Những đứa trẻ chỉ còn da bọc xương ở Syria

Hình ảnh những em bé sinh sống trong khu vực do lực lượng nổi dậy tại Syria kiểm soát chỉ còn da bọc xương, đôi mắt to ngây dại, chỉ chực khóc, thực sự gây nhiều xót xa.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết, chỉ tính riêng tại một cơ sở y tế ở khu vực phía Đông Damascus, nơi lực lượng nổi dậy Syria kiểm soát từ năm 2013, số trẻ em suy dinh dưỡng đã tăng gấp đôi trong hai tháng qua.

Điển hình như trường hợp cô bé Hala al-Nufi đã 2 tuổi rưỡi nhưng nặng chưa đầy 5 kg. Không những vậy, al-Nufi còn mắc chứng rối loạn trao đổi chất và việc thiếu thực phẩm đã làm cho tình trạng của cô bé thêm xấu đi.

Um Said, một bà mẹ 6 con, chia sẻ cô quá đói và không đủ sữa để nuôi cặp sinh đôi Marwa và Safa 6 tháng tuổi.

Trong năm nay, lực lượng nổi dậy Syria đã chịu nhiều thất thế trước quân đội chính phủ ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad, do vậy nguồn cung cấp thực phẩm của phe này đã bị gián đoạn. Chiến thắng của quân đội Syria đã khiến nguồn tài chính của lực lượng nội dậy đang chiếm giữ khu vực gồm các thị trấn vệ tinh ở phía Đông của Damascus, như Ghouta, thêm cạn kiệt.

Giá thực phẩm tại khu vực này tăng cao. 1 kg đường hiện nay có giá 10,81 USD (tương đương 237.000 đồng), gấp 14 lần mức giá tại Damascus.

Một em bé bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng tại khu vực do lực lượng nổi dậy Syria kiểm soát.

Một em bé bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng tại khu vực do lực lượng nổi dậy Syria kiểm soát.

Bức ảnh về những em bé suy dinh dưỡng phóng viên ảnh Bassam Khabieh của Reuters chụp lại.

Bức ảnh về những em bé suy dinh dưỡng phóng viên ảnh Bassam Khabieh của Reuters chụp lại.

Bác sĩ nhi khoa Amani Ballour đánh giá:

Một người phát ngôn của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết ít nhất 1.200 trẻ em tại Đông Ghouta đang bị suy dinh dưỡng, trong khi 1.500 em nhỏ khác cũng đang ngấp nghé ngưỡng này.

Một người phát ngôn của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết ít nhất 1.200 trẻ em tại Đông Ghouta đang bị suy dinh dưỡng, trong khi 1.500 em nhỏ khác cũng đang ngấp nghé ngưỡng này.

Anh Adnam, một người điều hành nhóm cứu trợ địa phương, cho biết: “Không có sữa cho trẻ em. Các ông bố và bà mẹ bất lực nhìn con bị đói. Họ muốn có một giải pháp, bằng bất cứ giá nào”.

Anh Adnam, một người điều hành nhóm cứu trợ địa phương, cho biết: “Không có sữa cho trẻ em. Các ông bố và bà mẹ bất lực nhìn con bị đói. Họ muốn có một giải pháp, bằng bất cứ giá nào”.

Theo Tin Tức

TIN LIÊN QUAN

Tin mới