Những khoảnh khắc ngộ nghĩnh, đáng yêu của trẻ em xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 là ngày Tết dành cho trẻ em. Cùng ngắm những khoảnh khắc đáng yêu, ngộ nghĩnh của trẻ trên mọi miền quê xứ Nghệ.
Ảnh: Thành Cường
Với dân số Nghệ An trên 3 triệu người, trong đó có gần 800 ngàn trẻ em, chiếm 26,5% dân số. Ảnh: Thành Cường
Sinh ra tại vùng đất Đan Lai, huyện Con Cuông, tuy còn khó khăn nhưng nhiều năm nay, đời sống bà con dân tộc thiểu số, đặc biệt là trẻ em ở đây được các cấp ban ngành quan tâm kịp thời. Trong ảnh: Nụ cười tươi của các cậu bé dân tộc Đan Lai khi được tham gia trò chơi đi cà kheo. Ảnh: Thành Cường
Sinh ra tại vùng đất Đan Lai, huyện Con Cuông, tuy còn khó khăn nhưng nhiều năm nay, đời sống bà con dân tộc thiểu số, đặc biệt là trẻ em ở đây được các cấp ban ngành quan tâm kịp thời. Trong ảnh: Nụ cười tươi của các cậu bé dân tộc Đan Lai khi được tham gia trò chơi đi cà kheo. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Chu Thanh
Vẻ bẽn lẽn của cậu bé học sinh người Mông tại xã vùng cao Mường Lống, Kỳ Sơn khi lần đầu tiên được chụp ảnh. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Với trẻ em, niềm vui rất đơn giản. Đó là những lúc được đi tham quan với bạn bè, thầy cô. Ảnh: Chu Thanh
Hay được bố mẹ công kênh lên vai xem các chương trình biểu diễn....Ảnh: Chu Thanh
Hay được bố mẹ công kênh lên vai xem các chương trình biểu diễn....Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Vẻ mặt thích thú của bé trai khi nhận quà 1/6 được tổ chức sớm. Ảnh: Chu Thanh
Em bé chăm chú theo dõi chương trình chào 1/6 sớm tổ chức tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Chu Thanh
Em bé chăm chú theo dõi chương trình chào 1/6 sớm tổ chức tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Chu Thanh

Tin mới