Nhìn thẳng, nói thật!

(Baonghean) - Hôm nay cơ quan hết việc hay sao mà ông ngồi thiền ở quán cà phê suốt từ sáng tới trưa vậy?

- Ông bị làm sao đấy, cơ quan thì làm sao mà hết việc được. Hết thì có mà giải tán à!

- Thế sao các ông rỗi rãi thế?

- À, đang thời kỳ nghỉ xả hơi ấy mà!

- Xả hơi là sao?

- Năm cũ chưa hết hẳn, năm mới chưa tới. Công việc năm cũ cơ bản đã hoàn thành, nhiệm vụ năm mới chưa triển khai. Đang là giai đoạn giao thời mà!

- Vậy cứ ăn, cứ chơi cho hết Tết Dương lịch à?

- Thì cứ từng tằng vậy thôi. Vừa làm vừa thư giãn, nghỉ ngơi. Cái chính là…

- Là gì đây hả ông?

- Công việc thì vẫn đều vậy, nhưng đến thời điểm này thì mọi chuyện đã đâu vào đấy cả rồi!

- Mọi chuyện là những chuyện gì?

- Ông không hiểu thật hay là giả vờ không hiểu đấy?

- Thì ông cứ úp úp, mở mở vậy thì ai mà biết được ông muốn nói chuyện gì!

- Như ông biết đấy, ở trong các cơ quan, đoàn thể, tới thời điểm này mọi việc bình bầu đã xong. Ai xuất sắc, ai hoàn thành tốt, ai hoàn thành ai không hoàn thành nhiệm vụ đều đã an bài cả rồi. Cho nên ai nấy cứ…

- Cứ thong thả, cứ thủng thẳng vì mãi tới cuối năm nghĩa là còn 365 ngày nữa mới lại xem xét, bình bầu tiếp nên không việc gì phải vội, phải cố chứ gì?

- Ừ, đó là tâm lý chung của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính sự nghiệp. Cho nên ông thấy đấy, cứ đến cuối năm không khí làm việc cứ chùng xuống.

- Nói như ông thì hóa ra người ta làm việc vì danh hiệu, vì bầu bán cuối năm hơn là vì đòi hỏi của công việc, của dân chúng sao?

- Nói vậy thì lại bảo là vơ đũa cả nắm, nhưng có không ít vị đúng là làm việc theo kiểu đối phó là chính. Làm vì cái chữ nhàn cho mình chứ không vì gì khác.

- Nghe ông nói mà thấy buồn quá đi!

- Có buồn đến mấy thì cũng phải chấp nhận. Vì đó là sự thật mà. Cứ phải nhìn thẳng, nói thật ra như thế để mà có giải pháp ngăn chặn, khắc phục.

Phúc Vinh

TIN LIÊN QUAN