Những bộ phim lãng mạn hâm nóng ngày tình nhân

La La Land, Me before you, The Notebook… là những tác phẩm điện ảnh lãng mạn, đầy chất thơ, phù hợp để thưởng thức trong dịp Lễ tình nhân 2017.

La La Land 

Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình đầy mộng mơ của chàng nhạc công Sebastian(Ryan Gosling)  và nữ diễn viên Mia (Emma Stone). Họ là những kẻ rụt rè nhưng ôm trong mình tình yêu và hoài bão lớn với nghệ thuật. 

 

Mia - một cô nàng bồi bàn ôm mộng trở thành diễn viên nổi tiếng. Trong khi Sebastian luôn mơ ước mở một câu lạc bộ nhạc Jazz của riêng mình. Họ nhận thấy sự đồng điệu trong tâm hồn và cùng nhau gắn bó, đi qua những trăn trở của tuổi trẻ, những lo toan, cực nhọc trên con đường chinh phục ước mơ của cuộc đời mình.

Fifty Shades Darker 

Trong “Fifty Shades Darker”, khán giả sẽ tiếp tục được khám phá mối quan hệ tình cảm giữa chàng tỷ phú bạo dâm Christian Grey (Jamie Dornan) và cô gái trẻ Anastasia Steele (Dakota Johnson). 

 

Những phân cảnh giường chiếu nóng bỏng trong các trích đoạn trailer khiến công chúng thực sự háo hức đón đợi ngày bộ phim công chiếu. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của tình cũ của Grey cũng đem lại những tình tiết mới mẻ, kịch tính cho “Fifty Shades Darker”. Bộ phim được khởi chiếu ngày 10/2, ngay trước Lễ tình nhân.

Me Before You 

Dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Jojo Mayes, “Me Before You” sẽ đem đến cho các cặp tình nhân nhiều cảm xúc lắng đọng, tuy ngọt ngào nhưng cũng có phần tiếc nuối. Louisa Clark (Emilia Clarke), sau thời gian chật vật tìm việc đã nhận chăm sóc một ông chủ nhà băng trẻ tuổi, giàu có nhưng tàn phế, William Traynor (Sam Claflin). 

 

Hai người tưởng chừng như ở hai thế giới khác nhau, nhưng lại vô tình gặp nhau ở thời điểm không ngờ tới. William Traynor đã bị cảm hóa bởi sự hồn nhiên, lạc quan của Louisa Clark. Anh dần có thêm động lực sống và không còn ngần ngại trước những trải nghiệm mới mẻ.

The Fault in Our Stars

Không bao giờ là quá muộn để tìm kiếm một tình yêu đích thực, ngay cả khi những nhận thức về cái chết ngày một rõ ràng hơn. Đó chính là thông điệp đầy tính lãng mạn mà “The Fault in Our Stars” mang đến cho mỗi người.

 

Hazel, một cô gái trẻ mắc bệnh ung thư tuyến giáp đã di căn tới phổi, bất ngờ rơi vào lưới tình với một chàng trai mắc bệnh ung thư xương. Bất chấp sự trớ trêu của hoàn cảnh, họ nuôi dưỡng tình yêu và cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đẹp trong những ngày tháng ngắn ngủi cuối cùng của Hazel.

Love, Rosie 

“Love, Rosie” được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết tình cảm ăn khách mang tên “Where Rainbows End” của nhà văn Cecelia Ahern. Rosie (Lily Collins) và Alex (Sam Claflin) là đôi bạn đặc biệt thân thiết. Cả hai cùng lớn lên bên nhau, học cùng trường trung học và sẵn sàng kể cho đối phương nghe tất cả những điều thầm kín về bản thân mình. 

Năm 18 tuổi, Rosie bất ngờ có bầu với chàng hot boy của trường sau một đêm chóng vánh. Thay vì cùng Alex đến Anh du học, cô chấp nhận ở lại quê nhà, đương đầu với cuộc sống làm mẹ đơn thân. Tuy hoàn cảnh sống khác biệt nhưng cặp đôi không vì thế mà trở nên xa cách. Họ vẫn nuôi dưỡng tình yêu dành cho đối phương và mong chờ một ngày có thể ở bên nhau mãi mãi.

The Notebook

“The Notebook” kể về câu chuyện tình yêu giữa chàng công nhân Noah (Ryan Gosling) và nàng tiểu thư lá ngọc cành vàng Allied (Rachel McAdams) tại một vùng quê yên bình trên đất Mỹ. 

Tuy khoảng cách về giai cấp khiến họ gặp nhiều trắc trở khi đến với nhau, nhưng điều đó không hề khiến họ nhụt chí. Ngược lại, cặp đôi càng dành cho nhau tình cảm cuồng si, nồng nhiệt hơn trước. Chuyện phim khiến khán giả thêm tin tưởng vào tình yêu chân chính, đồng thời gợi nhớ cho mỗi người về thứ tình yêu thời vụng dại, với nhiều đắm say, mộng mơ, không suy tính.

P.S I Love You

Holly Kennedy (Hilary Swank) và Gerry Kennedy (Gerard Buttler) là một cặp vợ chồng có tính cách đối lập nhưng sống vô cùng hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, cuộc đời của Holly đã hoàn toàn đảo lộn khi Gerry ra đi bởi một khối u ác tính. Cô rơi vào trạng thái trầm cảm, u uất vì không thể vượt qua nỗi nhớ thương người chồng đã khuất. 

Tuy nhiên, những lá thư của Gerry bất ngờ được gửi đến, mỗi bức thư đều kết thúc với dòng chữ “Tái bút: Anh yêu em!” khiến nỗi đau của cô được xoa dịu. Đây là kế hoạch của Gerry, nhằm giúp vợ của mình lấy lại tinh thần, tiếp tục sống vui vẻ và theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật.

Pretty Woman

“Pretty Woman” phát hành ngày 23/3/1990, được xem là một câu chuyện hiện đại của “Cinderella”, khi cô gái điếm Vivian (Julia Roberts) nhận được tình yêu của Edward Lewis (Richard Gere), một doanh nhân điển trai, tốt bụng. Cuộc gặp gỡ tình cờ trên đại lộ Hollywood đã đem đến cho anh những cảm xúc mới mẻ, thi vị. 

Bất chấp sự cách biệt về thân phận, anh kiên trì tìm hiểu và hoàn toàn bị chinh phục bởi những phẩm chất tốt đẹp trong con người của Vivian. Bộ phim sẽ đưa khán giả đến với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, thích hợp cho các cặp đôi thưởng thức trong mùa Lễ tình nhân.

Theo VNN

TIN LIÊN QUAN

Tin mới