Những ‘khoảnh khắc công đoàn’!

(Baonghean.vn) - Có mái ấm với hàng chục nghìn thành viên, có sự sum vầy giữa những người không cùng huyết thống, có yêu thương chia đều cho tất cả… Những điều này đều chung một kết nối: Công đoàn.

1. MÓN QUÀ BẤT NGỜ

Một chiều muộn ngày cuối năm, trong con ngõ 115, đường Đặng Thai Mai (TP. Vinh), xóm trọ nhà ông Linh có một nhóm người đến thăm. Sau ít phút trao đổi, nhóm người lần lượt đến các phòng để hỏi han từng người và trao quà Tết của tổ chức công đoàn.

Ảnh: D.T
Ông Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thăm hỏi công nhân ở khu nhà trọ. Ảnh: D.T

Người thuê trọ nhà ông Linh đều là công nhân lao động làm việc tại khu công nghiệp Bắc Vinh. Những phòng trọ chưa đến 15m² là nơi sinh hoạt của nhiều gia đình nhỏ bao gồm cả bố mẹ và các con.

Với sự ân cần, khiêm tốn, những người khách trò chuyện vui vẻ và lặng lẽ ra về khi đã trao hết quà. Lúc này, nhiều thành viên trong xóm trọ mới ngỡ ngàng khi biết trong nhóm tặng quà có cả Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An. Túi quà đã mang niềm vui ấm áp những ngày cuối năm.

Niềm vui của người lao động khi nhận được sự quan tâm của tổ chức Công đoàn. Ảnh: D.T
Niềm vui của người lao động khi nhận được sự quan tâm của tổ chức Công đoàn. Ảnh: D.T

Sau chuyến thăm đó, rất nhiều xóm trọ công nhân trên toàn tỉnh đón những đoàn thăm hỏi tương tự của các cấp công đoàn. Không chỉ thăm hỏi trong dịp Tết, công đoàn còn đến vào Tháng Công nhân, vào giai đoạn giãn cách xã hội, vào thời điểm cách ly… Với nhiều người, công đoàn không chỉ ở công ty, nhà máy, công đoàn còn ở những xóm trọ công nhân.

2. NHIỆM VỤ KHẨN CẤP

Đầu đầu tháng 10/2021, từng đoàn xe máy của lao động hồi hương từ các tỉnh phía Nam nối đuôi nhau về đến cầu Bến Thủy. Trong cái rét, cơn mưa đầu đông, thấp thoáng giữa dòng người phờ phạc bụi đường, lỉnh kỉnh đồ đoàn là những đứa trẻ với gương mặt lấm lem, áo quần xộc xệch… Vượt hàng nghìn km, họ tìm về nhà để được cưu mang, che chở, để có được chỗ dựa trước bão dịch sống còn.

 
Ảnh:
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trò chuyện với công nhân lao động hồi hương từ các tỉnh phía Nam. Ảnh: PV

Tổ chức công đoàn là một trong những tổ chức đầu tiên có mặt tại cầu Bến Thủy để hỗ trợ những lao động này. Chứng kiến sự khốn cùng, vất vả của họ, ngày 6/10, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã quyết định khẩn cấp triển khai một chương trình chưa từng có tiền lệ: Hỗ trợ 500.000 đồng/người cho đoàn viên lao động hồi hương có hoàn cảnh khó khăn. Quyết định nhân văn này đã nhanh chóng lan tỏa trong cộng đồng, được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của hàng ngàn công nhân lao động. Bởi lẽ, sự hỗ trợ này diễn ra đúng thời điểm và đến với đúng người cần, kể cả khi họ không là đoàn viên của Công đoàn Nghệ An.

LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn tặng cơm cho các khu cách ly tập trung. Ảnh: P.V
LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn tặng cơm cho các khu cách ly tập trung. Ảnh: P.V

Bên cạnh sự hỗ trợ đó, ngay trong khu cách ly, những lao động này còn nhận được sự động viên, chia sẻ bằng tiền mặt, bằng những suất cơm miễn phí từ “Bếp ăn công đoàn”, bằng nhu yếu phẩm… “Sau chuyến đi bão táp, trước khi thực sự sum vầy với gia đình riêng, tôi đã nhận được sự quan tâm ấm áp của Công đoàn Nghệ An” – chị Phạm Thị Nhuận (Nghĩa Đàn) xúc động khi nhớ lại quãng thời gian được công đoàn hỗ trợ.

