Nhìn lại Giải đấu tranh Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24: Thành công và dấu ấn mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Sau 1 tuần tranh tài sôi động, kịch tính, trái bóng tròn của mùa giải lần thứ 24 - Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đã lăn về đích trong niềm vui vỡ òa của tất cả mọi người. Giải đấu đã thực sự thành công ngoài mong đợi, để lại nhiều ấn tượng đẹp.
Lãnh đạo tỉnh, Ban Tổ chức giải trao Cúp Vô địch cho Đội Thiếu niên Đô Lương. Ảnh: Đức Anh

Lãnh đạo tỉnh, Ban Tổ chức giải trao Cúp Vô địch cho Đội Thiếu niên Đô Lương. Ảnh: Đức Anh

Một tuần tranh tài đáng nhớ

Sau 1 tuần tranh tài sôi nổi, Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24, năm 2022 do Báo Nghệ An, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An và Công ty cổ phần Bóng đá Sông Lam Nghệ An đồng tổ chức đã bế mạc… Giải năm nay có sự góp mặt của 28 đội bóng đến từ 21 huyện, thành, thị; với sự tham dự gần 500 vận động viên. Trong khuôn khổ giải đã diễn ra 52 trận đấu, bao gồm 37 trận ở lứa tuổi nhi đồng và 15 trận lứa tuổi thiếu niên.

Có thể nói Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24, năm 2022 đã thành công tốt đẹp, trên nhiều mặt. Về công tác tổ chức: Giải đã diễn ra quy mô, bề thế; sân thi đấu đúng chuẩn; công tác truyền thông được thực hiện một cách bài bản, chuyên nghiệp trên nhiều nền tảng, ấn phẩm của Báo Nghệ An; công tác nhân sự được đảm bảo. Dưới sự điều hành của đội ngũ trọng tài giàu kinh nghiệm, các trận đấu đều diễn ra công bằng, khách quan, hấp dẫn… Ban Tổ chức không ghi nhận bất kỳ phàn nàn nào liên quan đến công tác nhân sự, thi đấu.

Lãnh đạo tỉnh, Ban Tổ chức giải trao Cúp Vô địch cho Đội Nhi đồng Tân Kỳ. Ảnh: Đức Anh

Lãnh đạo tỉnh, Ban Tổ chức giải trao Cúp Vô địch cho Đội Nhi đồng Tân Kỳ. Ảnh: Đức Anh

Trong suốt mùa giải, các đội bóng đã có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, các cầu thủ bước vào giải với tinh thần thi đấu cao. Mỗi trận đấu đều thể hiện trình độ riêng của từng đội với dàn cầu thủ nhí có kỹ thuật, khả năng xử lý bóng, tư duy chiến thuật tốt, chất lượng chuyên môn cao. Các cầu thủ nhí đã nỗ lực hết mình và cống hiến cho giải đấu, cho khán giả những giây phút sôi nổi, hào hứng và đầy kịch tính, với những bàn thắng đẹp, những trận đấu hay. Những con số thống kê đã cho thấy điều đó: Đã có 255 bàn thắng được ghi, bình quân ở sân thiếu niên là 5 bàn/trận, sân nhi đồng 5 bàn/trận.

Mùa giải năm nay, người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ thực sự thích thú với những màn trình diễn của các đội bóng vùng cao Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu. Tuy chưa giành được thành tích cao nhưng các đội bóng này đã chơi rất quyết tâm, hứng khởi, khiến các ứng cử viên vô địch gặp không ít khó khăn. Bên cạnh những đội bóng mới nổi, tạo nên bất ngờ thú vị thì những đội bóng giàu truyền thống như Quỳnh Lưu, Yên Thành, Đô Lương, Tân Kỳ, Hoàng Mai, Diễn Châu vẫn thể hiện được sức mạnh. Điều dễ nhận thấy ở sân chơi này là không còn nhiều sự chênh lệch trình độ chuyên môn. Theo ông Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An: Mùa giải năm nay chất lượng chuyên môn rất tốt vì các đội bóng có trình độ khá đồng đều và có nhiều cầu thủ có chất lượng.

