Những công dân ra đời trùng ngày Quốc khánh

(Baonghean.vn) - Phú Quốc, Phú Khánh, Gia Phú, Phi Hùng, Quốc Khánh, Quốc Việt ... là những cái tên chứa đầy ước mơ, hi vọng và tự hào mà các ông bố bà mẹ dùng để đặt cho con mình khi sinh trùng vào Tết độc lập -  2/9

Tính từ 0h đến 11h ngày 2/9, tại Khoa sản, bệnh viện HNĐK Nghệ An đã đón 16 trẻ sơ sinh chào đời, trong đó có 9 trẻ được sinh ra từ phòng mổ. Ảnh: Thành Cường.
Tính từ 0h đến 11h ngày 2/9, tại Khoa sản, bệnh viện HNĐK Nghệ An đã đón 16 trẻ sơ sinh chào đời, trong đó có 9 trẻ được sinh ra từ phòng mổ. Ảnh: Thành Cường.
Trước cửa phòng mổ, người thân của sản phụ lo lắng chờ đợi. Ảnh: Thành Cường
Trước cửa phòng mổ, người thân của sản phụ lo lắng chờ đợi. Ảnh: Thành Cường
Bên trong, các bác sỹ đang chuẩn bị làm thủ thuật hỗ trợ sản phụ giúp các bé chào đời. Ảnh: Thành Cường.
Bên trong, các bác sỹ đang làm thủ thuật mổ bắt con, hỗ trợ sản phụ giúp các bé chào đời. Ảnh: Thành Cường.
Sau 9 tháng 10 ngày mong ngóng, cuối cùng bé cất tiếng khóc chào đời. Ảnh: Thành Cường.
Sau 9 tháng 10 ngày mong ngóng, cuối cùng thiên thần bé nhỏ đã cất tiếng khóc chào đời. Ảnh: Thành Cường.
Người bố vỡ òa hạnh phúc khi lần đầu tiên nhìn thấy mặt con mình, anh đặt tên con mình là Gia Phú với mong muốn con sẽ trở thành người giàu ước mơ hoài bão, giúp ích được nhiều cho cộng đồng. Ảnh: Thành Cường .
Người bố vỡ òa hạnh phúc khi lần đầu tiên nhìn thấy con, anh đặt tên con mình là Gia Phú với mong muốn con sẽ trở thành người giàu ước mơ hoài bão, giúp ích được nhiều cho cộng đồng. Ảnh: Thành Cường .
Hạnh phúc xen lẫn tự hào khi vợ sinh một lúc hai người con trai, anh Phan Văn Việt ở phường Hà Huy Tập (Tp Vinh)  lấy luôn tên Quốc - Khánh (Phú Quốc, Phú Khánh) để đặt cho con. Ảnh: Thành Cường .
Hạnh phúc xen lẫn tự hào khi vợ sinh một lúc hai người con trai, anh Phan Văn Việt ở phường Hà Huy Tập (Tp Vinh) lấy luôn tên Quốc - Khánh (Phú Quốc, Phú Khánh) để đặt cho con. Ảnh: Thành Cường .
Riêng thiên thần nhỏ mang trong mình dòng máu Việt Nam của bố và Hàn Quốc của mẹ thì được mang tên Quốc Việt, với niềm tự hào về đất nước, quê hương, con người Việt Nam.  Ảnh: Thành Cường .
Riêng thiên thần nhỏ mang trong mình dòng máu Việt Nam của bố và Hàn Quốc của mẹ thì được mang tên Quốc Việt, với niềm tự hào về đất nước, quê hương, con người hai đất nước Việt - Hàn. Ảnh: Thành Cường .
Không lời nào có thể thể hiện niềm vui, hạnh phúc của người mẹ khi chào đón thiên thần nhỏ bé đến với cuộc sống này, đặc biệt hơn nữa khi  bé chào đời trùng ngày tết độc lập. Ảnh: Thành Cường
Không lời nào có thể tả hết niềm vui, hạnh phúc của người mẹ khi chào đón thiên thần nhỏ bé đến với cuộc đời này, đặc biệt hơn, khi bé chào đời trùng ngày Tết độc lập. Ảnh: Thành Cường

Thành Cường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới