Nhìn lại trận thua của SLNA trước Bà Rịa - Vũng Tàu

(Baonghean.vn) - Có rất nhiều nguyên nhân, lý do để giải thích cho thất bại của Sông Lam Nghệ An trước Bà Rịa - Vũng Tàu tại Vòng 1/8 Cúp QG. Tuy nhiên, phải thừa nhận đây là một trận thắng xứng đáng của đại diện đến từ hạng Nhất.

Từ trước khi gặp SLNA, Bà Rịa - Vũng Tàu đã được xem là một ẩn số thú vị của mùa giải, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Trần Minh Chiến đánh bại CLB TP Hồ Chí Minh 2-0 trong trận đấu tập, thắng CLB Sài Gòn 2-1 tại Vòng loại. Khi không có ngoại binh, SLNA chỉ là bại tướng thứ 3 của đội bóng này. Điều này phản ánh, dù chỉ là một đội bóng mới thăng hạng Nhất, nhưng Bà Rịa -Vũng Tàu rất có thực lực.

Về phía SLNA, hàng thủ đội bóng xứ Nghệ, đặc biệt là cặp trung vệ đã có một ngày thi đấu không thành công. Đội trưởng Hoàng Văn Khánh chấn thương, cặp trung vệ Thế Nhật - Bá Sang chưa có được sự ăn ý cần thiết để chỉ huy hàng phòng ngự. Và đây cũng chỉ mới là lần đầu Thái Bá Sang được trao cơ hội đá chính trong màu áo SLNA.

Trong suốt hiệp 1, Bà Rịa - Vũng Tàu là những người chơi hay hơn. Và bàn thua đến từ sức ép liên tục mà đội khách tạo ra. Bàn thua này cho thấy khả năng ra vào của thủ môn Văn Hoàng vẫn là một điểm yếu cố hữu. Trong 2 trận đấu tại V.League gặp Sài Gòn cũng như các trận đấu tập, Văn Hoàng cho thấy phản xạ tốt nhưng khả năng chọn vị trí của thủ môn sinh năm 1995 vẫn có những sai số.

CLB Bà Vịa - Vũng Tàu đã gây ra rất nhiều khó khăn cho SLNA trong hiệp 1. Ảnh: Đức Anh
CLB Bà Vịa - Vũng Tàu đã gây ra rất nhiều khó khăn cho SLNA trong hiệp 1. Ảnh: Đức Anh

Khi bị thủng lưới trước, HLV Quang Trường đã buộc phải tung Phan Văn Đức vào sân sớm hơn để thay đổi cục diện và đã có 1 bàn gỡ hòa của Hồ Tuấn Tài. Theo đó, vấn đề thực sự của SLNA không hẳn chỉ nằm ở hàng thủ, mà chính là hàng tiền vệ trung tâm. Điều này đã được dự đoán từ khi mùa giải còn chưa bắt đầu.

Khi Đặng Văn Lắm được tung vào sân để thay cho Hồ Phúc Tịnh, đội bóng xứ Nghệ chơi với 1 trung phong là Hồ Tuấn Tài và có đến 3 tiền vệ trung tâm, bao gồm Quang Tình, Văn Lắm và Đình Châu. Tuy nhiên, thể lực đi xuống đã khiến Quang Tình gần như mất hút trong hiệp 2. Tiền vệ Văn Lắm có một ngày thi đấu đáng quên khi chuyền sai quá nhiều, dù đó chỉ là những đường chuyền ở cự ly ngắn, trung bình hay cự ly dài.

Sau trận thua này, BHL SLNA sẽ phải tập trung giải quyết bài toán ở khu trung tuyến. Với những trận đấu căng thẳng, quyết liệt hơn nhiều tại V.League, hàng tiền vệ trung tâm của đội bóng xứ Nghệ chắc chắn sẽ là điểm yếu. Không có một nhạc trưởng để cầm bóng, điều tiết nhịp độ trận đấu như Khắc Ngọc, SLNA sẽ không thể tấn công như ý muốn. Vẫn như thường lệ, SLNA sử dụng rất nhiều quả tạt từ cánh vào và đều bị hàng thủ Bà Rịa - Vũng Tàu hóa giải.

