Nhộn nhịp chợ đào đá ở vùng biên Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chợ đào được hình thành vào dịp áp Tết ở xã biên giới Tri Lễ (Quế Phong - Nghệ An). Dịp này, dân bản tấp nập chở đào ra bán và lái buôn khắp vùng về mua hàng đem đến khung cảnh nhộn nhịp.
Chợ Tri Lễ được xem là đầu mối buôn bán đào Tết lớn nhất các huyện vùng cao tuyến QL 48 (Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp…). Ảnh: Hồ Phương
Chợ Tri Lễ được xem là đầu mối buôn bán đào Tết lớn nhất các huyện vùng cao tuyến QL 48  (Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp…). Ảnh: Hồ Phương
Đào mốc được xem là một trong những "đặc sản" của xã Tri Lễ. Mỗi năm có hàng ngàn cành đào được người dân xã biên giới này mang xuống khu vực trung tâm xã bày bán. Ảnh: Hồ Phương
Đào mốc được xem là một trong những "đặc sản" của xã Tri Lễ. Mỗi năm có hàng ngàn cành đào được người dân xã biên giới này mang xuống khu vực trung tâm xã bày bán. Ảnh: Hồ Phương
Năm nay tuy mất mùa đào nhưng Tri Lễ vẫn có những cành đào đẹp, đáp ứng nhu cầu của giới chơi đào Tết. Ảnh Hữu Vi
Năm nay tuy mất mùa đào nhưng Tri Lễ vẫn có những cành đào đẹp, đáp ứng nhu cầu của giới chơi đào Tết. Ảnh Hữu Vi 
Hoa của đào đá thường có cánh rộng, lâu rụng, màu sắc tươi tắn, được giới chơi đào ưa dùng. Ảnh: Hồ Phương
Hoa của đào đá thường có cánh rộng, lâu rụng, màu sắc tươi tắn, được giới chơi đào ưa dùng. Ảnh: Hồ Phương
Giá đào năm nay tăng cao so với những năm trước. Giao động từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Cá biệt, có cành giá 40 triệu đồng đã được một đại gia ở thành phố Vinh săn và đưa về xuôi cách đây 3 ngày. Ảnh: Hồ Phương
Giá đào năm nay tăng cao so với những năm trước. Giao động từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Cá biệt, có cành giá 40 triệu đồng đã được một đại gia ở thành phố Vinh săn và đưa về xuôi cách đây 3 ngày. Ảnh: Hồ Phương
Lên chợ đào Tri Lễ, du khách gần xa còn được chiêm ngưỡng những chú gà rừng, là con vật thiết thân, gắn bó với đồng bào Mông ở các xã vùng núi cao miền Tây Nghệ An. Ảnh Hữu Vi
Lên chợ đào Tri Lễ, du khách gần xa còn được chiêm ngưỡng những chú gà rừng, là con vật thiết thân, gắn bó với đồng bào Mông ở các xã vùng núi cao miền Tây Nghệ An. Ảnh Hữu Vi
Ở chợ đào Tri Lễ còn có cả một bức tranh văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông trong dịp Tết đến. Trong ảnh, những người phụ nữ đồng bào Mông địu con ra chợ. Ảnh Hữu Vi
Ở chợ đào Tri Lễ còn có cả một bức tranh văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông trong dịp Tết đến. Trong ảnh, những người phụ nữ đồng bào Mông địu con ra chợ. Ảnh Hữu Vi
Thời tiết giá lạnh, những người buôn bán đào tranh thủ ngồi bên bếp lửa để sưởi ấm. Ảnh: Hồ Phương
Thời tiết giá lạnh, những người buôn bán đào tranh thủ ngồi bên bếp lửa để sưởi ấm. Ảnh: Hồ Phương
Hai người dân đang bó cành đào vừa tậu được để mang về. Cành đào này có giá hơn 1 triệu đồng. Ảnh: Hồ Phương
Hai người dân đang bó cành đào vừa tậu được để mang về. Cành đào này có giá hơn 1 triệu đồng. Ảnh: Hồ Phương
Những chuyến xe tải chở đầy đào về xuôi. Việc bán đào đang mang lại một khoản thu nhập không nhỏ cho người dân đồng bào dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú ở xã biên giới Tri Lễ. Ảnh: Hữu Vi
Những chuyến xe tải chở đầy đào về xuôi. Việc bán đào đang mang lại một khoản thu nhập không nhỏ cho người dân đồng bào dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú ở xã biên giới Tri Lễ. Ảnh: Hữu Vi

Tin mới