Những lam lũ trong khuôn hình về trẻ thơ

(Baonghean.vn) - Có những bức ảnh tự nó đã nói lên tất cả. Bằng cái nhìn tinh tế, 2 tác giả Lê Thắng và Nguyễn Thành đã ghi lại những khoảnh khắc đời thường mà ở đó những đứa trẻ hiện lên khiến người ta cảm nhận được sự lam lũ của cuộc sống.

Không có nhiều không gian vui chơi trong ngày hè, những đứa trẻ làng chài Hưng Nguyên theo mẹ đi đãi hến. Ảnh: Lê Thắng
Không có nhiều không gian vui chơi trong ngày hè, những đứa trẻ làng chài Hưng Nguyên theo mẹ đi đãi hến trên sông Lam. Ảnh: Nguyên Thành
Cũng có lúc em được chơi cùng mẹ ngay trên mạn thuyền, đó là khi nước thủy triều dâng không thể cào hến được. Ảnh: Nguyên Thanh
Cũng có lúc em được chơi cùng mẹ ngay trên mạn thuyền, đó là khi nước thủy triều dâng không thể cào hến được. Ảnh: Nguyễn Thành
Không gian vui chơi của trẻ em làng chài chỉ quẩn quanh trong nếp thuyền bên sông. Ảnh: Nguyễn Thanh
Nhưng không gian vui chơi chủ yếu của trẻ em làng chài chỉ quẩn quanh trong nếp thuyền bên sông. Ảnh: Nguyễn Thành
Dường như cuộc sống lênh đênh. Ảnh: Lê Thắng
Chỗ chơi của những đứa trẻ trên sông không đâu khác ngoài mấy con thuyền gỗ. Ảnh: Lê Thắng
Và đây là
Và đây là "sân chơi" trong ngày hè của những đứa trẻ làng nồi Trù Sơn (Đô Lương). Ảnh: Lê Thắng
Một bé gái tự tìm niềm niềm vui ở biển Cửa Hiền (Diễn Trung - Diễn Châu). Ảnh: Lê Thắng
Một bé gái tự tìm niềm vui ở biển Cửa Hiền (Diễn Trung - Diễn Châu). Ảnh: Lê Thắng
Đôi bạn làng biển Diễn Ngọc (Diễn Châu). Ảnh: Lê Thắng
Đôi bạn làng biển Diễn Ngọc (Diễn Châu). Ảnh: Lê Thắng

Lê Thắng - Nguyễn Thành

TIN LIÊN QUAN

Tin mới