Dâng trào niềm vui chiến thắng. Ảnh: Đức Anh

Dâng trào niềm vui chiến thắng. Ảnh: Đức Anh

Một trong những yếu tố góp phần tạo nên sự thành công của giải đấu là sự quan tâm, vào cuộc của các cấp chính quyền. Trước giải, nhiều địa phương tổ chức được giải đấu từ cấp xã đến cấp huyện để tuyển chọn nhân sự tham gia giải, tạo động lực cho các phong trào thể thao quần chúng phát triển. Quá trình diễn ra giải đấu luôn có sự hiện diện của lãnh đạo từ cấp tỉnh đến huyện, thành, thị cũng như các nhà tài trợ đến theo dõi và cổ vũ, có những phần thưởng khích lệ kịp thời khi các cháu đạt thành tích cao cũng như động viên các cháu khi không giành được chiến thắng. Điển hình như lãnh đạo huyện Đô Lương, Quỳnh Lưu…

Ông Nguyễn Văn Kỳ - Giám đốc Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện Quỳnh Lưu cho hay: Chính sự xuất hiện của các đồng chí lãnh đạo đã luôn tạo nên không khí vui tươi, gần gũi giữa người lớn và trẻ em, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp với phong trào thể thao quần chúng, thúc đẩy phong trào bóng đá nói riêng và thể thao quần chúng nói chung ngày càng phát triển.

Khán giả, người hâm mộ chia vui cùng chiến thắng của Đội Nhi đồng Tân Kỳ. Ảnh: Đức Anh

Khán giả, người hâm mộ chia vui cùng chiến thắng của Đội Nhi đồng Tân Kỳ. Ảnh: Đức Anh

Thành công của giải đấu còn đến từ sự nhiệt tình của các khán giả đến cổ vũ cho các đội bóng. Họ là những người không quản ngại đường sá xa xôi, từ Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Châu, Quế Phong, Hoàng Mai, Tân Kỳ... đều sẵn sàng tạm gác mọi công việc để đi theo ủng hộ các đội bóng. Những vị khán giả này sẵn sàng đứng dưới cái nắng chói chang hay dưới những cơn mưa bất chợt để cổ vũ cho đội nhà. Một trong những cổ động viên tiêu biểu là cụ Lăng Hồng Quang, ở huyện Yên Thành. Năm nay đã 79 tuổi cụ vẫn đánh xe từ Yên Thành vào Vinh để cổ vũ cho đội nhà, cho bóng đá trẻ tỉnh nhà; dẫu ở giải lần này cụ không có cháu, chắt nào tham dự.

Rộng mở tương lai

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An không những đã tạo ra những bữa tiệc bóng đá với nhiều kịch tính, hấp dẫn, mà còn mở ra một sân chơi lý thú cho các em. Ở đây, các vận động viên đã được giao lưu học hỏi theo tinh thần “Thể thao trung thực, cao thượng, đoàn kết”. Có rất nhiều câu chuyện trong trẻo, hồn nhiên đến lạ kỳ…

Cầu thủ Nhi đồng Diễn Châu sang an ủi cầu thủ Nhi đồng Yên Thành sau trận đấu. Ảnh: Diệp Thanh

Cầu thủ Nhi đồng Diễn Châu sang an ủi cầu thủ Nhi đồng Yên Thành sau trận đấu. Ảnh: Diệp Thanh

Đó là câu chuyện của các cầu thủ nhí Diễn Châu sang động viên các cầu thủ nhí đội Yên Thành – đối thủ của mình trong trận bán kết: “Đừng khóc nữa, nín đi, còn sang năm nữa mà!”; "Mấy đứa đá hay mà, còn nhiều giải nữa mà!”… Là câu chuyện huấn luyện viên Đội Thiếu niên huyện Yên Thành Vũ Đức Quyết dặn dò các học trò của mình: “Thầy không quan tâm đến tỷ số, chỉ cần các em đá hết mình. Bạn ngã thì các em lại kéo bạn dậy, hãy chơi thật đẹp và thật hay, để có thể tự hào khi nhìn lại". Hay Huấn luyện viên Đội Nhi đồng Thái Hoà, Thái Khắc Biên vực dậy tinh thần học trò sau trận thua: “Thầy rất tự hào vì các con đã thể hiện rất tốt trong tất cả các trận đấu. Đã thi là có thắng, có thua, chúng ta phải chấp nhận điều này. Quan trọng là chúng ta phải biến nỗi buồn đó thành động lực để về nhà, tiếp tục rèn luyện”.

