Những người thầm lặng trên cánh đồng hoa mặt trời

(Baonghean.vn) - Dịp cuối năm, cánh đồng hoa hướng dương ở Nghĩa Đàn đón hàng chục nghìn lượt khách ghé thăm. Để đảm bảo mọi thứ diễn ra thuận lợi, không thể không nhắc đến những người đang làm công tác bảo vệ, dọn vệ sinh - những công việc thầm lặng nhưng nhiều ý nghĩa.

a
Nhiều du khách còn thiếu ý thức bảo vệ môi trường khi đến cánh đồng hoa hướng dương.

Mỗi ngày, có hàng trăm, nghìn lượt khách du lịch từ khắp nơi ghé thăm cánh đồng hoa mặt trời rộng 80 ha và được xem là cánh đồng lớn nhất Việt Nam. Đặc biệt là vào dịp cuối tuần, dịp lễ, con số này lên đến hàng chục nghìn người khiến cho cung đường dẫn vào cánh đồng hoa hướng dương chật kín người. Không ít vụ tắc nghẽn kéo dài hàng km đã xảy ra. Bên ngoài con đường dẫn vào cánh đồng hoa là vậy, tại cánh đồng, hàng chục nghìn du khách đến thưởng hoa có không ít người mang theo đồ ăn thức uống vô tư xả rác bừa bãi chưa kể đến có trường hợp phá hoa, bẻ cành.

a
Một người bảo vệ cánh đồng hoa hướng dương tranh thủ ăn bữa cơm trưa muộn.

Anh Trương Văn Bình, bảo vệ của TH làm việc tại cánh đồng hoa hướng dương cho biết, mùa hoa năm nay, mỗi ngày có tất cả 8 bảo vệ liên tục tuần tra trên cánh đồng. Nhiệm vụ của mỗi người là nhắc nhở du khách không xả rác bừa bãi, không phá hoa.

Thế nhưng, nhắc nhở là vậy nhưng vẫn có nhiều trường hợp phá hoa, quay video tung lên mạng xã hội. Đã có trường hợp bảo vệ đưa một vài thanh niên thiếu ý thức phá hoa về ủy ban xã làm tường trình nhưng tình trạng này vẫn xảy ra.

Để đảm bảo vệ sinh cho cánh đồng hoa hướng dương, nhiều thùng rác đã được đặt 2 bên con đường chính. Tuy nhiên, trên những lối phụ dẫn vào đồng hoa, không khó để bắt gặp những đồ ăn thức uống mà nhiều du khách vô ý thức vứt lại. Chị Nguyễn Thị Hường, công nhân dọn vệ sinh trên cánh đồng cho biết, vào ngày thường lượng rác còn ít chứ vào ngày lễ chị và đồng nghiệp dọn không xuể. Có lúc vừa dọn xong thì quay lại đã thấy một đống rác khác lại xuất hiện.

a
Một công nhân dọn vệ sinh trên cánh đồng hoa hướng dương.

Cùng với những người bảo vệ TH, bắt đầu từ 7 giờ sáng, lực lượng công an huyện và xã được huy động để điều tiết giao thông đoạn đi qua đồi hoa hướng dương cũng như khu vực cánh đồng. Một trong số đó là nhắc nhở nhiều du khách đến thăm cánh đồng bằng ô tô cho xe dừng đỗ chưa đúng quy định, giải quyết những vụ va chạm xe, giữ an ninh trật tự trên cánh đồng hoa…

a
Lực lượng công an huyện Nghĩa Đàn điều tiết giao thông đoạn qua cánh đồng hoa hướng dương.

Anh Trần Khánh Hoàng, thuộc đội an ninh huyện Nghĩa Đàn cho biết, do đường mòn nhỏ, chỉ đủ cho 2 làn xe đi nên ngày thường chỉ cần một chiếc xe dừng lại cũng đã đủ khiến cho con ách tắc. Vào ngày cuối tuần, áp lực điều tiết xe cộ lưu thông với lực lượng an ninh lại càng tăng khi lượng xe tăng đột biến và có không ít người cố tình đi sai làn, lấn đường để nhanh chóng vào cánh đồng hoa. Đó là chưa kể đến những lần lực lượng an ninh và bảo vệ còn kiêm nhiệm vụ trông trẻ lạc, thông báo tìm đồ cho du khách khi đến thăm…

Trước sức hút của cánh đồng hoa hướng dương, những người đang âm thầm làm công tác đảm bảo an ninh, vệ sinh môi trường ở Nghĩa Đàn đều cảm thấy vui mừng nhưng cũng mong những du khách khi đến tham quan có ý thức hơn nữa trong việc bảo vệ, gìn giữ cảnh quan. Để cánh đồng hoa hướng dương thực sự trở thành điểm đến đẹp của xứ Nghệ./.

Chu Thanh - Thành Cường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới