Những hình ảnh đầu tiên tại bản Bình Sơn 1 - nơi đầu nguồn lũ quét Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Tiếp cận hai bản Bình Sơn 1 và Bình Sơn 2 của xã Tà Cạ huyện Kỳ Sơn, chứng kiến cảnh tan hoang sau tàn phá của lũ dữ.
Bản Bình Sơn 1 xã Tà Cạ. Ảnh: Thành Cường

Bản Bình Sơn 1 xã Tà Cạ. Ảnh: Thành Cường

Ngôi nhà của ông Moong Văn Thi bị vùi lấp hoàn toàn tầng 1 và một phần tầng 2 bởi hàng tấn đất đá. Ảnh: Thành Cường

Ngôi nhà của ông Moong Văn Thi bị vùi lấp hoàn toàn tầng 1 và một phần tầng 2 bởi hàng tấn đất đá. Ảnh: Thành Cường

Còn ngôi nhà của con gái ông Thi vốn ở ngay cạnh nhà ông nhưng đã bị lũ quét xóa sổ hoàn toàn. Vết tích còn lại chỉ là bãi đất đá tan hoang và nước chảy xiết. Ảnh: Hoài Thu

Còn ngôi nhà của con gái ông Thi vốn ở ngay cạnh nhà ông nhưng đã bị lũ quét xóa sổ hoàn toàn. Vết tích còn lại chỉ là bãi đất đá tan hoang và nước chảy xiết. Ảnh: Hoài Thu

Ông Moong Văn Thi cho biết, gia đình ông có 12 người, gồm cha mẹ, vợ chồng ông bà và 8 đứa con hiện phải chia nhau đi ở nhờ các nhà ít bị ảnh hưởng, nhưng rất chật chội và thiếu thốn. Ảnh: Hoài Thu

Ông Moong Văn Thi cho biết, gia đình ông có 12 người, gồm cha mẹ, vợ chồng ông bà và 8 đứa con hiện phải chia nhau đi ở nhờ các nhà ít bị ảnh hưởng, nhưng rất chật chội và thiếu thốn. Ảnh: Hoài Thu

Người dân bản Bình Sơn đi bộ men theo suối ra thị trấn nhận hàng cứu trợ. Ảnh: Thành Cường

Người dân bản Bình Sơn đi bộ men theo suối ra thị trấn nhận hàng cứu trợ. Ảnh: Thành Cường

Những gì còn lại của một gia đình sau lũ. Ảnh: Hoài Thu

Những gì còn lại của một gia đình sau lũ. Ảnh: Hoài Thu

Hiện đường vào bản Bình Sơn 1 và Bình Sơn 2 của xã Tà Cạ đang bị chia cắt do bị sập đường sá nhiều nơi. Ảnh: Thành Cường

Hiện đường vào bản Bình Sơn 1 và Bình Sơn 2 của xã Tà Cạ đang bị chia cắt do bị sập đường sá nhiều nơi. Ảnh: Thành Cường

Người dân, lực lượng chức năng và chính quyền đã bước đầu tiếp cận và hỗ trợ bà con những nhu yếu phẩm ban đầu. Quan trọng nhất vẫn là nước uống và thức ăn. Ảnh: Thành Cường

Người dân, lực lượng chức năng và chính quyền đã bước đầu tiếp cận và hỗ trợ bà con những nhu yếu phẩm ban đầu. Quan trọng nhất vẫn là nước uống và thức ăn. Ảnh: Thành Cường

Đoàn thiện nguyện của công ty may BH và các tiểu thương chợ Vinh ở xã Nghi Ân, TP Vinh tặng 8 hộ dân ở bản Bình Sơn 1 mỗi hộ 2 triệu đồng và cả bản 200 suất quà thực phẩm thiết yếu. Ảnh: Thành Cường
Đoàn thiện nguyện của công ty may BH và các tiểu thương chợ Vinh ở xã Nghi Ân, TP Vinh tặng 8 hộ dân ở bản Bình Sơn 1 mỗi hộ 2 triệu đồng và cả bản 200 suất quà thực phẩm thiết yếu. Ảnh: Thành Cường
Một nhà dân bị sập một phần sau cơn lũ và chủ nhà đã phải đi tá túc nơi khác. Ảnh: Thành Cường
Một nhà dân bị sập một phần sau cơn lũ và chủ nhà đã phải đi tá túc nơi khác. Ảnh: Thành Cường
Nhà ông Moong Văn Li bị hư hỏng nặng. Ảnh: Hoài Thu

Nhà ông Moong Văn Li bị hư hỏng nặng. Ảnh: Hoài Thu

Anh Cụt Văn Thuận - Phó bản Bình Sơn 1 cho biết, bản Bình Sơn 1 có 112 hộ. Trong trận lũ quét vừa rồi bản có 7 nhà bị trôi, 3 nhà bị sập hư hỏng nặng và nhiều nhà bị hư hại. Hiện bản Bình Sơn 2 chưa tiếp cận được vì sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Thành Cường

Anh Cụt Văn Thuận - Phó bản Bình Sơn 1 cho biết, bản Bình Sơn 1 có 112 hộ. Trong trận lũ quét vừa rồi bản có 7 nhà bị trôi, 3 nhà bị sập hư hỏng nặng và nhiều nhà bị hư hại. Hiện bản Bình Sơn 2 chưa tiếp cận được vì sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Thành Cường

Tin mới