Nhìn về Phan Văn Đức - Phạm Xuân Mạnh, tiếc cho Hoàng Vũ Đạt và SLNA

(Baonghean.vn) - Mùa giải 2020 đang sắp sửa diễn ra, những cầu thủ sinh năm 1995, 1996 sẽ là trụ cột của đội bóng sau 7 năm vô địch VCK U17 toàn quốc 2012. Tái ngộ những học trò cũ như Văn Đức, Xuân Mạnh và Đình Châu, HLV Ngô Quang Trường có lý do để tiếc cho cái tên Hoàng Vũ Đạt.

Những cầu thủ Hoàng Vũ Đạt, Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh là lứa cầu thủ đầu tiên của Yên Thành khẳng định được tên tuổi của mình ở đội trẻ SLNA. Cầu thủ sinh năm 1996 này chính là thủ quân đội bóng Nhi đồng Yên Thành tham dự Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An năm 2006.

Năm 2006 tại Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An, Hoàng Vũ Đạt là người đeo tấm băng thủ quân của Nhi đồng Yên Thành, giúp đội bóng huyện nhà góp mặt trong trận chung kết. Năm đó,  NĐ Yên Thành lỡ hẹn với chức vô địch nhưng đó là nấc thang đưa các tài năng trẻ gia nhập lò SLNA.

Chỉ sau 1 năm tập luyện tại SLNA, Hoàng Vũ Đạt được HLV Phạm Anh Tuấn, HLV Ngô Quang Trường xếp ngay vào đội hình chính của U13 SLNA tham dự giải U13, U15 quốc gia những năm sau đó. Mốc son VCK U17 Quốc gia năm 2012 tại Huế có lẽ là những kỷ niệm khó quên với người hâm mộ xứ Nghệ cũng như Hoàng Vũ Đạt.

Tiền vệ Hoàng Vũ Đạt là đội trưởng SLNA vô địch Giải U17 toàn quốc năm 2012. Ảnh: Quang Thái
Tiền vệ Hoàng Vũ Đạt là đội trưởng SLNA vô địch Giải U17 toàn quốc năm 2012. Ảnh: Quang Thái

Tại giải đấu đó, người ta đã sớm nhận ra những tài năng như Hoàng Văn Khánh, Phạm Xuân Mạnh, Hồ Tuấn Tài, Phan Văn Đức. Và Hoàng Vũ Đạt là một nhân tố nổi bật với tâm băng đội trưởng, dù Vũ Đạt ít hơn Văn Khánh, Tuấn Tài một tuổi.

Sở hữu một thể hình lý tưởng, Hoàng Vũ Đạt chơi ở vị trí tiền vệ đánh chặn. Với lối chơi thầm lặng, đội trưởng U17 SLNA không chỉ đảm nhiệm vai trò đánh chặn mà còn đóng vai trò kiến thiết bóng cho đồng đội ở tuyến trên. Đánh bại Đồng Tâm Long An tại chung kết, U17 SLNA lần thứ 7 bước lên bục vinh quang trong lịch sử giải đấu. Đồng thời, U17 SLNA của HLV Ngô Quangg Trường cũng chiếm trọn nhiều danh hiệu cá nhân.

Trong thời điểm mà SLNA có quá nhiều tiền vệ trung tâm tốt và trở nên chật chội, Hoàng Vũ Đạt vẫn chưa có cơ hội lên đội 1 khi ở tuổi 18-19. Cựu đội trưởng U17 SLNA được các đội bóng hạng Nhì, hạng Nhất như Công an nhân dân, Phú Yên chiêu mộ theo hình thức cho mượn, liên tục xuất hiện trong đội hình chính thức.

Tiền vệ Hoàng Vũ Đạt khoác áo U21 SLNA trước khi giã từ sự nghiệp sớm. Ảnh: Trung Kiên
Tiền vệ Hoàng Vũ Đạt khoác áo U21 SLNA trước khi giã từ sự nghiệp sớm. Ảnh: Trung Kiên

Và với tố chất sẵn có, việc được thi đấu cọ xát nhiều ở môi trường chuyên nghiệp thì ngày Hoàng Vũ Đạt được nhấc lên đội 1 SLNA thử lửa chỉ là vấn đề thời gian. Vốn ngoan ngoãn, hiền lành, vòng loại U21 QG tại Thanh Hóa năm 2016 là giải đấu mà Hoàng Vũ Đạt đặt rất nhiều kỳ vọng. Cùng với Bùi Đình Châu, các đồng đội hi vọng đây sẽ là một cặp bài trùng giúp tuyến giữa của SLNA vừa có được sự cơ bắp, vừa có được lối chơi mềm mại cần thiết.

Tuy nhiên, Hoàng Vũ Đạt không được HLV trưởng xếp vào đội hình thi đấu. Và có lẽ đây là một phần nguyên nhân khiến U21 SLNA bị loại, vắng mặt tại vòng chung kết. Tài năng là vậy, nhưng ở tuổi 21, cầu thủ này vẫn chưa được cất nhắc thử sức tại sân chơi V.League là một dấu hỏi lớn.

Nhận thấy tương lai trắc trở của con và sốt ruột khi các đồng đội đều đã lên đội 1 SLNA, gia đình quyết định xin thanh lý hợp đồng để đưa Hoàng Vũ Đạt đi xuất khẩu lao động tại Anh. Quyết định bất ngờ này đã thay đổi hoàn toàn số phận của tài năng trẻ SLNA và đội bóng xứ Nghệ cũng mất đi một nhân tố đầy triển vọng.

Chứng kiến Hoàng Vũ Đạt cầm giấy thanh lý hợp đồng rời SLNA sau 9 năm dài đằng đẵng ăn tập, khổ luyện, các huấn luyện viên tại SLNA và đồng đội không khỏi tiếc nuối. Bởi trong số những cầu thủ trẻ của SLNA, Hoàng Vũ Đạt từng được kỳ vọng sẽ là một phiên bản mới hoàn hảo hơn cả đàn anh Ngô Hoàng Thịnh.

Hoàng Vũ Đạt đang khoác áo đội bóng CĐV SLNA tại nước Anh. Ảnh: FBNV
Hoàng Vũ Đạt đang khoác áo đội bóng CĐV SLNA tại nước Anh. Ảnh: FBNV

Chỉ nửa năm sau khi Hoàng Vũ Đạt chia tay SLNA, những người bạn đồng trang lứa với em là Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh cùng U21 SLNA giành HCĐ toàn quốc trước khi cùng U23 Việt Nam gây tiếng vang tại VCK U23 châu Á 2018. Giải đấu này đã đưa Văn Đức – Xuân Mạnh lên một tầm cao mới và dần trở thành trụ cột của SLNA, ĐTQG.

Ngay cả tiền vệ Bùi Đình Châu – người sát cánh với Hoàng Vũ Đạt tại VCK U17 toàn quốc năm đó cũng là hội quân cùng SLNA chuẩn bị cho V.League 2020. Ngoài ra, đội bóng xứ Nghệ còn đang chào đón một lứa cầu thủ đạt độ chín trong sự nghiệp như Hoàng Văn Khánh, Hồ Tuấn Tài, Nguyễn Phú Nguyên, Hồ Văn Tú.

Tại nước Anh, cầu thủ Yên Thành vẫn không từ bỏ đam mê của mình, nhưng chỉ còn là ở những trận đấu phong trào do người Nghệ An tổ chức. Còn tại quê nhà, HLV Ngô Quang Trường không khỏi tiếc nuối cho cậu học trò cũ của mình. Nếu như ngày đó, gia đình kiên nhẫn hơn một chút nữa thì lúc này, ít nhất SLNA đã có một tiền vệ trung tâm đủ sức thay thế Ngọc Toàn, Khắc Ngọc đã dứt áo ra đi.

Tin mới