3. MÁI ẤM RIÊNG VÀ CHUNG

Với 2 mẹ con chị Lô Thị Nam (đoàn viên cơ quan xã Yên Khê, Con Cuông), cái Tết năm nay là một cái Tết vô cùng đặc biệt. Từ nay, chị không còn phải sống trong căn nhà thuê lún dưới, dột trên, cứ mỗi lần mưa phải ôm con đi ở nhờ hàng xóm nữa. Trong 80 triệu tiền xây căn nhà mới, chị được hỗ trợ 40 triệu từ quỹ “Mái ấm công đoàn”. Nhận số tiền hỗ trợ từ LĐLĐ huyện vào những ngày cuối năm, trong căn nhà mới đơn sơ 36m2, chị Nam không giấu nổi xúc động. “Với hoàn cảnh của tôi, số tiền này đã là nửa căn nhà rồi. Nếu không có nó, cuộc sống của mẹ con tôi không biết bao giờ mới ổn định được” – chị Nam trải lòng.

LĐLĐ huyện Con Cuông trao nhà “Mái ấm công đoàn” cho chị Nam ngay trước thềm năm mới. Ảnh: P.V
LĐLĐ huyện Con Cuông trao nhà “Mái ấm công đoàn” cho chị Nam ngay trước thềm năm mới. Ảnh: P.V

Năm vừa qua, bên cạnh những khó khăn vì dịch bệnh, bố con chị Nguyễn Thị Nguyệt (đoàn viên công đoàn Công ty TNHH Woosin Vina, KKT Đông Nam) còn gặp một biến cố lớn. Gia cảnh khó khăn, neo đơn, bố chị Nguyệt còn không may bị bỏng cấp độ 5 do điện giật, phải thay da, phẫu thuật nhiều lần. Công ty thành lập chưa lâu, BCH công đoàn thành lập chưa được 2 tháng lần đầu tiên đứng ra kêu gọi ủng hộ cho đoàn viên. Trong thư kêu gọi có đoạn “BCH công đoàn công ty tha thiết kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên bớt chút chi tiêu ủng hộ gia đình bạn Nguyệt”. Ngay sau lời kêu gọi chân thành, BCH công đoàn đã quyên góp hơn 13 triệu đồng cho bố con chị. Đón nhận tình cảm của đồng nghiệp và sự quan tâm của công đoàn công ty, chị Nguyệt rưng rưng: “Vừa vào công ty đã nhận được sự cưu mang, giúp đỡ của công đoàn, em biết ơn mọi người nhiều lắm”…

Không chỉ là câu chuyện của chị Nam, chị Nguyệt, không chỉ là niềm vui của riêng ai, dưới mái nhà chung công đoàn, còn nhiều lắm những khoảnh khắc xúc động, ấm áp như vậy.

Chị Nguyễn Thị Nguyệt nhận tiền hỗ trợ từ công đoàn công ty. Ảnh: P.V
Chị Nguyễn Thị Nguyệt nhận tiền hỗ trợ từ công đoàn công ty. Ảnh: P.V
Tết Nguyên đán năm nay, chương trình “Tết Sum vầy – Xuân Bình an” một lần nữa sẽ mang niềm vui đến cho rất nhiều người: Dù làm ở ngành nghề nào, thu nhập bao nhiêu, đoàn viên và người lao động cũng nhận được món quà Tết trị giá tối thiểu 300.000 đồng/người. Chương trình là sự vào cuộc, là nỗ lực của tất cả các cấp công đoàn nhằm sẻ chia  với người lao động trước một năm khó khăn. Bằng tâm huyết, trách nhiệm và sự chân thành, những cán bộ áo xanh công đoàn Nghệ An đã và sẽ tiếp tục bền bỉ dệt nên những ấm áp, yêu thương mang tinh thần giai cấp.

Tin mới