Những bài hát Trung thu đưa ta về với tuổi thơ

(Baonghean.vn) - Giai điệu tươi vui, nhí nhảnh, đậm chất trẻ thơ, bài hát đêm Trung thu tái hiện lại một góc kỷ niệm tuổi thơ. Ai trong chúng ta cũng đã có lần, cầm đèn ông sao 5 cánh với đủ màu sắc rực rỡ cùng đám bạn đi khắp xóm đón trăng lên. Trong đó, có một số bài hát tết Trung thu dường như đã đi vào “bất tử”.

1. Chiếc đèn ông sao

“Chiếc đèn ông sao” là giai điệu luôn được vang lên mỗi dịp Trung thu đến. Bài hát này nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác vào năm 1956 khi ông đang công tác tại Trung Quốc. Chính không khí nhộn nhịp trong khu học xá Trung ương (tỉnh Nam Ninh, Trung Quốc) trong ngày Trung thu đã khiến cho nhạc sĩ càng thêm thổn thức nỗi nhớ quê hương, đất nước và đặc biệt là các em thiếu nhi Việt Nam.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên đã sáng tác ca khúc này với tất cả niềm yêu mến thế hệ mầm non tương lai của đất nước. Giai điệu tiếng trống rộn ràng cùng không khí tràn ngập màu sắc vui tươi, yêu đời của ca khúc này đã nuôi dưỡng tâm hồn của biết bao thế hệ trẻ em đất nước hình chữ S. Trải qua 60 năm kể từ khi ra đời, ca khúc này vẫn được đông đảo các em thiếu nhi yêu thích và hát vang mỗi khi hè về và Trung thu đến.

2. Rước đèn tháng Tám

“Rước đèn tháng tám” là ca khúc do nhạc sĩ Đức Quỳnh (tên thật là Vân Thanh) sáng tác. Ca khúc đã lột tả chân thực không khí vui tươi, rộn ràng của lễ hội Trung thu với cảnh múa lân, chiêng trống tưng bừng cùng hình ảnh lấp lánh sắc màu ánh đèn lồng mà các em nhỏ cầm trên tay.

Hơn nửa thế kỷ qua, dù cuộc sống có nhiều đổi khác, thế nhưng khi giai điệu ca khúc này vang lên, lòng người vẫn cảm thấy xốn xang và các em thiếu nhi lại mong ngóng được rước đèn Trung thu, cùng các bạn phá cỗ trông trăng…

3. Thằng Cuội

Là một sáng tác của cố nhạc sĩ Lê Thương, ca khúc “Thằng Cuội” được đông đảo các em thiếu nhi yêu mến và được vang lên nhiều nhất mỗi khi hè về và dịp Trung thu đến. Ca khúc đẹp như một bức tranh mang màu sắc cổ tích truyền thuyết mà vẫn rất dung dị đời thường.

Ca từ gần gũi với cuộc sống thường ngày và giai điệu nhẹ nhàng chính là điểm cộng giúp cho ca khúc “Thằng Cuội” sống mãi trong lòng người yêu nhạc. Đặc biệt, ca khúc này một lần nữa lại được đông đảo khán giả nhớ đến và yêu thích khi đạo diễn Victor Vũ sử dụng làm ca khúc chủ đề cho bộ phim điện ảnh “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”.

4. Rock vầng trăng

Ca khúc sử dụng chất liệu đèn lồng, chú Cuội, chị Hằng. Đây là những hồi ức của tác giả về một thời tuổi thơ đã đi qua. Hình ảnh đêm rằm được nằm bên bà nghe kể chuyện, múa hát cùng nhau. Kết hợp giữa ca từ quen thuộc trên nền âm nhạc hiện đại "Rock vầng trăng" là một làn gió mới trong các ca khúc Trung thu đáng nghe.

5. Đêm Trung thu

“Đêm Trung thu” là sáng tác của nhạc sĩ Phùng Như Thạch. Bài hát viết về khung cảnh vui vẻ của đêm hội Trung thu với đoàn múa sư tử cùng nhịp trống rộn ràng. Với giai điệu có tiết tấu nhanh, vui tươi, ca khúc đã mang đến cho người nghe một bức họa rực rỡ sắc màu… 

“Thùng thình thùng thình trống rộn ràng ngoài đình. Có con sư tử vui múa quanh vòng quanh. Trung thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng. Dưới ánh trăng vàng em cất tiếng hát vang…”

Kim Ngọc

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới