Những ngày tháng Bảy ở nghĩa trang liệt sỹ

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021), Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Đô Lương đã đón nhiều thân nhân liệt sỹ, đồng đội, du khách về thăm trong niềm xúc động.
Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Đô Lương (xã Đà Sơn, huyện Đô Lương) là nơi yên nghỉ của gần 2.400 liệt sỹ hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả. Ảnh: Huy Thư
Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Đô Lương (xã Đà Sơn, huyện Đô Lương) là nơi yên nghỉ của gần 2.400 liệt sỹ hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả. Ảnh: Huy Thư
Những ngày qua, thân nhân các gia đình liệt sỹ, đồng đội, du khách... đã hành hương về Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Đô Lương với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn những Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì quê hương, đất nước. Ảnh: Huy Thư
Những ngày qua, thân nhân các gia đình liệt sỹ, đồng đội, du khách... đã hành hương về Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Đô Lương với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn những Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì quê hương, đất nước. Ảnh: Huy Thư

.

Bà Hà Thị Lộc (80 tuổi) ở xã Tân Sơn (Đô Lương) xúc động ngồi bên phần mộ liệt sỹ Hà Văn Năm. Bà cho biết, gia đình bà có 9 anh chị em, liệt sỹ Hà Văn Năm là con thứ 5 trong nhà. Mỗi dịp tháng 7 về, các anh chị em của bà đều tập trung về nghĩa trang để thăm viếng phần mộ liệt sỹ. Ảnh: Huy Thư
Bà Hà Thị Lộc (80 tuổi) ở xã Tân Sơn (Đô Lương) xúc động ngồi bên phần mộ liệt sỹ Hà Văn Năm. Bà cho biết, gia đình bà có 9 anh chị em, liệt sỹ  Hà Văn Năm là con thứ 5 trong nhà. Mỗi dịp tháng 7 về, các anh chị em của bà đều tập trung về nghĩa trang để thăm viếng phần mộ liệt sỹ. Ảnh: Huy Thư
những bó hoa
Những bó cúc trắng, cúc vàng, những bó hồng tươi thắm trên phần mộ các liệt sỹ. Ảnh: Huy Thư
Những ngày này, không khó để bắt gặp hình ảnh những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, thương binh, những du khách ở xa... đến Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Đô Lương thắp hương cho các Anh hùng liệt sỹ. Trong ảnh: Thân nhân liệt sỹ Đặng Hữu Độ, quê xã Thuận Sơn (Đô Lương). Ảnh: Huy Thư
Những ngày này, không khó để bắt gặp hình ảnh những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, thương binh, những du khách ở xa... đến Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Đô Lương thắp hương cho các Anh hùng liệt sỹ. Trong ảnh: Thân nhân liệt sỹ  Đặng Hữu Độ, quê xã Thuận Sơn (Đô Lương). Ảnh: Huy Thư
Thân nhân liệt sỹ Nguyễn Thị Hài quê Đô Lương đang chuẩn bị hương để viếng mộ em gái.
Ngày Thương binh - Liệt sỹ diễn ra trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, thân nhân liệt sỹ, du khách và nhân dân về với nghĩa trang liệt sỹ nhìn chung đều tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng dịch. Ảnh: Huy Thư
Liệt sỹ Nguyễn Thị Hài, quê ở xã Nhân Sơn (Đô Lương) là thanh niên xung phong hy sinh năm 1972 ở Yên Thành lúc vừa tròn 20 tuổi. Bà Võ Thị Hà (70 tuổi) ở xã Xuân Sơn (Đô Lương) cho biết: Hàng năm, dịp 27/7, bà và nhiều đồng đội đang sinh sống trong tỉnh lại tổ chức hành hương về Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Đô Lương thắp hương cho liệt sỹ. Ảnh: Huy Thư
Liệt sỹ Nguyễn Thị Hài, quê ở xã Nhân Sơn (Đô Lương) là thanh niên xung phong hy sinh năm 1972 ở Yên Thành lúc vừa tròn 20 tuổi. Bà Võ Thị Hà (70 tuổi) ở xã Xuân Sơn (Đô Lương) cho biết: Hàng năm, dịp 27/7, bà và nhiều đồng đội đang sinh sống trong tỉnh lại tổ chức hành hương về Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Đô Lương thắp hương cho liệt sỹ. Ảnh: Huy Thư
 
Chiều 26/7. Huyên đoàn Đô Lương đã huy động nhiều đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động chuẩn nến trên các phần mộ liệt sỹ để tổ chức đêm thắp nến tri ân tại nghĩa trangđến nghĩa trang liệt sỹ quốc tế
Chiều 26/7, Huyện đoàn Đô Lương đã huy động nhiều đoàn viên, thanh niên chuẩn bị nến chăm sóc trên các phần mộ liệt sỹ để tổ chức đêm thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang. Ảnh: Huy Thư
Chiều về trên Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Đô Lương những ngày này, không khí vô cùng xúc động, khói hương lan tỏa trong tiếng nhạc tri ân trầm hùng nhắc nhớ về sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ cho quê hương, đất nước. Ảnh: Huy Thư
Chiều về trên Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Đô Lương những ngày này, không khí vô cùng xúc động, khói hương lan tỏa trong tiếng nhạc tri ân trầm hùng nhắc nhớ về sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ cho quê hương, đất nước. Ảnh: Huy Thư

Tin mới