Không khí cuồng nhiệt trên khán đài giải đấu. Ảnh: Thành Duy

Không khí cuồng nhiệt trên khán đài giải đấu. Ảnh: Thành Duy

Ở Cúp Báo Nghệ An, các cầu thủ nhí không chỉ “Đá bóng hay, học giỏi” mà còn rất ngoan. Đến với sân chơi này, khi thấy các phụ huynh nán lại nhặt rác trên khán đài, ngoài sân cỏ khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ nhí cũng đã học và làm theo. Các cháu vừa cầm túi nylon dạo quanh khán đài để nhặt rác và xin chai nhựa. Khi được hỏi lý do, các cầu thủ này giải thích: “Chúng cháu nhặt rác giúp bà cụ ở đằng kia. Bà đi thu gom chai nhựa đến bán lấy tiền, chúng cháu nhặt giúp bà cho nhanh, cho nhiều, cho bà đỡ mệt”.

Cuộc tranh tài nào cũng có thắng, có thua. Song ở Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An không có người thất bại. Bởi một lẽ, ở tất cả những trận đấu, các cầu thủ nhí đều đã cố gắng hết sức, thể hiện khát vọng ý chí vươn lên và nỗ lực vượt qua chính mình. Một lần so đấu chính là một lần các cầu thủ được tôi luyện và có những bài học cho riêng bản thân. Kinh nghiệm ở giải sẽ giúp các cầu thủ ngày càng một lớn lên cả về mặt thể chất lẫn tinh thần.

Tham dự giải, các cầu thủ nhí được giao lưu các huấn luyện và ngôi sao bóng đá nổi tiếng Việt Nam. Ảnh: Đức Anh

Tham dự giải, các cầu thủ nhí được giao lưu các huấn luyện và ngôi sao bóng đá nổi tiếng Việt Nam. Ảnh: Đức Anh

Và cũng tin rằng, khi về với giải, các cầu thủ đã có những niềm vui và sự tự hào riêng. Vui là các em đã có một mùa Hè hết sức ý nghĩa với những trải nghiệm bên lề giải đấu như được giao lưu các huấn luyện và ngôi sao bóng đá nổi tiếng Việt Nam; được dự khán những buổi tập của đội 1 Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và hòa mình vào không khí sôi động trong Giải Tứ hùng trên sân Vinh. Bên cạnh đó, nhiều đội bóng cũng đã tổ chức cho các cháu đi tham quan những di tích lịch sử tại thành phố Vinh và các vùng phụ cận. Tự hào là được đại diện cho hàng ngàn em thiếu niên, nhi đồng học giỏi đá bóng hay của huyện, thành, thị quê mình đến tranh tài tại giải. Các em hãy vì niềm tự hào đó để nhân lên sự tự tin, phấn khích của sân chơi này để bước lên những đỉnh cao, thành công lớn hơn.

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đã không còn là một giải thể thao đơn thuần mà là một sân chơi, một bậc thang mở ra một chân trời mới, rộng hơn, cao hơn để những ước mơ trẻ thơ được bay xa. Qua theo dõi các trận đấu tại mùa giải năm nay, các huấn luyện viên Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An đã tuyển chọn được gần 50 cầu thủ tham dự giải vào lớp năng khiếu của “lò” Sông Lam Nghệ An.

Lời chúc mừng, lời chào tạm biệt của Trưởng ban Tổ chức giải. Ảnh: Đức Anh

Lời chúc mừng, lời chào tạm biệt của Trưởng ban Tổ chức giải. Ảnh: Đức Anh

Khép lại giải thi đấu năm nay, đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức giải đã có thư cảm ơn gửi tới các cấp, ngành, đoàn thể và các đơn vị, cá nhân. Bức thư bày tỏ: “Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, hợp tác của quý vị trong những mùa giải tới, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em trong những ngày Hè, qua đó thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của bóng đá Nghệ An và phong trào thể dục thể thao”.

Tin mới