Nhộn nhịp chợ quê có lịch sử gần 600 năm ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chợ Sơn ở xã Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An có họp phiên vào những ngày lẻ âm lịch được hình thành từ cách đây gần 600 năm, gắn liền với những công trạng của Cương Quốc Công Nguyễn Xí. Trải qua biết bao thăng trầm của thời gian, nơi đây vẫn còn lưu giữ được nét đẹp phiên chợ quê của làng Long Tráo xưa.

Hàng tháng, chợ chỉ họp vào các phiên ngày lẻ (âm lịch).Trước đây chợ còn có truyền thống, từ 3 giờ đến 6 giờ sáng là phiên chợ mua bán đông vật như trâu, bò, lợn, gà…Người dân khắp nơi, ai có gì hay muốn mua gì cũng đều tới chợ để mua bán, trao đổi. Bây giờ phiên chợ động vật bắt đầu ít dần và có nguy cơ mất đi bởi nhu cầu chăn nuôi của người dân không còn nhiều nữa.
Hàng tháng, chợ Sơn chỉ họp vào các phiên ngày lẻ (âm lịch).Trước đây chợ có nếp, từ 3 giờ đến 6 giờ sáng là phiên chợ mua bán đông vật như trâu, bò, lợn, gà… thu hút người dân khắp nơi. Bây giờ phiên chợ động vật bắt đầu ít dần...
Gần 5 giờ sáng, chợ sơn đã bắt đầu đông đúc, nhộn nhịp. Các thương lái từ ở xa như Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Hà Tĩnh…đã đến từ rất sớm để sắp xếp dàn hàng của mình.
Gần 5 giờ sáng, chợ Sơn đã bắt đầu đông đúc, nhộn nhịp. Các thương lái từ ở xa như Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Hà Tĩnh…đã đến từ rất sớm để sắp xếp gian hàng của mình.
Những chiếc xe máy
Những chiếc xe máy "cơ động" như thế này được chở hàng tới chợ từ tinh mơ...
Những bó hoa chuẩn bị cho phiên chợ ngày rằm.
Những bó hoa, và quả chuẩn bị cho phiên chợ ngày rằm.
Những bó hoa, và quả chuẩn bị cho phiên chợ ngày rằm.
 
Trải bạt và bán hàng ngày cạnh các lối đi một cách ngay ngắn là đặc trưng của phiên chợ quê
Trải bạt và bán hàng dọc theo các lối đi là đặc trưng của phiên chợ quê.
Bà cụ này đi chợ rất sớm để chọn món ưng ý bày bàn thờ ngày rằm
Bà cụ này đi chợ rất sớm để chọn món ưng ý bày bàn thờ ngày rằm
Có khá nhiều sản vật là
Có khá nhiều sản vật là "cây nhà lá vườn" được người dân đem ra chợ quê trao đổi, mua bán.
Đình chợ là nơi bày bán mặt hàng giày dép, quần áo...
Đình chợ là nơi bày bán mặt hàng giày dép, quần áo...
Không chỉ là nơi bán mua, chợ còn là nơi gặp gỡ
Chợ có hầu hết các mặt hàng phục vụ dân sinh...
bánh rán...
Có những thức quà quê ở chợ Sơn rất dân dã.
hay những bát nước chè được múc từ chiếc gáo dừa.
Hay những bát nước chè được múc từ chiếc gáo dừa.
Những hàng rổ rá do tự tay người dân đan được cũng được đưa ra chợ bán phục vụ những ngày mùa.
Rổ rá, lồng gà... do tự tay người dân đan được cũng được đưa ra chợ bán phục vụ những ngày mùa.
Bà Nguyễn Thị Ngân (63 tuổi, xã Nghi Thạch) cho biết: “12 tuổi tôi đã theo mẹ ra chợ Sơn bán, đến bây giờ ngót ngét cũng hơn 50 năm. Từng gian hàng, từng con người nơi đây đối với tôi quá đỗi gần gũi và quen thuộc”.
Bà Nguyễn Thị Ngân (63 tuổi, xã Nghi Thạch) cho biết: “12 tuổi tôi đã theo mẹ ra chợ Sơn bán... Từng gian hàng, từng người mua, kẻ bán nơi đây gần gũi và quen thuộc”.

Vương Vân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới