Những người phụ nữ không có ngày 8/3

(Baonghean.vn) - Họ là những người phụ nữ đã lớn tuổi làm công việc lao động tự do, đội nắng, cõng mưa mỗi ngày. Với họ, ngày 8/3 cũng là ngày bình thường, bởi họ vẫn đầu tắt mặt tối từ sáng sớm đến đêm khuya và hầu như không nhận được hoa, quà, những lời yêu thương;
Nghề cửu vạn là một trong những nghề vất vả và đa hệ nhất trong tất cả các nghề. Lau dọn, bốc vác, bưng bê... ai thuê gì họ làm nấy. Vất vả, nặng nhọc là thế nhưng phần lớn lao động ở nghề này lại là phụ nữ, và hầu hết đã lớn tuổi. Nhiều người trong số họ đã lên chức bà nội, bà ngoại. Những phụ nữ lớn tuổi làm nghề cửu vạn thường rất mặc cảm và ngại chia sẻ về mình. Đa phần họ sống ở những vùng nông thôn, hoặc vùng ven TP. Vinh. Ảnh: Diệp Thanh
Nghề cửu vạn là một trong những nghề vất vả và đa hệ nhất trong tất cả các nghề. Lau dọn, bốc vác, bưng bê... ai thuê gì họ làm nấy. Vất vả, nặng nhọc là thế nhưng phần lớn lao động ở nghề này lại là phụ nữ, và hầu hết đã lớn tuổi. Nhiều người trong số họ đã lên chức bà nội, bà ngoại. Những phụ nữ lớn tuổi làm nghề cửu vạn thường rất mặc cảm và ngại chia sẻ về mình. Đa phần họ sống ở những vùng nông thôn, hoặc vùng ven TP. Vinh. Ảnh: Diệp Thanh
Một cơn mưa bất ngờ khiến giày và quần áo của họ ướt sũng. Vội vàng thu dọn đồ đạc, họ tìm chỗ trú mưa chờ tạnh để kiếm việc. Ảnh: Diệp Thanh
Một cơn mưa bất ngờ khiến giày và quần áo của họ ướt sũng. Vội vàng thu dọn đồ đạc, họ tìm chỗ trú mưa chờ tạnh để kiếm việc. Ảnh: Diệp Thanh
Hành trang một ngày của họ là những suất cơm đạm bạc, những chiếc ghế nhựa, những cuốc, xẻng, rổ rá... Ảnh: Diệp Thanh
Hành trang một ngày của họ là những suất cơm đạm bạc, những chiếc ghế nhựa, những cuốc, xẻng, rổ rá... Ảnh: Diệp Thanh
Dù xương cốt đã yếu nhưng vì cuộc sống mưu sinh, những người phụ nữ này vẫn đảm nhận những công việc của cánh đàn ông. Ảnh: Diệp Thanh
Dù xương cốt đã yếu nhưng vì cuộc sống mưu sinh, những người phụ nữ này vẫn đảm nhận những công việc của cánh đàn ông. Ảnh: Diệp Thanh
Ảnh: Diệp Thanh
Ra Tết, tháng giáp hạt, ít việc nên thu nhập của những người làm nghề cửu vạn càng thêm chật vật, bấp bênh. Ảnh: Diệp Thanh
Tranh thủ trò chuyện và chia sẻ với nhau những khi nhàn rỗi, với họ ngày 8/3 là ngày được có thêm nụ cười cùng nhau, ngày được nhận thêm việc để có thêm thu nhập cho cả gia đình. Ảnh: Diệp Thanh
Tranh thủ trò chuyện và chia sẻ với nhau những khi nhàn rỗi, với họ ngày 8/3 là ngày được có thêm nụ cười cùng nhau, ngày được nhận thêm việc để có thêm thu nhập cho cả gia đình. Ảnh: Diệp Thanh
Những người buôn bán ở Chợ đầu mối Vinh bắt đầu một ngày của mình từ lúc 1h sáng, bất kể đông hay hè. Trong đêm tối mịt mùng, dù mắt không còn tinh, phản xạ không còn nhạy, họ vẫn lái xe, bốc vác, tính toán... Trong ảnh: Chị Lư (Hưng Phú - Hưng Nguyên) trở thành trụ cột kinh tế cho gia đình khi chồng bị tiểu đường lâu năm. Buổi tối chị Lư đi gom rau trong làng, 1h sáng đã bắt đầu đi làm để 2h kịp có mặt ở Chợ đầu mối Vinh. Ảnh: Phan Tân

Những người buôn bán ở Chợ đầu mối Vinh bắt đầu một ngày của mình từ lúc 1h sáng, bất kể đông hay hè. Trong đêm tối mịt mùng, dù mắt không còn tinh, phản xạ không còn nhạy, họ vẫn lái xe, bốc vác, tính toán... Trong ảnh: Chị Lư (Hưng Phú - Hưng Nguyên) trở thành trụ cột kinh tế cho gia đình khi chồng bị tiểu đường lâu năm. Buổi tối chị Lư đi gom rau trong làng, 1h sáng đã bắt đầu đi làm để 2h kịp có mặt ở Chợ đầu mối Vinh. Ảnh: Phan Tân

Với người phụ nữ này món quà ngày 8/3 là bán được hàng, kiếm thêm được chút thu nhập để có thể cải thiện cuộc sống. Ảnh: Diệp Thanh
Với người phụ nữ này món quà ngày 8/3 là bán được hàng, kiếm thêm được chút thu nhập để có thể cải thiện cuộc sống. Ảnh: Diệp Thanh
Được bán trong đình còn đỡ, những người buôn bán lặt vặt ở dọc đường thường xuyên phải chạy mưa, chạy nắng vì không có mái che. Khi được hỏi về mong muốn trong ngày 8/3, họ chỉ trả lời rằng mong muốn có một ngày thảnh thơi chứ không cần quà cáp gì. Ảnh: Diệp Thanh
Được bán trong đình còn đỡ, những người buôn bán lặt vặt ở dọc đường thường xuyên phải chạy mưa, chạy nắng vì không có mái che. Khi được hỏi về mong muốn trong ngày 8/3, họ chỉ trả lời rằng mong muốn có một ngày thảnh thơi chứ không cần quà cáp gì. Ảnh: Diệp Thanh
Với những người mưu sinh tối ngày hầu như không có một giấc ngủ ngon thì với họ ngày 8/3 cũng không khác ngày thường. Ảnh: Diệp Thanh
Với những người mưu sinh tối ngày hầu như không có một giấc ngủ ngon thì với họ ngày 8/3 cũng không khác ngày thường. Ảnh: Diệp Thanh

Tin mới