Nhiều cựu thanh niên xung phong hành hương về Khu Di tích lịch sử Truông Bồn trong dịp lễ

(Baonghean.vn) - Ngày kỷ niệm 47 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều du khách chọn “địa chỉ đỏ” Truông Bồn làm điểm đến để hiểu thêm về những gian khổ, hy sinh và tinh thần anh dũng, quật cường của thời đánh Mỹ.
Ảnh: Đình Tuyên
Hôm nay, Kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), nhiều đoàn khách khắp mọi miền đất nước nước đã tìm về Khu Di tích Quốc gia Truông Bồn ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) để dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Nơi đây, ngày 31/10/1968, đế quốc Mỹ đã ném bom khiến 13 chiến sỹ TNXP Nghệ An hy sinh anh dũng. Ảnh: Đình Tuyên
Ảnh: Đình Tuyên
Về với Truông Bồn có nhiều cựu chiến binh từng tham gia cuộc chiến tranh chống Mỹ. Những cựu binh đều kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống cho con đường thông suốt, vì miền Nam yêu thương. Ảnh: Đình Tuyên
Ảnh: Đình Tuyên
Các nữ thuyết minh viên ở Khu Di tích Quốc gia Truông Bồn luôn hóa thân thành các nữ TNXP chống Mỹ, mang đến niềm xúc động cho du khách. Ảnh: Đình Tuyên
Ảnh: Đình Tuyên
Nghe thuyết minh, nhiều du khách rưng rưng dòng nước mắt... Ảnh: Đình Tuyên
Ảnh: Đình Tuyên
Tranh thủ ghi lại khoảnh khắc nơi "tọa độ lửa" một thời. Ảnh: Đình Tuyên
Ảnh: Đình Tuyên
Dịp này, nhiều cựu TNXP khắp mọi miền cũng tìm về Truông Bồn dâng hương tưởng nhớ đồng đội. Mái tóc đã pha sương, cuộc sống dẫu còn vất vả nhưng không bao giờ quên đồng đội đã ngã xuống. Ảnh: Đình Tuyên
Ảnh: Đình Tuyên
Ngắm lại gương mặt đồng đội năm nào... Ảnh: Đình Tuyên
Ảnh: Đình Tuyên
Xem lại những chiến công năm xưa... Ảnh: Đình Tuyên
Ảnh: Đình Tuyên
Ngày nghỉ lễ, bà con dân tộc Thái ở xã Mậu Đức, huyện Con Cuông (Nghệ An) cũng ghé "địa chỉ đỏ" Truông Bồn để hiểu thêm truyền thống chiến đấu anh dũng, quả cảm của những TNXP năm xưa. Ảnh: Đình Tuyên
Đông đảo du khách về với Truông Bồn. Clip: Đình Tuyên

Tin mới