Những hình ảnh cảm động của 60 nhân viên y tế Nghệ An tăng viện cho TP Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - 60 cán bộ, nhân viên y tế Nghệ An đã gác việc nhà, tạm biệt chồng con, xung phong lên đường vào Thành phố Hồ Chí Minh tham gia chống dịch.
Ảnh: Thành Cường

Trưa 12/7, Sở Y tế Nghệ An tổ chức lễ xuất quân cho đoàn cán bộ, y, bác sĩ tình nguyện tỉnh Nghệ An tăng viện cho thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Cường

Ảnh: Thành Cường
Tham gia chi viện cho thành phố Hồ Chi Minh đợt này có 60 bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên, trong đó có 31 nữ. Họ là những cán bộ y tế đang công tác tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh, tình nguyện viết đơn xung phong lên tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường

Trước lúc lên đường, chị Lê Thị Thủy - kỹ thuật viên Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, gọi điện cho cậu con trai 4 tuổi. Đây là lần đầu tiên phải đi xa nhà, xa con, chị không khỏi lo lắng. Ảnh: Thành Cường

Ảnh: Thành Cường

"Coca ở nhà ngoan nhé, mẹ đi bắt "con Covid", xong việc mẹ về nhé" - chị Thủy gạt nước mắt, nói vội với con rồi kéo vali lên đường. Ảnh: Thành Cường

Ảnh: Thành Cường

Ông Nguyễn Văn Hùng  (xã Nghi Thái) gói gém hành lý cho con gái. Đây là chuyến đi Sài Gòn đầu tiên trong đời của con gái nên ông đã tiễn chân đến tận xe. Ảnh: Thành Cường

Ảnh: Thành Cường
Vào tâm dịch, tự động viên mạnh mẽ lên, nhưng phút chia tay điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hải - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vẫn không cầm được nước mắt. Ảnh: Thành Cường
Trong khi đó, bác sĩ Nguyễn Hiền Trang - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An phải dỗ dành em út trước giờ chia tay. Ảnh: Thành Cường
Theo bố mẹ tiễn chị gái là bác sĩ Nguyễn Hiền Trang - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An ra xe, cô em út òa khóc, nằng nặc không chịu rời tay. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Theo lịch trình, đoàn sẽ di chuyển bằng máy bay từ Sân bay Vinh để vào TP.HCM. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường

Cùng con gái Phan Diệp Anh 3 tháng tuổi, điều dưỡng Phan Thị Phương Thảo ra sân bay tiễn chồng là KTV Phan Thanh Cẩm. Cả hai đều công tác tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường

Ảnh: Thành Cường

Khi biết kỹ thuật viên Phan Thanh Cẩm quyết định xung phong vào tâm dịch, dù lo lắng, nhưng vợ con và người thân đều động viên để anh luôn vững tâm, hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Thành Cường

Ảnh: Thành Cường
Nghệ An có 200 cán bộ, y, bác sĩ xung phong lên tuyến đầu chống dịch. Đây là những cán bộ y tế được lựa chọn kỹ càng, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong điều trị, lấy mẫu, chống dịch và tập huấn kỹ lưỡng… Tất cả đều đã được tiêm chủng đầy đủ, xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường

Theo kế hoạch trong đợt 1 sẽ có 60 cán bộ, y, bác sĩ tham gia chi viện cho TP Hồ Chí Minh. Ngành Y tế Nghệ An cũng đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để chuyến đi của đoàn được thuận lợi và an toàn. Ảnh: Thành Cường

Ảnh: Thành Cường

Đúng 14h00 ngày 12/7, máy bay cất cánh, đưa theo đoàn 60 y bác sĩ ở Nghệ An lên đường vào TP.HCM. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, giúp địa phương bạn cũng chính là giúp mình chống dịch từ xa, đoàn y, bác sĩ, kỹ thuật viên tỉnh Nghệ An tham gia chi viện cho tâm dịch TP Hồ Chí Minh khẳng định tình đoàn kết, chung sức, chung lòng, cống hiến hết mình quyết tâm cùng cả nước chống dịch. Ảnh: Thành Cường

Tin mới