Những ngôi nhà đuổi tà ma ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) -  Với đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền Tây Nghệ An như: Mông, Thái ngôi nhà không chỉ là nơi che nắng, che mưa mà còn thể hiện những đặc sắc văn hoá truyền thống qua các thế hệ. Những ngôi nhà mái lợp bằng gỗ sa mu, pơ mu vừa thích nghi với điều kiện môi trường vừa phòng chống tà ma, quỷ dữ theo quan niệm của bà con nơi đây.   

Xuất phát từ tập quán sống hòa đồng với thiên nhiên, vật liệu sẵn có tự nhiên, cùng với đó là sự cách trở về giao thông với những đô thị phồn hoa mà đồng bào các dân tộc đã lựa chọn việc dùng gỗ để lợp mái cũng như dựng nhà.
Xuất phát từ tập quán sinh sống, môi trường thiên nhiên, cùng với đó là sự cách trở về giao thông nên đồng bào các dân tộc đã lựa chọn việc dùng gỗ dựng nhà cũng như lợp mái. Ảnh: Những mái nhà lợp gỗ ở bản Huồi Giảng, xã Tây Sơn (Kỳ Sơn)
Ngày nay, những ngôi nhà được dựng lên với 100% vật liệu là gỗ như thế này cũng đang hiếm dần.
Ngày nay, những ngôi nhà được dựng lên với 100% vật liệu là gỗ như thế này cũng đang hiếm dần. Trong ảnh: Một ngôi nhà sàn của người Thái ở xã Nậm Giải (Quế Phong)
Có hai loại gỗ được đồng bào sử dụng để thay ngói khác đó là gỗ thông và sa mu.
Loại gỗ được đồng bào sử dụng làm ngói là sa mu, pơ mu và gỗ thông
Trong hai loài gỗ nói trên thì gỗ sa mu vẫn được ưa chuộng hơn hết, nó vừa có độ bền lâu hơn vừa mang mùi thơm đặc trưng dễ chịu.
Các loại gỗ này chứa nhiều tinh dầu, ít cong vênh và độ bền cao. Và ngoài việc ngôi nhà có mùi thơm còn có tác dụng chống côn trùng, đuổi ma quỷ theo quan niệm của người dân
Người phụ nữa bản Huồi Giảng 1 làm giấy phong tục bên mái nhà sa mu.
Dưới mái nhà lợp gỗ dựng trên nền đất người dân có một cuộc sống bình yên bao đời nay. Trong ảnh: Người phụ nữ Mông ở bản Huồi Giảng 1, xã Tây Sơn (Kỳ Sơn) làm giấy thờ truyền thống bên hiên nhà.
Cây phong lan tạo thêm cho vẻ đẹp của những mái nhà được lợp bằng gỗ.
Cây phong lan mọc trên mái nhà gỗ ở xã Nậm Giải (Quế Phong) 
Ngày xuân, những cô gái, chàng trai họ đưa nhau đi dưới những mái nhà sa mu.
Rồi người con trai thổi sáo, gọi xuân về bên những cô gái Mông lộng lẫy trong trang phục dân tộc của mình.
Những chàng trai, cô gái dân tộc Mông ở bản Huồi Giảng 1 xã Tây Sơn (Kỳ Sơn) đi trẩy hội
Chú gà trống thích thú, ngộ nghĩnh dưới mái nhà lợp ngói sa mu.
Con gà đậu dưới mái nhà lợp sa mu ở bản Piêng Pèn, xã Mỹ Lý (Kỳ Sơn).
Những em nhỏ đồng bào Mông rạng rỡ trên đỉnh ngôi làng lợp bằng mái sa mu.
Những em nhỏ đồng bào Mông trước giờ rời bản lên rẫy. Ảnh chụp tại bản Huồi Giảng 1, xã Tây Sơn (Kỳ Sơn).
Chuồng gà cũng được lợp bằng mãi gỗ.
"Ngôi nhà" bằng gỗ dành cho đàn gà bản...
Kho lúa được lợp bằng mái gỗ.
...và kho lúa của đồng bào Mông.
Những người lính biên phòng hành quân đi tuần bên ngôi nhà đồng bào Thái lợp bằng mái sa mu.
Hình ảnh bình dị ở bàn Yên Sơn, xã Tri Lễ ( Quế Phong).

Hồ Phương 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới