Niềm tin của BHL SLNA dành cho Olaha, liệu có mù quáng?

(Baonghean.vn) - Thêm một trận đấu nữa tiền đạo Olaha không thể sút tung lưới đối phương dù sở hữu khá nhiều cơ hội thuận lợi. Không ít nhà chuyên môn và người hâm mộ xứ Nghệ lên tiếng mong muốn BHL SLNA hãy mạnh tay đẩy cầu thủ sinh năm 1997 lên băng ghế dự bị. Liệu điều đó có công bằng với chân sút người Nigeria?

 » Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Chứng kiến danh sách thi đấu chính thức của SLNA ở trận đấu với SHB Đà Nẵng, nhiều người cảm thấy bất ngờ khi cái tên để lại quá nhiều thất vọng - Olaha vẫn xuất hiện ở đội hình xuất phát. Quyết định có phần bảo thủ của BHL SLNA thực sự khó hiểu trong bối cảnh đội bóng xứ Nghệ đang cần một sự thay đổi cần thiết để thoát khỏi những khó khăn về tinh thần và phong độ. Phải chăng, tiền đạo người Nigeria đang nhận quá nhiều ưu ái ở đội bóng xứ Nghệ?

Rõ ràng, xét về vai trò của một tiền đạo thì Olaha chưa làm tốt nhiệm vụ của mình. 7 trận đấu trôi qua, chân sút người Nigeria vẫn vô hại trước khung thành đối phương. Đặt bên cạnh đồng đội Henry - chân sút đã có 6 bàn thắng cho SLNA, thì thành tích của Olaha thật đáng xấu hổ. Chỉ tính riêng trong trận đấu với SHB Đà Nẵng, tiền đạo sinh năm 1997 có không dưới 4 cơ hội ngon ăn được các đồng đội tạo ra, nhưng đều bị phung phí một cách đáng tiếc, đáng trách.

Trong khi người đồng đội Henry liên tục lập công...
Trong khi người đồng đội Henry (15) liên tục lập công... Ảnh tư liệu

Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ vị trí thực tế trên sân thì Olaha không phải là người đảm nhiệm chính vai trò săn bàn cho đội bóng. So với đồng đội Henry, chân sút người Nigeria chơi lùi sâu gần với cặp tiền vệ trung tâm. Nhiệm vụ của Olaha không chỉ là hỗ trợ cho mặt trận tấn công, tìm kiếm đường vào khung thành đối phương, mà tiền vệ sinh năm 1997 còn đảm nhận cả vai trò phòng ngự của đội nhà. Suốt cả trận đấu, Olaha luôn chăm chỉ thực hiện những pha tranh cướp bóng, đánh chặn từ xa mỗi khi đối phương tổ chức tấn công.

Với thể hình thể lực tốt cùng sải chân dài, Olaha bổ sung rất nhiều chất cơ bắp cho tuyến giữa của SLNA. Nhờ có Olaha, tuyến giữa của đội bóng xứ Nghệ mạnh mẽ hơn trông thấy. Ngoại trừ trận thua FLC Thanh Hóa ở ngày khai màn V. League, thì trong những trận đấu gần đây, hàng tiền vệ SLNA đã phần nào thể hiện được sức mạnh bằng việc chiếm ưu thế ở những tình huống tranh chấp tay đôi. Đây là tín hiệu đáng mừng so với những mùa giải trước đây, các cầu thủ xứ Nghệ thường phải dùng lối chơi rắn, đôi khi trên mức cần thiết để chống trả, lấn át đối phương.

Bên cạnh đó, Olaha sở hữu kỹ thuật cá nhân khá điêu luyện. Những pha giữ bóng, phối hợp 1 - 2, phối hợp nhóm của tiền đạo này với những đồng đội xung quanh giống như chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa vào khung thành đối phương. Có Olaha trên sân, buộc hàng phòng ngự đội bạn phải tập trung tối đa lực lượng ngăn chặn, khi đó nhiều khoảng trống sẽ lộ ra dành cho Phi Sơn, Khắc Ngọc, Thế Cường, Henry... khai thác. Minh chứng rõ ràng nhất là ở trận đấu với SHB Đà Nẵng vừa qua.

Việc Olaha lùi sâu hợp cùng Khắc Ngọc - Văn Vinh để tạo thành tam giác ở khu vực trung tuyến. Sự cơ động, nhiệt tình của bộ 3 này đã cày nát tuyến giữa SHB Đà Nẵng, chia cắt hàng tiền vệ với hàng tiền đạo đội khách. Dù SLNA bị dẫn bàn từ trong hiệp 1 và phải ở 10 phút cuối trận mới tạo nên màn lội ngược dòng thành công, nhưng công bằng mà nói, đội bóng xứ Nghệ có thế trận áp đảo với rất nhiều cơ hội ngon ăn được tạo ra. Chiến thắng 2 - 1 là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của Olaha và các đồng đội.

Olaha lại thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn do các đồng đội tạo ra. Ảnh tư liệu
Olaha lại thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn do các đồng đội tạo ra. Ảnh tư liệu

Cứ nhìn Khắc Ngọc, Phi Sơn chơi xuất sắc hơn so với những mùa giải trước là đủ thấy phần nào công lao của tiền đạo Olaha. Bàn thắng là cơ sở để đánh giá khả năng của một chân sút, nhưng đó không phải yếu tố duy nhất. Trong trường hợp của Olaha cũng vậy, không thể lấy bàn thắng làm thước đo để xem nhẹ những đóng góp của tiền đạo sinh năm 1997 vào lối chơi chung của SLNA. Và cũng đừng quên một con số quan trọng không kém các bàn thắng, đó là những pha kiến tạo. Tính cho đến thời điểm này sau 7 trận đấu ở V. League 2017, Olaha đã có 3 lần dọn cỗ cho Henry lập công.

Đề cập đến phong độ của tiền đạo người Nigeria, hậu vệ phải Nguyễn Sỹ Nam chia sẻ: “Olaha có chuyên môn cũng như thái độ tập luyện rất tốt. Dù chưa có được bàn thắng nào nhưng những đóng góp của cậu ấy vào lối chơi chung của toàn đội là không thể phủ nhận. BHL và các đồng đội luôn giành niềm tin cho Olaha”. Quả thật, với một chân sút trẻ, mới chân ướt chân ráo thi đấu ở V. League như Olaha rất cần sự động viên, tin tưởng và giúp đỡ của những người xung quanh để tỏa sáng.

Sự kiên nhẫn của BHL SLNA dành cho Olaha là hoàn toàn dễ hiểu. Hy vọng, trong những trận đấu sắp tới, mọi người sẽ được chứng kiến những bàn thắng của tiền đạo sinh năm 1997 cho đội bóng xứ Nghệ./.

                                                                             Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới