Những trò chơi gây 'choáng' của trẻ em miền núi trong dòng nước lũ

(Baonghean.vn) - Những ngày này ở nhiều huyện miền Tây Nghệ An nước lũ đang tiếp tục lên cao. Tuy nhiên bất chấp nguy hiểm nhiều đứa trẻ vẫn thản nhiên đùa và "thách thức" tử thần. 

Xem những đứa trẻ nô đùa trong dòng nước lũ chảy xiết:

Đa phần các huyện miền núi ở miền Tây Nghệ An đều có địa bàn rộng và hệ thống sông, suối dày đặc. Trẻ ở nơi đây thường có thói quen ra nô đùa mà không có sự quản lý của người lớn. Bất chấp sự can ngăn của chúng tôi, những đứa trẻ ở bản Na Bè, xã Xá Lượng (Tương Dương) vẫn lao xuống dòng suối đục ngầu chảy xiết.  Ảnh: Đình Tuân
Đa phần các huyện miền núi ở miền Tây Nghệ An đều có địa bàn rộng và hệ thống sông, suối dày đặc. Trẻ ở nơi đây thường có thói quen nô đùa trên sông nước mà không có sự quản lý của người lớn. Bất chấp sự can ngăn của chúng tôi, những đứa trẻ người Khơ mú ở bản Na Bè, xã Xá Lượng (Tương Dương) vẫn lao xuống dòng suối đục ngầu chảy xiết. Ảnh: Đình Tuân
Mới khoảng 6 tuổi nhưng em bé này đã theo các anh chị ra suối tắm. Ảnh: Đình Tuân
Mới khoảng 6 tuổi nhưng em bé này đã theo các anh chị ra suối tìm "cảm giác mạnh". Ảnh: Đình Tuân
Không chỉ có các em trai mà các em gái cũng lấy việc nhảy xuống dòng nước xiết làm niềm vui. Ảnh: Đình Tuân
Không chỉ có các em trai mà các em gái cũng lấy việc nhảy xuống dòng nước xiết làm niềm vui. Ảnh: Đình Tuân
Những đứa trẻ mặc sức lấy đà từ xa rồi từ trên mỏm đá liều lĩnh lao người xuống dòng nước. Ảnh: Đình Tuân
Những đứa trẻ mặc sức lấy đà từ xa rồi từ trên mỏm đá liều lĩnh lao người xuống dòng nước. Ảnh: Đình Tuân
 Dường như chúng đang biểu diễn những màn santo rất thuận thục. Ảnh: Đình Tuân
Dường như chúng đang biểu diễn những màn santo rất thuần thục. Ảnh: Đình Tuân
Sau khi được phóng viên nhắc nhở nhiều lần, các em đã chịu lên bờ, dừng trò chơi mạo hiểm. Ảnh: Đình Tuân
Sau khi được phóng viên nhắc nhở nhiều lần, các em đã chịu lên bờ, dừng trò chơi mạo hiểm. Ảnh: Đình Tuân
Sau nhiều lần chúng tôi cố gắng ngăn cản, cuối cùng một số em cũng chịu lên bờ. Ảnh: Đình Tuân
Một số em đã tự giác mặc quần áo. Ảnh: Đình Tuân
Sau khi kết thúc trò nhảy suối đầy mạo hiểm, cô bé này vội lên nhặt rau để lo bữa tối. Khi được hỏi nước lớn thế sao không sợ? Cô bé mới 10 tuổi hồ nhiên trả lời: “Cháu quen rồi!” Ảnh Đình Tuân
Sau khi kết thúc trò nhảy suối đầy mạo hiểm, cô bé này vội lên nhặt rau để lo bữa tối. Khi được hỏi nước lớn thế sao không sợ? Cô bé mới 10 tuổi hồn nhiên trả lời: “Cháu quen rồi!” Ảnh: Đình Tuân


Đình Tuân 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới