Nhóm họa sĩ G39 và triển lãm 'Thu 6.0'

Nhóm họa sĩ G39 và triển lãm 'Thu 6.0'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nhóm họa sĩ G39 đã có ý tưởng triển lãm nhân dịp Tết Trung Thu 2022, mang tên “Thu 6.0” trưng bày các tác phẩm tranh với chủ đề về mùa Thu và Tết Trung thu.Triển lãm quy tụ các tác phẩm của 6 họa sĩ bao gồm Hoàng Phương Liên, Phương Bình, Nguyễn Hồng Phương, Phạm Trần Quân, Nguyễn Quốc Thắng và Lê Thiết Cương.
Tranh “Trung Thu” của họa sỹ Nguyễn Quốc Thắng.

Tranh “Trung Thu” của họa sỹ Nguyễn Quốc Thắng.

Triển lãm diễn ra từ ngày 6/9 đến 16/9 tại Purple Blue Bar, 35 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Công chúng được thưởng lãm những bức tranh nhiều màu sắc vẽ trên giấy báo cũ của Nguyễn Quốc Thắng mô tả những đám rước đèn tưng bừng, những bình hoa rực rỡ trên tranh sơn dầu của Hồng Phương, tranh nude của Phương Bình, những chiếc mặt nạ giấy bồi của Hoàng Phương Liên; trong khi hoạ sĩ Lê Thiết Cương mang đến triển lãm bức tranh mang phong cách tối giản đặc trưng, tái hiện đám rước đèn đêm trăng…

Triển lãm ấn tượng với sự bài trí sinh động, đẹp mắt của những tác phẩm với nhiều phong cách khác nhau. "Thu 6.0" không chỉ là một triển lãm mà còn là cuộc đối thoại giữa hội họa và âm nhạc. Vào buổi tối, công chúng yêu nghệ thuật còn được thưởng thức những tác phẩm âm nhạc thuộc thể loại classic rock, rock ballad và jazz với sự tham gia của các ban nhạc quen thuộc với công chúng như Ngựa Hoang, Đại Bàng Trắng, Free Birds… Thêm nữa, điều hấp dẫn và thú vị là sự góp mặt của các rocker Hiếu Trần, Đào Kiên, Nam xù, Hiệp Lơ, ca sĩ Giang Trang…

Chia sẻ với phóng viên, họa sĩ Phương Bình - nữ họa sĩ gốc Nghệ rất vui cho biết: “Âm nhạc và hội họa luôn có sự kết nối, cùng tôn nhau lên, cùng thăng hoa trong cảm xúc. Khi hội họa và âm nhạc hòa cùng nhau trong không gian như thế này, chúng ta cảm nhận rõ hơn tinh thần của tác phẩm. Tôi và các bạn rất vui khi cùng nhau mở một bữa tiệc tràn đầy hương sắc của mùa thu, rất Hà Nội. Những tác phẩm mang lại cho người xem cảm giác được trở về với tuổi thơ. Những chiếc mặt nạ bên cạnh các bức tranh là nét chấm phá sinh động, thú vị”.

G39 là nhóm hoạ sĩ do hoạ sĩ Lê Thiết Cương thành lập. Giải thích ý nghĩa tên triển lãm, họa sĩ Lê Thiết Cương cho biết, 6.0 tượng trưng cho số lượng nghệ sỹ tham gia, đồng thời cũng đánh dấu tuổi 60 của cá nhân ông. Họa sĩ Lê Thiết Cương chia sẻ rằng: “Mùa thu, với điểm nhấn là Tết Trung Thu không chỉ của trẻ em, mà với người lớn, Trung Thu còn là Tết của sự hội ngộ, đoàn viên”.

Cũng trong buổi khai mạc triển lãm, các họa sĩ tham gia đều bày tỏ tình cảm của mình, như họa sĩ Phạm Trần Quân đem đến 3 bức tranh khá ấn tượng. Tất cả đều phảng phất mùa Thu và không gian phố Hà Nội - hai đề tài mà họa sĩ có cảm hứng nhiều nhất. “Triển lãm là hoạt động thường niên của nhóm G39. Năm nay cũng vậy, chỉ khác là chúng tôi tổ chức ở một câu lạc bộ trên khu phố cổ và kết hợp với âm nhạc. Khi chọn địa điểm này, chúng tôi xác định mang hội hoạ đến gần công chúng hơn, tạo trải nghiệm mới mẻ hơn so với trưng bày tại các bảo tàng hay gallery” - họa sĩ Phạm Trần Quân cho biết.

Tác phẩm của Phạm Trần Quân.

Tác phẩm của Phạm Trần Quân.

Một điều thú vị nữa mà triển lãm “Thu 6.0” mang lại cho công chúng thưởng lãm, đó chính là những sản vật truyền thống như bánh trung thu, bánh cốm, bánh chả… do chính tay mẹ họa sĩ Lê Thiết Cương làm. Bà là người phụ nữ gốc Hà thành, năm nay đã ngoài 80 tuổi nhưng niềm đam mê với các món ăn truyền thống Hà Nội xưa vẫn được bà lưu giữ và truyền lại cho con cháu. Người xem có thể thưởng thức những chiếc bánh ngon, đẹp mắt trong mùa Thu lãng mạn của Hà Nội và giữa không gian triển lãm đa sắc màu. Công chúng thích thú chiêm ngưỡng tranh, những chiếc mặt nạ sinh động, đẹp mắt và những thức quà xinh xắn, tất cả đẫm trong không gian âm nhạc sôi động, tưng bừng của ban nhạc. Tất cả mang lại cảm giác thích thú, hưng phấn, mãn nhãn.

Họa sĩ Phương Bình chia sẻ: “Dù bạn không phải là người sinh ra ở Hà Nội nhưng khi bạn đã đến Hà Nội, gắn bó với Hà Nội thì bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp thanh lịch, nền nã khi Hà Nội vào Thu. Tôi luôn có cảm giác bâng khuâng, xao xuyến khi mùa Thu về. Nó thức gọi cảm xúc để vẽ, để thăng hoa. Và bạn sẽ cảm nhận như chúng tôi khi đến xem tranh trong triển lãm lần này”./.

Tin mới