Chỉ khi Phan Văn Đức vào sân, SLNA mới chơi tấn công tốt hơn. Ảnh: Đức Anh
Chỉ khi Phan Văn Đức vào sân, SLNA mới chơi tấn công tốt hơn. Ảnh: Đức Anh

Trong trận đấu này, SLNA đã sử dụng tối đa quyền thay 5 người. Trong đó, đáng chú ý có việc Văn Việt lần đầu tiên có mặt trong đội hình xuất phát phải rời sân vì chưa hoàn thành nhiệm vụ. Công bằng mà nói, Bà Rịa - Vũng Tàu là những người chơi hay hơn trong hiệp nhưng dù SLNA thua trên chấm luân lưu, vẫn có những điểm sáng nhất định. 

Đó chính là bàn thắng gỡ hòa với một pha phối hợp rất có nét ở khu vực trung lộ và người kết thúc là Hồ Tuấn Tài. Tiền đạo của SLNA năm nay nhận được rất nhiều kỳ vọng và bàn thắng này ít nhiều sẽ giúp cho anh có được sự hưng phấn, cảm giác ghi bàn khi quay về đấu trường V.League.

Rất ít cầu thủ SLNA chơi tốt trong trận thua BR-VT. Ảnh: Đức Anh
Rất ít cầu thủ SLNA chơi tốt trong trận thua BR-VT. Ảnh: Đức Anh

Ngoài Phan Văn Đức, một cầu thủ khác được tung vào sân từ băng ghế dự bị là Trần Ngọc Ánh đã chơi khá hay, liên tục lên công về thủ và có những tình huống phản công nguy hiểm. Thực tế, đây là một trận đấu rất cố gắng của các cầu thủ trẻ SLNA nhưng rõ ràng hàng phòng ngự BR-VT chơi quá kỷ luật và chặt chẽ.

Xem ra, SLNA vẫn chưa có được sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày V.League 2020 trở lại. Tuy nhiên, trận thua trước Bà Rịa - Vũng Tàu có thể là một “gáo nước lạnh” để đội bóng xứ Nghệ có được sự tập trung tốt nhất cho trận gặp SHB Đà Nẵng tới đây. Với sự trở lại của 3 ngoại binh, Phan Văn Đức và đội trưởng Hoàng Văn Khánh, hy vọng thầy trò HLV Ngô Quang Trường sẽ thể hiện một diện mạo khác.

HLV Trần Minh Chiến (CLB Bà Rịa - Vũng Tàu): Tôi chưa bao giờ thắng được SLNA

“Tôi đã làm khách trên sân Vinh 2-3 lần, chưa bao giờ tôi được nếm trải cảm giác chiến thắng. Đây là lần đầu tiên giành chiến thắng trước SLNA. Trước khi gặp SLNA, chúng tôi không nghĩ rằng mình có thể chiến thắng vì vắng 2 trụ cột do chấn thương. Các học trò của chúng tôi đã nhập cuộc với một tinh thần rất thoải mái. Nếu thua một đội bóng V.League như SLNA thì không có gì đáng xấu hổ.

Khi SLNA tung Phan Văn Đức vào sân thì tôi đã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cậu ấy vừa trở lại, thể lực chưa thực sự tốt nhưng sự ảnh hưởng về mặt lối chơi là rất lớn với SLNA. Với những HLV khác, họ sẽ không cho Quế Ngọc Mạnh hay Nguyễn Hữu Tuấn vào chơi vì SLNA là đội bóng quê hương của họ. Nếu chơi không tốt sẽ mang tiếng, nhưng tôi vẫn tin tưởng họ, trao cơ hội cho thể hiện với các bạn bè tại SLNA”.

Tin mới