Những đứa trẻ vượt hàng nghìn km theo cha mẹ hồi hương

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, đã có hơn 10.000 công dân Nghệ An về quê từ các tỉnh phía Nam. Theo cha mẹ vượt hàng nghìn km hồi hương còn có những đứa trẻ tuổi còn rất nhỏ...
Ảnh: Thành Cường
Những ngày qua, tại điểm trung chuyển trên đường ven núi Quyết liên tục đón các công dân trở về từ các tỉnh phía Nam. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Trung bình mỗi ngày có hàng nghìn lượt người được tiếp nhận tại điểm trung chuyển này. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Ngoài các công dân là người Nghệ An, điểm trung chuyển còn có cả những công dân của các tỉnh phía Bắc như Hà Giang, Sơn La, Lào Cai... Tất cả đều được các lực lượng chức năng hỗ trợ tối đa từ đồ ăn nhanh đến phương tiện vận chuyển. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Theo chân cha mẹ vượt hàng nghìn km hồi hương còn có những đứa trẻ tuổi còn rất nhỏ. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Trải qua chặng đường dài, vượt nắng, dầm mưa, những đứa trẻ mệt mỏi bám chân cha mẹ. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Một gia đình tại điểm trung chuyển. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Mệt mỏi sau nhiều ngày di chuyển, những đứa trẻ ngủ li bì trên tay mẹ. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Bố mẹ bận dắt xe, mang hành lý, cậu bé P.T.T ở huyện Tân Kỳ kiêm luôn việc chăm sóc cho em trai suốt cả chặng đường dài. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Tại điểm trung chuyển, chính quyền tỉnh Nghệ An đã huy động hành trăm lượt xe khách, xe tải để hỗ trợ người dân di chuyển qua địa bàn cũng như về các huyện, trong đó, đặc biệt ưu tiên cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người đau ốm... Ảnh: Thành Cường

Tin mới