Nhìn lại 4 bàn thua ở Nghệ An

(Baonghean) - Ba mùa V-League liên tiếp,  con số bàn thua cả mùa giải của SLNA lần lượt là 22, 26 và 33 và đều được liệt vào đội bóng có hàng thủ khá tốt của bóng đá Việt Nam. Thế nhưng chỉ 2 trận đầu ra quân, SLNA đã để thủng lưới đến 4 bàn, điều gì đang xảy ra nơi hàng thủ của đội bóng xứ Nghệ?

4 bàn thua đều nằm trong hiệp 1 của các trận đấu, lần lượt là phút thứ 2, thứ 8, thứ 20 và phút 40. Đây là những bàn thua khá sớm, khi thể lực các cầu thủ phòng ngự SLNA còn tốt, chủ yếu thua là do sức rướn, thể hình không thể so bì với ngoại binh. Với những cầu thủ hiện có trong tay, cộng với lối đá khá đơn giản nếu thua để sớm, SLNA rất khó có cơ hội lật ngược tình thế, hay đơn giản là gỡ hòa. Lúc này, người hâm mộ xứ Nghệ lại rất mong nhận định ông Hồ Văn Chiêm - Giám đốc điều hành CLB Sông Lam Nghệ An “Mới hai trận đấu mà SLNA thua, (để lọt lưới 4 quả) thì chưa thể đánh giá được điều gì về chúng tôi cả" là có cơ sở.
Trận đấu SLNA thua Hải Phòng 0-2. Ảnh: Đức Chuyên
Trận đấu SLNA thua Hải Phòng 0-2.                                                                                        Ảnh: Đức Chuyên
Trong đó, bàn thua đầu tiên ở phút thứ 2 của trận khai mạc gặp Hải Phòng chúng ta phải dành sự khen ngợi của HLV Trương Việt Hoàng. Anh ta đã đọc đúng “căn bệnh” của SLNA: nhập cuộc chậm đầu mùa giải, dàn quân chậm đầu mỗi trận đấu. Tiền đạo Stevens có pha đi bóng nách trái xé toang hàng thủ xứ Nghệ rồi tạt sang phải để tạo điều kiện cho Xuân Hùng vung chân dứt điểm cận thành mở tỷ số cho Hải Phòng. Không phải SLNA, bất cứ hàng phòng ngự nào không có các trung vệ to cao đều ngán các ngoại binh có lối đá này. Bàn thắng thứ 2 của Xuân Hùng sau pha sút bồi từ tình huống đá phạt, thủ môn Nguyên Mạnh thay vì đẩy bóng vọt xà lại định bắt bóng 2 nhịp nhưng không có sự hỗ trợ của hàng phòng ngự nên đã để lọt lưới. Lỗi do không có thủ lĩnh chỉ huy phòng ngự, phân công người bọc lót, điều này sẽ được khắc phục khi trung vệ Ngọc Hải trở lại.
Bàn thua thứ 3 bắt đầu từ đường chuyền bên cánh phải của Thế Cường, một cựu cầu thủ của SLNA, điểm rơi sau lưng 2 trung vệ và tiền đạo Oseni của XSKT Cần Thơ bất ngờ tì người, bứt tốc đi bóng vào thẳng vòng cấm và tung cú sút nhẹ ghi bàn. Sau khi trung vệ Alphonse sẽ rời xứ Nghệ để đầu quân cho đội bóng HP. Hà Nội mùa giải nào SLNA cũng thua vài trái khi gặp ngoại binh càn lướt. Khó thể trách cặp trung vệ Văn Khánh và Minh Đức khi Oseni quá nhanh và khỏe. Vẫn trên sân Cần Thơ, phút 40 từ một pha đá phạt góc, sau cú đánh đầu hụt của hậu vệ SLNA, “vua phá lưới” Patiyo kịp có mặt đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho XSKT Cần Thơ ở phút 40. Hầu hết các HLV tại V-League đều đọc được điểm yếu này của SLNA, vấn đề là đội nào khai thác được thôi?
Với SLNA, vẫn phải đảm bảo nguyên tắc chơi không được để thủng lưới trước khi ghi được bàn thắng. Người hâm mộ hy vọng, theo thời gian, hàng phòng ngự còn rất trẻ của SLNA sẽ có thêm kinh nghiệm khi đối đầu với các ngoại binh, nhất là việc chọn vị trí kèm người để tránh bất lợi về mặt thể hình. Bên cạnh đó, người xem đã thấy HLV Quang Trường đã khắc phục bằng cách yêu cầu tuyến tiền vệ bắt sát cầu thủ đối phương có nhiệm vụ “làm bóng”, không để đối phương có không gian, thời gian “chỉnh thước ngắm”. Khán giả xứ Nghệ cũng đang ngày đêm trông ngóng sự trở lại của Quế Ngọc Hải, một trung về dày dặn kinh nghiệm chinh chiến, nhất là khả năng đối kháng với ngoại binh.
N@T
TIN LIÊN QUAN

Tin mới