Những điều con cái ngại thừa nhận với cha mẹ

Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái luôn có sự gắn kết nhưng đôi khi có những điều con cái cảm thấy ngượng ngùng khi thừa nhận với cha mẹ. 

Con cái đôi khi luôn cố gắng thể hiện mình là một người trưởng thành, độc lập và có trách nhiệm.
Con cái đôi khi luôn cố gắng thể hiện mình là một người trưởng thành, độc lập và có trách nhiệm.
Đôi lúc, con cái thực sự muốn được cha mẹ chăm sóc và yêu thương như thời thơ ấu.
Đôi lúc, con cái thực sự muốn được cha mẹ chăm sóc và yêu thương như thời thơ ấu.
Chắc hẳn chúng ta từng cảm thấy xấu hổ khi xem những cảnh lãng mạn trên phim mà có bố mẹ ngồi bên cạnh.
Chắc hẳn chúng ta từng cảm thấy xấu hổ khi xem những cảnh lãng mạn trên phim mà có bố mẹ ngồi bên cạnh.
Con cái đôi khi muốn cha mẹ có thể tự hào về mình.
Con cái đôi khi muốn cha mẹ có thể tự hào về mình.
Không phải con mèo, chính chúng ta lúc nhỏ mới là người làm vỡ cái bình.
Không phải con mèo, chính chúng ta lúc nhỏ mới là người làm vỡ cái bình.
Từ lâu con cái đã biết rằng chẳng có ông già Noel nào ngoài cha mẹ của mình nhưng chúng vẫn luôn thích được bí mật tặng quà mỗi dịp giáng sinh.
Từ lâu con cái đã biết rằng chẳng có ông già Noel nào ngoài cha mẹ của mình nhưng chúng vẫn luôn thích được bí mật tặng quà mỗi dịp giáng sinh.
Có những khi con cái thấy ngượng ngùng và xấu hổ khi nói với cha mẹ về những vấn đề thực sự quan trọng.
Có những khi con cái thấy ngượng ngùng và xấu hổ khi nói với cha mẹ về những vấn đề thực sự quan trọng.
Thỉnh thoảng, con cái giấu cha mẹ một điều gì đó để không khiến họ phải phiền lòng bằng cách né tránh sang một câu chuyện chẳng liên quan.
Thỉnh thoảng, con cái giấu cha mẹ một điều gì đó để không khiến họ phải phiền lòng bằng cách né tránh sang một câu chuyện chẳng liên quan.
Những chiếc mũ mà cha mẹ đã đan cho con cái có khi chưa được đội quá 5 phút.
Những chiếc mũ mà cha mẹ đã đan cho con cái có khi chưa được đội quá 5 phút.
Có đôi lúc thật khó cho con cái khi tự thừa nhận rằng mình đã sai.
Có đôi lúc thật khó cho con cái khi tự thừa nhận rằng mình đã sai.
Đôi khi, con cái thực sự rất nhớ cha mẹ nhưng lại thấy thật xấu hổ khi nói điều này.
Đôi khi, con cái thực sự rất nhớ cha mẹ nhưng lại thấy thật xấu hổ khi nói điều này.

 Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới