Những câu răn dạy xúc động của ông Sơn với 3 con trong phim 'Về nhà đi con'

"Về nhà đi con " hiện đang là bộ phim truyền hình được khán giả yêu thích nhiều nhất, bên cạnh nội dung sâu sắc, diễn viên diễn xuất tốt thì những câu thoại trong phim cũng gây được ấn tượng rất lớn với người xem, đặc biệt là lời thoại của ông Sơn (NSƯT Trung Anh) với các con.
Bộ phim xoay quanh cảnh gà trống nuôi con của ông Sơn cùng ba con gái là chị cả Thu Huệ (Thu Quỳnh), Anh Thư (Bảo Thanh) và em út Ánh Dương (Bảo Hân). Dưới đây là những câu nói gây ấn tượng nhất với khán giả của nhân vật ông Sơn:
Đây là câu mà ông Sơn nói với cô con gái cả Thu Huệ, một người hiếu thảo, nhẫn nhịn, luôn nhận thiệt thòi về mình.
Đây là câu mà ông Sơn nói với cô con gái cả Thu Huệ, một người hiếu thảo, nhẫn nhịn, luôn nhận thiệt thòi về mình.
Khi Anh Thư khóc lóc vì vỡ nợ, người cha này đã nói với con gái rằng: "Trong cuộc sống gặp những điều phiền muộn, gặp những khó khăn, trở ngại là chuyện bình thường thôi".
Khi Anh Thư khóc lóc vì vỡ nợ, người cha này đã nói với con gái rằng: "Trong cuộc sống gặp những điều phiền muộn, gặp những khó khăn, trở ngại là chuyện bình thường thôi".
Đây là lời ông Sơn khuyên cô con gái thứ hai Anh Thư khi cô nóng lòng muốn được nổi tiếng.
Đây là lời ông Sơn khuyên cô con gái thứ hai Anh Thư khi cô nóng lòng muốn được nổi tiếng.

Câu nói của ông Sơn dường như nói thay suy nghĩ của tất cả mọi bậc cha mẹ trên đời.
Câu nói của ông Sơn dường như nói thay suy nghĩ của tất cả mọi bậc cha mẹ trên đời.
Ông Sơn khuyên nhủ con gái thứ hai khi cô thất vọng và chán nản vì làm ăn không như ý muốn.
Ông Sơn khuyên nhủ con gái thứ hai khi cô thất vọng và chán nản vì làm ăn không như ý muốn.
Đây chắc chắn là lời khuyên hữu ích cho cô con gái út Ánh Dương thích mang nắm đấm ra nói chuyện.
Đây chắc chắn là lời khuyên hữu ích cho cô con gái út Ánh Dương thích mang nắm đấm ra nói chuyện.
Bất kì người con nào khi nghe được câu nói này của cha sẽ chẳng thề cầm nổi nước mắt. Bởi cho dù chúng ta có lớn lên và trở thành người như thế nào đi chăng nữa, có phạm phải lỗi lầm lớn đến thế nào thì nhà và cha mẹ vẫn luôn luôn ở đó, đợi ta trở về.
Bất kì người con nào khi nghe được câu nói này của cha sẽ chẳng thề cầm nổi nước mắt. Bởi cho dù chúng ta có lớn lên và trở thành người như thế nào đi chăng nữa, có phạm phải lỗi lầm lớn đến thế nào thì nhà và cha mẹ vẫn luôn luôn ở đó, đợi ta trở về.

Tin mới