Nhiều ngôi làng ở Nghệ An vẫn chìm trong nước lũ

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã được báo trước nhưng cơn lũ vừa qua vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nhiều hộ dân xứ Nghệ. Chiều tối nay (1/11), nước lũ vẫn chưa rút và cuộc sống của người dân vẫn muôn vàn khó khăn.
Trong số các xã bị ảnh hưởng của cơn bão số 9, xã Trung Phúc Cường (Nam Đàn) là một trong những xã bị tác động lớn nhất, trong đó một phần lũ lớn là do ảnh hưởng của nước từ sông La (Hà Tĩnh) tràn về. Ảnh: MH
Trong số các xã bị ảnh hưởng của cơn bão số 9, xã Trung Phúc Cường (Nam Đàn) là một trong những xã bị tác động lớn nhất, trong đó một phần lũ lớn là do ảnh hưởng của nước từ sông La (Hà Tĩnh) tràn về. Ảnh: MH
Hiện toàn xã ít nhất còn có 4 xóm bị cô lập hoàn toàn, đó là các xóm Đông Thọ, Thọ Toán, Phượng Kiều, Đông Xuân. Những ngày qua, phương tiện đi lại của các xóm này đều bằng xuồng. Ảnh: MH
Hiện toàn xã ít nhất còn có 4 xóm bị cô lập hoàn toàn là Đông Thọ, Thọ Toán, Phượng Kiều, Đông Xuân. Những ngày qua, phương tiện đi lại của các xóm này đều bằng xuồng. Ảnh: MH
Ngày thứ 3 của cơn lũ, nhiều nơi nước vẫn dâng cao hơn 1 mét, nhiều nhà từ ngày có lũ về đóng cửa đi sơ tán. Ảnh: MH
Ngày thứ 3 của cơn lũ, nhiều nơi nước vẫn dâng cao hơn 1 mét, nhiều nhà từ ngày có lũ về đã đóng cửa đi sơ tán. Ảnh: MH
Nước lũ dâng cao vào nhà dân, cuộc sống hoàn toàn bị xáo trộn. Ảnh: MH
Nước lũ dâng cao vào nhà dân, cuộc sống hoàn toàn bị xáo trộn. Ảnh: MH
Nam Phúc Cường là vùng nằm bên kia con sông Lam nên việc ngập lũ vẫn xảy ra hàng năm. Tuy nhiên, phải đến 8 năm nay mới có một cơn lũ lớn. Hiện ước tính toàn xã khoảng 400ha rau vụ đông đã hư hỏng hoàn toàn dù đã vào mùa thu hoạch. Nỗi buồn hằn sâu trên gương mặt mỗi người dân vùng lũ. Ảnh: MH
Trung Phúc Cường là vùng nằm bên kia sông Lam nên việc ngập lũ vẫn xảy ra hàng năm. Tuy nhiên, trận lũ năm nay nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hiện ước tính toàn xã khoảng 400ha rau vụ đông vào mùa thu hoạch đã hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: MH

Nhiều hộ dân phải đem gia súc, gia cầm lên tạm nhà trên để tránh lũ. Ảnh: MH
Nhiều hộ dân phải đem gia súc, gia cầm lên nhà trên để tránh lũ. Ảnh: MH
Nhận được tin lũ lớn, xóm chợ Nam Nghĩa đã huy động được 50 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng để kịp hỗ trợ cho bà con vùng lũ.
Nhận được tin lũ lớn, xóm chợ Nam Nghĩa đã huy động được 50 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng để kịp hỗ trợ cho bà con vùng lũ. "Dù món quà của chúng tôi còn rất khiêm tốn nhưng hy vọng sẽ giúp bà con vượt qua thiên tai, hoạn nạn" - anh Nguyễn Văn Nam chia sẻ.
Những món quà đã làm ấm lòng người dân vùng lũ. Ảnh: MH
Những món quà đã làm ấm lòng người dân vùng lũ. Ảnh: MH
Với tình hình ngập úng như hiện nay, dự kiến phải khá lâu nữa cuộc sống của người dân mới trở lại bình thường vì nước ngập sâu và rút chậm. Ảnh: MH
Với tình hình ngập úng như hiện nay, dự kiến phải khá lâu nữa cuộc sống của người dân mới trở lại bình thường vì nước ngập sâu và rút chậm. Ảnh: MH
Sinh hoạt của nhân dân trong những ngày qua chủ yếu trên gác xép. Ảnh: MH
Sinh hoạt của Nhân dân trong những ngày qua chủ yếu trên gác xép. Ảnh: MH
Những hộ khó khăn hơn, nhiều năm trước may mắn được nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà chống lũ. Nhờ sự chuẩn bị này, nên dù bị chìm sâu trong nước lũ nhưng người dân vùng bên kia sông Lam vẫn đang chủ động vượt qua thiên tai. Ảnh: MH
Những hộ khó khăn hơn, nhiều năm trước may mắn được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà chống lũ. Nhờ sự chuẩn bị này, nên dù bị chìm sâu trong nước lũ nhưng người dân vùng bên kia sông Lam vẫn đang chủ động vượt qua thiên tai. Ảnh: MH
Nước lũ chưa rút, ông Võ Văn Chương vẫn phải cố gắng dùng cửa sắt chặn các nguồn rác từ sông dồn về. Dự kiến sau lũ, phải mất một thời gian thì môi trường ở các vùng lũ mới trở về bình thường vì hàng vạn rác thải đang chảy vào vùng trùng. Ảnh: MH
Nước lũ chưa rút, ông Võ Văn Chương vẫn phải cố gắng dùng cửa sắt chặn các nguồn rác từ sông dồn về. Dự kiến sau lũ, phải mất một thời gian thì môi trường ở các vùng lũ mới trở về bình thường vì hàng tấn rác thải đang chảy vào vùng trũng. Ảnh: MH
Một số nơi lũ bắt đầu rút, người dân đang cố gắng phơi khô lương thực, lạc giống. Tuy nhiên, rất nhiều trong số nay đã bị hư hại và người dân vùng lũ đang cần rất nhiều sự chia sẻ.  Ảnh: MH
Một số nơi lũ bắt đầu rút, người dân đang cố gắng phơi khô lương thực, lạc giống. Tuy nhiên, rất nhiều trong số này đã bị hư hại và người dân vùng lũ đang cần rất nhiều sự chia sẻ. Ảnh: MH

Tin mới