Những công dân sinh trong thời khắc giao thừa Tân Sửu 2021 ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngay thời khắc Giao thừa đón chào năm Tân Sửu 2021 thì cũng là lúc 3 em bé ở Nghệ An cất tiếng khóc chào đời.
Ngay sau thời khắc Giao thừa đón chào năm Tân Sửu 2021, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, người thân, đội ngũ y, bác sĩ cũng hân hoan đón chào những công dân đầu tiên ở Nghệ An. Ảnh: Hoàng Yến
Ngay sau thời khắc Giao thừa đón chào năm Tân Sửu 2021, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, người thân, đội ngũ y, bác sĩ cũng hân hoan đón chào những công dân đầu tiên ở Nghệ An. Ảnh: Hoàng Yến
Theo Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, kíp trực Giao thừa năm nay ( tính từ 8h sáng 30 Tết đến 8h sáng Mùng Một Tết) có 17 em chào đời. Trong đó, tính từ sau khoảnh khắc đón năm mới đến 8h sáng chỉ có 3 em bé chào đời. Tất cả đều được sinh thường. Trong ảnh là một trong những công dân đầu tiên sinh ra ở Nghệ An trong năm nay, được mẹ ôm trên bụng theo phương pháp "da kề da". Ảnh: Hoàng Yến
Theo Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, kíp trực Giao thừa năm nay ( tính từ 8h sáng 30 Tết đến 8h sáng Mùng Một Tết) có 17 em chào đời. Trong đó, tính từ sau khoảnh khắc đón năm mới đến 8h sáng chỉ có 3 em bé chào đời. Tất cả đều được sinh thường. Trong ảnh là một trong những công dân đầu tiên sinh ra ở Nghệ An trong năm nay, được mẹ ôm trên bụng theo phương pháp "da kề da". Ảnh: Hoàng Yến
Sản phụ Nguyễn Thị Huy (26 tuổi, quê ở huyện Đô Lương), là giáo viên ở TP HCM. Hơn nửa tháng trước, chị Huy về quê chờ sinh. Tối qua, chị vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ, vẫn đi chơi Tết cùng chồng. Nhưng ngay sau khoảng khắc Giao thừa, chị đau bụng và được người nhà đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Không lâu sau, chị sinh bé trai nặng 2,9kg. Cả mẹ và bé đều khỏe mạnh sau khi sinh. Ảnh: Hoàng Yến
Sản phụ Nguyễn Thị Huy (26 tuổi, quê ở huyện Đô Lương), là giáo viên ở TP HCM. Hơn nửa tháng trước, chị Huy về quê chờ sinh. Tối qua, chị vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ, vẫn đi chơi Tết cùng chồng. Nhưng ngay sau khoảng khắc Giao thừa, chị đau bụng và được người nhà đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Không lâu sau, chị sinh bé trai nặng 2,9kg. Cả mẹ và bé đều khỏe mạnh sau khi sinh. Ảnh: Hoàng Yến
Chị Huy cho biết, đây là đứa con đầu lòng của vợ chồng chị. "Tôi cứ nghĩ vẫn chưa sinh đâu, không ngờ lại sinh đúng vào thời khắc đặc biệt này", sản phụ 26 tuổi nói. Ảnh: Hoàng Yến
Chị Huy cho biết, đây là đứa con đầu lòng của vợ chồng chị. "Tôi cứ nghĩ vẫn chưa sinh đâu, không ngờ lại sinh đúng vào thời khắc đặc biệt này", sản phụ 26 tuổi nói. Ảnh: Hoàng Yến
Đội ngũ y, bác sĩ cắt rốn cho bé sơ sinh chào đời trong thời khắc đầu năm mới. "Được đón các bé sinh đúng vào thời khắc Giao thừa là một niềm vui đối với chúng tôi - những y, bác sĩ trực đêm nay. Mong rằng các bé sẽ khỏe mạnh, vui vẻ và trở thành những công dân tốt", một bác sĩ trong kíp trực Giao thừa chia sẻ. Ảnh: Hoàng Yến
Đội ngũ y, bác sĩ cắt rốn cho bé sơ sinh chào đời trong thời khắc đầu năm mới. "Được đón các bé sinh đúng vào thời khắc Giao thừa là một niềm vui đối với chúng tôi - những y, bác sĩ trực đêm nay. Mong rằng các bé sẽ khỏe mạnh, vui vẻ và trở thành những công dân tốt", một bác sĩ trong kíp trực Giao thừa chia sẻ. Ảnh: Hoàng Yến
Chồng chị Huy vui mừng đón đứa con đầu lòng bên vợ. Cũng trong sáng đầu năm mới, lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã đến từng buồng bệnh chúc Tết, lì xì cho các bệnh nhân, sản phụ. Ảnh: Hoàng Yến
Chồng chị Huy vui mừng đón đứa con đầu lòng bên vợ. Cũng trong sáng đầu năm mới, lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã đến từng buồng bệnh chúc Tết, lì xì cho các bệnh nhân, sản phụ. Ảnh: Hoàng Yến

Tin mới