Nhịp sống lúc bình minh ở bãi biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Bãi biển Cửa Lò không chỉ nhộn nhịp, đông vui vào mỗi buổi chiều mà nó còn rực rỡ, sôi động mỗi buổi bình minh lên. Khung cảnh càng khiến cho Cửa Lò thêm phần hấp dẫn trong lòng du khách gần xa.
Khi mặt trời bắt đầu nhô lên ở xa xa biển đông, cũng là lúc những chiếc thuyền câu mực của người dân vừa cập bến. Xa xa, ánh đèn từ những chiếc thuyền đánh cá vẫn đang rọi lấp lánh trên mặt nước, những người dân, du khách chạy bộ tập thể dục bên bãi biển... Đó là khung cảnh thoát hiện của một Cửa Lò khi bình minh đang
Khi mặt trời bắt đầu nhô lên ở xa xa Biển Đông, cũng là lúc những chiếc thuyền câu mực của người dân vừa cập bến. Xa xa, ánh đèn từ những chiếc thuyền đánh cá vẫn đang rọi lấp lánh trên mặt nước, nhiều người dân, du khách chạy bộ tập thể dục bên bãi biển... Ảnh: Hồ Phương
Bên bờ biển, những người phụ nữ trung tuổi mải miết với nghề cào hến, cào ngao của mình. Ảnh: Hồ Phương
Bên bờ biển, những người phụ nữ trung tuổi mải miết với nghề cào hến, cào ngao của mình. Ảnh: Hồ Phương
Người phụ nữ với quang gánh đang chờ chồng đi đánh bắt cá để kịp về mang đi ra chợ bán. Ảnh: Hồ Phương
Một người phụ nữ với quang gánh trên vai đang chờ chồng đi đánh bắt cá để kịp mang đi ra chợ. Ảnh: Hồ Phương
Bình Minh cũng là lúc những chiếc nốc thúng đi câu ghẹ, cua sửa soạn để xuất phát. Ảnh: Hồ Phương
Bình Minh cũng là lúc những chiếc nốc thúng đi câu xuất phát. Hầu hết các nốc thúng đều được gắn máy và chỉ một người đi. Ảnh: Hồ Phương
Hầu hết, mỗi một thúng được gắn máy và chỉ một người đi. Mỗi ngày, trên biển Cửa Lò có hàng trăm chiếc nốc thúng xuôi ngược đi đánh bắt mực, cua, ghẹ... Trong thời gian gần đây, những chiếc nốc thúng còn được người dân Cửa Lò dùng để chở du khách. Đây là trải nghiệm du lịch mới và rất hấp dẫn ở Cửa Lò. Ảnh: Hồ Phương
Mỗi ngày, trên biển Cửa Lò có hàng trăm chiếc nốc thúng xuôi ngược đi đánh bắt mực, cua, ghẹ... Trong thời gian gần đây, những chiếc nốc thúng này còn được người dân Cửa Lò dùng để chở du khách. Đây là trải nghiệm du lịch mới và rất hấp dẫn ở Cửa Lò. Ảnh: Hồ Phương
Khi trời bừng sáng, người đàn ông găm chặt chiếc mỏ neo lại để về nghỉ ngơi sau một đêm làm việc vất vả. Ảnh: Hồ Phương
Khi trời bừng sáng, người đàn ông găm chặt chiếc mỏ neo lại để về nghỉ ngơi sau một đêm làm việc vất vả. Ảnh: Hồ Phương
Cảng cá Cửa Lò luôn là nơi nhộn nhịp và đông đúc nhất buổi bình minh. Ảnh: Hồ Phương
Cảng cá Cửa Lò luôn là nơi nhộn nhịp và đông đúc nhất buổi bình minh. Ảnh: Hồ Phương
Những người phụ nữ phân loại cá vào các ô cẩn thận để mang đi nhập cho thương lái. Ảnh: Hồ Phương
Những người phụ nữ phân loại cá vào các ô cẩn thận để mang đi nhập cho thương lái. Ảnh: Hồ Phương
Du khách được trải nghiệm và mua những món đồ còn tươi sống như: cá thu, mực nháy, ngao, ốc... "Đến Cửa Lò không chỉ được tắm ở bãi biển đẹp, sạch mà cảng cá Cửa Lò cũng là một trong những địa điểm hấp dẫn đối với chúng tôi" - anh Nguyễn Đình Tứ, một du khách đến từ huyện Tương Dương cho biết. Ảnh: Hồ Phương
Du khách được trải nghiệm và mua những món đồ còn tươi sống như: cá thu, mực nháy, ngao, ốc... "Đến Cửa Lò không chỉ được tắm ở bãi biển đẹp, sạch mà cảng cá Cửa Lò cũng là một trong những địa điểm hấp dẫn đối với chúng tôi" - anh Nguyễn Đình Tứ, một du khách đến từ huyện Tương Dương cho biết. Ảnh: Hồ Phương
Lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên và nguồn lực con người đang giúp cho Cửa Lò ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong lòng du khách gần xa. Năm 2019, thị xã Cửa Lò đang hướng tới kỷ niệm 25 thành lập với nhiều hoạt động hấp dẫn... Theo dự kiến, năm 2019, Cửa Lò sẽ đón hơn 3 triệu du khách gần xa. Ảnh: Hồ Phương
Lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên và nguồn lực con người đang giúp cho Cửa Lò ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong lòng du khách gần xa. Năm 2019, thị xã Cửa Lò đang hướng tới kỷ niệm 25 thành lập với nhiều hoạt động hấp dẫn... Theo dự kiến, năm 2019, Cửa Lò sẽ đón hơn 3 triệu du khách gần xa. Ảnh: Hồ Phương

Tin mới