Những cổ động viên bóng đá chất nhất quả đất

(Baonghean.vn) - Bóng đá - niềm đam mê của hàng triệu người trên thế giới, trong đó có những cổ động viên rất trung thành và luôn cuồng nhiệt với đội bóng mà mình yêu thích.

1. Cổ động viên quỳ lạy cầu thủ

CĐV quỳ lạy Messi
CĐV quỳ lạy Messi.
Năm 2016, Messi đã có màn trình diễn rực sáng trước đội tuyển Mỹ khi đặt dấu giày vào 3/4 bàn thắng (1 bàn, 2 kiến tạo), giúp Argentina đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 4-0 và lọt vào trận chung kết.

Chứng kiến màn trình diễn đỉnh cao của Messi, một CĐV cuồng nhiệt đã liều lĩnh băng qua hàng rào an ninh để gặp gỡ thần tượng của mình. Sau khi tiến tới sát Messi, người này đã quỳ xuống lạy Messi như một vị thánh sống.

2. Cổ động viên trung thành... nhưng cô đơn nhất trên thế giới

Emmanuel Masmejan vẫn cổ vũ cuồng nhiệt trên khán đài dù chỉ có mình em. Nguồn: Blick
Emmanuel Masmejan vẫn cổ vũ cuồng nhiệt trên khán đài dù chỉ có mình em. Nguồn: Blick
Emmanuel Masmejan, cậu bé 14 tuổi có lẽ là cổ động viên cô đơn nhất thế giới khi chỉ có mình em cổ vũ cho đội nhà trong khi đối phương có đến gần 8.500 người.

Trong trận đấu ở giải hạng 2 Thụy Sỹ năm 2016, có 8.488 người đến sân để cổ vũ cho chủ nhà FC Zürich và chỉ có một cổ động viên duy nhất của đội khách FC Le Mont đứng trên khán đài dành riêng cho họ - Emmanuel Masmejan.
Masmejan cũng là cổ động viên khá đặc biệt khi em đi theo cổ vũ cho đội nhà theo "suất" của đội bóng, bởi ngoài em ra không còn ai khác nữa.

3. Cổ động viên nổi tiếng nhất thế giới

Clovis Acosta Fernandes, người Brazil, một cổ động viên không hề xa lạ với người hâm mộ môn túc cầu thế giới mỗi khi vòng chung kết World Cup đến
Ông Clovis Acosta Fernandes, người Brazil, một cổ động viên không hề xa lạ với người hâm mộ môn túc cầu thế giới mỗi khi vòng chung kết World Cup đến. Thế nhưng mùa World Cup tới sẽ không còn thấy ông nữa, ông đã qua đời vì căn bệnh ung thư năm 2015, hưởng  thọ 60 tuổi.
Clovis Acosta Fernandes là cổ động viên nổi tiếng nhất của tuyển Brazil. Hình ảnh ông xuất hiện trên các khán đài không hề xa lạ với người hâm mộ làng túc cầu thế giới mỗi khi vòng chung kết World Cup đến. Từ những năm 1990, Clovis trở nên nổi tiếng khi ông bán tất cả những thứ giá trị để theo chân cổ động cho tuyển Brazil.

Trong sự nghiệp cổ vũ của mình ông đã đi đến hơn 60 quốc gia để cổ vũ cho tuyển Brazil. Clovis còn trở nên nổi tiếng hơn sau World Cup 2014 tại quê nhà, những giọt nước mắt của ông Clovis Acosta Fernandes sau trận thua lịch sử 1-7 của Braxin khiến người hâm mộ thật sự xúc động, bởi tình yêu mà ông dành cho đội bóng Braxin. Hình ảnh ông rơi lệ trong khi tay ôm phiên bản chiếc cúp thế giới được truyền đi khắp thế giới.

4. Giáo hoàng Franxico, cổ động viên bóng đá cuồng nhiệt

Thẻ câu lạc bộ thể thao San Lorenzo de Almagro của Hồng y Jorge Mario Bergoglio.
Thẻ câu lạc bộ thể thao San Lorenzo de Almagro của Hồng y Jorge Mario Bergoglio.
Ở Achentina, một quốc gia mà bóng đá được tôn thờ không kém gì một thứ tôn giáo, thì việc một vị linh mục Nhà Thờ say mê bóng đá cũng là một lẽ bình thường. Nhưng sẽ là niềm hãnh diện lớn đối với một đội bóng, khi một cổ động viên nhiệt thành của họ trở thành Giáo hoàng. Câu lạc bộ bóng đá ở Achentina San Lorenzo de Almagro vừa có được niềm vinh dự đó, khi Hồng y Jorge Mario Bergoglio trở thành Giáo hoàng Phanxicô ngày 13/3/2013.

Người ta được biết khi còn ở Buenos Aires, Hồng y Bergoglio đã chọn làm cổ động viên cuồng nhiệt cho câu lạc bộ San Lorenzo de Almagro. Ông thường xuyên tới dự khán các trận đấu của câu lạc bộ tại sân vận động Gasometro, nằm giữa một khu phố nghèo của thủ đô.

Câu lạc bộ San Lorenzo do linh mục Lorenzo Massa thành lập ngày 1 tháng 4 năm 1908, với mục đích tạo điều kiện cho các trẻ em có được một sân chơi bóng đá ngay trong khuôn viên Nhà Thờ thay vì phải chơi ngoài đường nguy hiểm.

5. Cụ bà 84 tuổi mê bóng đá

Cụ Nguyễn Thị Màu, ngụ ấp 2, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, cổ động viên cao tuổi nhất.
 Cụ Nguyễn Thị Màu, ngụ ấp 2, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, cổ động viên cao tuổi nhất.
Những năm gần đây, mỗi lần đội bóng Long An thi đấu trên sân nhà, ít khi vắng mặt một cổ động viên mà mọi người hay gọi là cụ.

Sở dĩ gọi như vậy vì đây là cổ động viên cao tuổi nhất của Hội cổ động viên Long An, nhiều người còn khẳng định, cụ cũng chính là cổ động viên cao tuổi nhất có mặt trên khán đài. Đó là cụ Nguyễn Thị Màu, ngụ ấp 2, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Cụ Màu yêu bóng đá từ lâu nhưng mãi đến mùa 2015 thì mới bắt đầu hành trình đi theo cổ vũ đội Long An, với mối tình già dành cho trái bóng.

Tin mới