ảnh: Duy Khánh

Còn cầu thủ Nguyễn Trần Gia Bảo lại có một ước mơ rất đáng yêu, với Gia Bảo, tham gia giải đấu lần này em hi vọng sẽ được mọi người nhìn nhận về năng lực của mình và sớm được tham gia vào lò đào tạo của Câu lạc bộ Sông lam Nghệ An. “Cháu đá bóng từ năm lớp 2, các thầy cô giáo cũng đều thấy cháu rất có năng khiếu về môn thể thao này. Cháu muốn được trở thành một cầu thủ bóng đá tài năng hơn nữa” – Gia Bảo ao ước.

Các huấn luyện viên Trần Văn Hồng và Nguyễn Công Minh cũng cho biết thêm, mùa giải năm nay Kỳ Sơn ra quân tập luyện được sự đồng tình ủng hộ cao của các cấp chính quyền, các bậc phụ huynh và quan trọng hơn là tinh thần của các cầu thủ đang lên rất cao.

Các cầu thủ đều hi vọng vào mùa giải lần này sau 2 năm chờ đợi vì dịch Covid-19. Ảnh: Duy Khánh

Các cầu thủ đều hi vọng vào mùa giải lần này sau 2 năm chờ đợi vì dịch Covid-19. Ảnh: Duy Khánh

Tuy nhiên, cũng do công việc quá nhiều, vừa tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp huyện xong nên các cầu thủ dù được tập trung sớm nhưng thời gian tập luyện không nhiều. Thêm vào đó, thời tiết ở huyện miền núi Kỳ Sơn mùa này rất khắc nghiệt, buổi sáng các cháu phải đến trường học tập, buổi chiều mới ra sân tập luyện được. Thế nhưng cả tuần nay, cứ tập luyện được một lúc là trời mưa như trút.

Tuy điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng những người làm công tác huấn luyện lâu năm như ông Trần Văn Hồng đều hi vọng sau giải đấu lần này, các cầu thủ của mình được cọ xát và mang tinh thần của môn thể thao vua này về lan tỏa đến các bạn nhỏ ở vùng cao huyện Kỳ Sơn.

Tin mới