Những đứa trẻ vùng cao 'vào mùa' tự lập

(Baonghean.vn) - Dù mới hơn 10 tuổi nhưng hầu hết những học sinh ở vùng cao xứ Nghệ đều phải chịu cảnh xa nhà và sống tự lập, tự chăm lo cho bản thân mình để mong kiếm được con chữ. 

Bước vào năm học mới, trên vùng cao xứ Nghệ, hàng ngàn học sinh lại khăn gói xa gia đình, làng bản để đến trường học tập. Vì điều kiện đi lại khó khăn nên hầu hết những học sinh này ở luôn tại trường và phải sống cuộc sống tự lập khi tuổi còn rất nhỏ. Ảnh: Đào Thọ
Bước vào năm học mới, trên vùng cao xứ Nghệ, hàng ngàn học sinh lại khăn gói xa gia đình, làng bản để đến trường học tập. Vì điều kiện đi lại khó khăn nên hầu hết những học sinh này trọ luôn tại trường và phải sống cuộc sống tự lập khi tuổi còn rất nhỏ. Ảnh: Đào Thọ
Tại môi trường mới, các em phải tự làm quen với cuộc sống mới. Những công việc hàng ngày như vệ sinh nhà cửa, trường lớp vốn không xa lạ với các em. Ảnh: Đào Thọ
Tại môi trường mới, các em phải tự làm quen với cuộc sống mới. Những công việc hàng ngày như vệ sinh nhà cửa, trường lớp vốn không xa lạ với các em. Ảnh: Đào Thọ
Sau mỗi buổi học, các em lại lặn lội vào rừng kiếm những bó củi về tự lo cho bữa ăn của mình. Ảnh: Đào Thọ
Sau mỗi buổi học, các em lại lặn lội vào rừng kiếm củi để lo cho bữa ăn của mình và sưởi ấm trong những ngày mưa rét. Ảnh: Đào Thọ
...hay rủ nhau ra vườn hái rau về kiếm cái ăn. Ảnh: Đào Thọ
Các em còn tự làm đất, trồng rau để phục vụ bữa ăn, tiết kiệm chi phí. Ảnh: Đào Thọ
Bên bếp lửa, một bữa ăn đạm bạc cũng đem đến niềm vui sau buổi tan trường. Ảnh: Đào Thọ
Bên bếp lửa, một bữa ăn đạm bạc cũng đem đến niềm vui sau buổi tan trường. Ảnh: Đào Thọ
Tại điểm trường Huồi Tụ (Kỳ Sơn), học sinh bán trú còn phải thức dậy lúc 4 giờ sáng để lấy nước về vệ sinh cá nhân và nấu ăn. Ảnh: Đào Thọ
Tại điểm trường Huồi Tụ (Kỳ Sơn), học sinh bán trú còn phải thức dậy lúc 4 giờ sáng để lấy nước về vệ sinh cá nhân và nấu ăn. Ảnh: Đào Thọ
Nếu như ở miền xuôi, các em hàng ngày được bố mẹ đưa đón đến trường thì ở đây, học sinh phải tự mình băng rừng, vượt suối rất vất vả. Ảnh: Đào Thọ
Nếu như ở miền xuôi, các em hàng ngày được bố mẹ đưa đón đến trường thì ở đây, học sinh phải tự mình băng rừng, vượt suối rất vất vả. Ảnh: Đào Thọ
Nhọc nhằn là thế nhưng sau mỗi buổi học, các em vẫn tự tìm niềm vui cho mình sau những trò chơi đầy ắp tiếng cười. Ảnh: Đào Thọ
Nhọc nhằn là thế nhưng sau mỗi buổi học, các em vẫn tự tìm niềm vui cho mình sau những trò chơi đầy ắp tiếng cười. Ảnh: Đào Thọ
Một năm học mới bắt đầu, việc tìm kiếm con chữ đối với học sinh vùng cao thực gian nan vất vả nhưng tất cả đều hi vọng vào một ngày mai tươi sáng khi tiếng trống trường đã điểm. Ảnh: Đào Thọ
Một năm học mới bắt đầu, việc tìm kiếm con chữ đối với học sinh vùng cao thực gian nan vất vả nhưng tất cả đều hy vọng vào một ngày mai tươi sáng khi tiếng trống trường đã điểm. Ảnh: Đào Thọ

 Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới